Hình ảnh chưa từng có ở phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7

NDO -

Ngày Rằm tháng 7 (âm lịch), khác với vẻ nhộn nhịp người mua kẻ bán như những năm trước, phố Hàng Mã (Hà Nội) hiện vắng vẻ, ảm đạm chưa từng có do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hình ảnh chưa từng có ở phố Hàng Mã ngày Rằm tháng 7
1hangma_ram_thang_7-1629612238264.jpeg
 Tọa lạc tại trung tâm phố cổ tại Hà Nội, hàng trăm năm nay phố Hàng Mã được coi là trung tâm buôn bán vàng mã, phục vụ cho mục đích thờ cúng, tâm linh của người dân vào các dịp lễ, tết trong năm. Đặc biệt mỗi dịp Rằm tháng 7, con phố này lại tấp nập người mua kẻ bán. (Trong ảnh: Rằm tháng 7 năm ngoái, con phố này vẫn rất nhộn nhịp)
2hangma_ram_thang_7-1629612240218.jpeg
 Khác hẳn với mọi năm, Hàng Mã trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 vắng lặng đến lạ.
3hangma_ram_thang_7-1629612238671.jpeg
 Những cửa hàng buôn bán phải đóng cửa để phòng dịch.
4hangma_ram_thang_7-1629612239124.jpeg
 Ngã tư Hàng Mã – Hàng Lược vốn tấp nập kẻ mua người bán thì nay cũng vắng bóng người qua lại.
5hangma_ram_thang_7-1629612239483.jpeg
 “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây cũng đã gần 70 năm rồi, đây là lần đâu tiên tôi được thấy một cảnh tượng thế này, chưa một năm nào lại vắng vẻ đến vậy. Những ngày này của năm trước nhà tôi bận tối mắt tối mũi chuẩn bị hàng thì nay chỉ may ra có vài người quen đến lấy ít đồ về”, bà Phương ( 23 Hàng Mã, Hà Nội) chia sẻ.
6hangma_ram_thang_7-1629612239733.jpeg
 Hầu hết các chủ hộ kinh doanh đều chấp hành nghiêm túc việc dừng buôn bán phục vụ công tác chống dịch ở Hà Nội.
7hangma_ram_thang_7-1629612240061.jpeg
 Chỉ có một số hộ gia đình mở hé của để chuyển hàng cho người quen.
8hangma_ram_thang_7-1629612241753.jpeg
 “Mọi người đều ở nhà, hạn chế ra đường nên việc buôn bán tạm dừng hẳn. Sáng nay có một số người quen có gọi điện để qua lấy ít đồ vàng mã chứ tôi cũng không mở ra bán cho người lạ”, chị Hằng (45 Hàng Mã, Hà Nội) nói.
9hangma_ram_thang_7-1629612240889.jpeg
 Ghi nhận trong sáng nay, có một số người dân đã tới đây để mua đồ vàng mã. Hầu hết đều là những người sinh sống trong phố cổ.

Cửa đóng then cài là đấu hiện nhận biết của hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng mã ở tuyến phố phục vụ người “cõi âm”. 

12hangma_ram_thang_7-1629612255858.jpeg
 “Tranh thủ hết phiên trực tại chốt phòng dịch, tôi ghé qua đây mua một ít đồ vàng mã về chuẩn bị cho mâm cúng ông bà tổ tiên. Năm nay giãn cách phòng dịch nên gia đình tôi cũng không bày vẽ gì nhiều”, chị Hoa (Hàng Da, Hà Nội) chia sẻ.
13hangma_ram_thang_7-1629612254860.jpeg
 Ghi nhận trên nhiều tuyến phố, người dân bày đồ ra trước cửa để cúng ngày Rằm tháng 7 khá nhiều.
14hangma_ram_thang_7-1629612255016.jpeg
 Một số gia đình hóa vàng ngay trên vìa hè nhà mình.
15hangma_ram_thang_7-1629612255329.jpeg
 Đây có lẽ là một Rằm tháng 7 đáng nhớ của nhiều người dân Hà Nội trong những ngày giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.