Những ngày giáp Tết Nguyên đán, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Dòng người đổ về tuyến phố cổ đông dần, tạo nên không khí sôi động đặc trưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Vào những ngày giáp Tết, đã thành thông lệ, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chợ hoa xuân để các hộ trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh tiêu thụ sản phẩm, còn người tiêu dùng có nhiều điểm để tham quan, mua sắm. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thành phố Hà Nội cho phép thành lập 70 chợ hoa xuân ở 23 quận, huyện, thị xã của thành phố.
Thời gian qua trên cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng đã ghi nhận nhiều vụ cháy xảy ra mà nguyên nhân chính là do việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã không đúng quy định, không đúng quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Khoảng gần 1 tháng nữa là đến dịp lễ Halloween, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã khoác lên mình diện mạo mới với nhiều đồ chơi thú vị, độc đáo và kinh dị để đón du khách đến mua sắm.
Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, chợ hoa xuân Hàng Lược (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) lại tấp nập người dân tới mua sắm đồ trang trí Tết và tận hưởng không khí xuân đang về. Du khách ghé thăm nơi đây có thể cảm nhận được không khí Tết đang tới gần…
Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 10 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện xử lý gần 100.000 vụ việc vi phạm. Trong đó, có 12.275 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 82.678 vụ gian lận thương mại...
Ngày 15/11, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Còn gần 3 tuần là đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã tràn ngập đồ chơi trẻ em. Năm nay, các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công của Việt Nam "lên ngôi", đẩy lùi các loại đồ chơi Trung Quốc vốn chiếm lĩnh thị trường nhiều năm qua.
Từ những ngày cuối tháng 11, con phố Hàng Mã (Hà Nội) đã ngập tràn không khí Giáng sinh với đủ sắc đỏ, vàng, xanh rực rỡ của đồ trang trí cây thông, vòng nguyệt quế và ông già Noel.
Ngày Rằm tháng 7 (âm lịch), khác với vẻ nhộn nhịp người mua kẻ bán như những năm trước, phố Hàng Mã (Hà Nội) hiện vắng vẻ, ảm đạm chưa từng có do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Trước mỗi dịp Tết Trung thu khoảng vài tháng, những người thợ thủ công của nhiều làng nghề chung quanh Hà Nội lại háo hức chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ làm đồ chơi Trung thu. Không chỉ để kiếm chút mưu sinh, họ còn mang một trọng trách vô hình là gìn giữ di sản tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ. Một trọng trách mà chính họ cũng không hề nhận ra, chỉ biết nhẫn nại làm và lấy niềm vui con trẻ làm niềm hạnh phúc của mình