Tự hào nữ quân nhân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tự hào nữ quân nhân Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngôi làng nhỏ nằm bình yên dưới những gốc xoài già ở vùng đất Bentiu (Nam Sudan) nhiều nắng gió hôm nay trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Những người phụ nữ địa phương vốn quen với đói nghèo, lam lũ - hôm nay cũng vui vẻ hơn khi họ có dịp giao lưu cùng các nữ quân nhân Việt Nam trong một ngày dành riêng để tôn vinh phụ nữ...

“Sẻ chia yêu thương” cùng phụ nữ địa phương

Từ sáng sớm ngày 7/3, những người phụ nữ trong làng Nyumdou (Bentiu, Nam Sudan) đã cùng nhau tụ họp dưới tán cây quen thuộc. Họ gặp gỡ, trò chuyện, và chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống như mọi ngày. Nhưng hôm nay trở nên đặc biệt hơn rất nhiều, khi họ có dịp gặp gỡ và giao lưu, nhảy múa với nhiều người phụ nữ mặc áo “cờ đỏ sao vàng” đến từ một đất nước cách xa hàng nghìn cây số - những nữ quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam.

Theo đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, hoạt động hợp tác dân sự-quân sự (CIMIC) với chủ đề “Sẻ chia yêu thương” được Bệnh viện tổ chức nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 33 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3/1993-10/3/2026).

Đối với nhiều phụ nữ ở Bentiu, đây là lần đầu tiên họ biết rằng trên thế giới có một ngày dành riêng để tôn vinh phụ nữ - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

z7597124821919-0f71830913666281236e089d1deb783e.jpg
Các nữ quân nhân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam trao quà tặng chị em phụ nữ ở làng Nyumdou, Bentiu, Nam Sudan nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Một đại diện của những người phụ nữ tại làng Nyumdou chia sẻ: “Cám ơn sự có mặt của các bạn Việt Nam, cám ơn các bạn đã đến tận làng để tổ chức những hoạt động ý nghĩa này. Ngày dành cho phụ nữ hôm nay đã mang lại cho chúng tôi luồng sinh khí mới, khích lệ phụ nữ địa phương chúng tôi năng động và tự tin hơn. Chúng tôi mong muốn rằng các bạn sẽ quay lại, thường xuyên hơn, với nhiều dịp ý nghĩa hơn”.

Trong chương trình, đoàn công tác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã trao hơn 50 phần quà cho phụ nữ trong làng và 15 phần quà cho các em nhỏ, cùng nhiều vật dụng thiết thực dành cho cộng đồng địa phương. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành và tinh thần sẻ chia của những nữ quân nhân Việt Nam.

Không chỉ mang đến những phần quà, các nữ quân nhân còn dành thời gian giao lưu, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, trao đổi văn hóa và kể những câu chuyện về lịch sử, truyền thống của phụ nữ Việt Nam - từ tinh thần quật khởi của Hai Bà Trưng cho đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hôm nay đang góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế.

giang-anh-bia-1920-x-1080-px-3.png
Không chỉ mang đến những phần quà, các nữ quân nhân Việt Nam còn dành thời gian giao lưu, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe với chị em phụ nữ ở Bentiu. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Trong chương trình, để hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, các nữ quân nhân Việt Nam đã khoác lên mình tà áo dài truyền thống của dân tộc. Giữa vùng đất tuyến đầu xung đột Bentiu, hình ảnh những tà áo dài mềm mại bay trong gió đã trở thành một điểm nhấn đặc biệt.

Các nữ quân nhân đã giới thiệu với phụ nữ và trẻ em địa phương về vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, cùng nhau chụp ảnh, trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Những tà áo dài thướt tha giữa vùng đất châu Phi xa xôi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và sự kết nối giữa những người phụ nữ đến từ hai vùng đất khác nhau.

Những đóa hoa kiên cường ở Abyei

Nếu Bentiu mang đến câu chuyện về sự sẻ chia và kết nối, thì tại Abyei - vùng đất tranh chấp nằm giữa Sudan và Nam Sudan - hình ảnh các nữ quân nhân Việt Nam lại hiện lên như những “bông hồng thép” kiên cường trên tuyến đầu gìn giữ hòa bình.

z7589666758700-b47bf02ca0425b63bc4c58d311871e93.jpg
Nữ quân nhân thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 1 - Đội Công binh số 4 chăm sóc y tế cho đồng nghiệp tại đơn vị. (Ảnh: HẢI YẾN)

Abyei nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt. Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt quá 40 độ C, mặt đất khô cằn, bão bụi xuất hiện liên tục vào mùa khô, trong khi nguồn nước sạch luôn khan hiếm. Đó là môi trường sống và làm việc đầy thử thách đối với bất kỳ ai, đặc biệt là với những nữ quân nhân vốn được xem là “phái yếu”.

Thế nhưng, những thử thách ấy không làm các chị em chùn bước. Trái lại, chính môi trường khắc nghiệt đã tôi luyện ý chí và bản lĩnh của họ. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, nhiều nữ quân nhân đã phải gác lại những nỗi niềm riêng tư. Có người tạm xa đứa con thơ còn đang tuổi bế bồng, có người rời xa cha mẹ già yếu để lên đường thực hiện sứ mệnh quốc tế. Nhưng trong hành trang của họ không có sự do dự hay yếu mềm, mà là niềm tự hào và trách nhiệm của người lính mang trên vai màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

z7589666773113-ba9567e68eb181a9790b3fe3b68827b2.jpg
Thành viên tổ hậu cần chuẩn bị bữa ăn cho các thành viên Đội Công binh số 4. (Ảnh: HẢI YẾN)

Trong đời sống hằng ngày tại đơn vị, các nữ quân nhân đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ở khu vực bếp ăn của Đội Công binh số 4, các nữ quân nhân hậu cần ngày ngày chuẩn bị từng bữa ăn cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Trong gian bếp nóng bức, hơi nóng từ những chảo lửa khổng lồ khiến nhiệt độ còn cao hơn nhiều so với ngoài trời. Thế nhưng, những bàn tay cần mẫn vẫn miệt mài bảo đảm từng bữa ăn cho đồng đội.

Ở một góc khác của Đội Công binh số 4, những nữ quân y lại lặng thầm làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ. Trong phòng khám dã chiến, họ luôn túc trực để kiểm tra sức khỏe, khám, điều trị cho đồng đội sau những ngày làm việc vất vả trên công trường.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các nữ quân nhân còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương. Họ cùng đơn vị mang nước sạch đến cấp phát cho người dân, trao tặng quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân đạo.

Những việc làm ấy tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa rất lớn đối với người dân Abyei - nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nụ cười thân thiện và sự ân cần của các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh đã giúp xóa đi khoảng cách, tạo nên sự tin tưởng và thiện cảm từ cộng đồng địa phương.

z7589666743707-ab9991476d2e528d4ad139f6164294f0.jpg
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nước sạch luôn khan hiếm,.... nhưng những khó khăn, thiếu thốn không làm chùn bước các nữ quân nhân Việt Nam. (Ảnh: HẢI YẾN)

Khẳng định bản lĩnh của nữ quân nhân Việt Nam

Các Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam nói chung và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 nói riêng có 13 quân nhân nữ đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Trong khi đó, Đội Công binh số 4 có 17 nữ quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ ở Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei. Họ đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong Quân đội nhân dân Việt Nam, khác nhau về độ tuổi, hoàn cảnh, chuyên môn và tính cách. Nhưng điểm chung của họ là đều được Tổ quốc và Quân đội tin tưởng lựa chọn, giao phó nhiệm vụ tham gia thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

z7597852422259-69d2ec4ac1950d4b7e3c4a63f6b75c54.jpg
Bằng tinh thần kỷ luật, sự chuyên nghiệp, các nữ quân nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Theo đánh giá của lãnh đạo đơn vị, sự hiện diện của các nữ quân nhân là một mảnh ghép quan trọng tạo nên sức mạnh mềm cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Họ không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, mà còn là những “sứ giả hòa bình”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của quân đội Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại các địa bàn công tác, các nữ quân nhân không chỉ phải đối mặt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt mà còn phải thích nghi với môi trường văn hóa, ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, bằng tinh thần kỷ luật, sự chuyên nghiệp và lòng nhân ái, họ đã nhanh chóng hòa nhập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính sự kết hợp giữa bản lĩnh của người lính và sự dịu dàng của người phụ nữ đã tạo nên một hình ảnh rất riêng của nữ quân nhân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

z7597854621465-9cbb6af95922a967cc20b151ca3431e5.jpg
Nữ quân nhân Việt Nam và các nữ đồng nghiệp quốc tế. (Ảnh: HẢI YẾN)

Nói về các nữ quân nhân, Trung tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Đội Công binh số 4 không giấu được sự tự hào: “Sự hiện diện của các nữ quân nhân là một mảnh ghép không thể thiếu, mang lại sức mạnh mềm to lớn cho Đội. Các đồng chí không chỉ đảm đang trong công tác hậu cần, xuất sắc về chuyên môn quân y, mà còn là những sứ giả hòa bình trong đối ngoại nhân dân. Bằng sự hy sinh thầm lặng và ý chí kiên cường, chính các chị em đã làm mềm hóa sự khắc nghiệt của vùng đất khô cằn này, là chất keo gắn kết toàn Đội thành một khối thống nhất để vượt qua mọi thử thách.”

z7589666777355-2a651bd9fdbef1949b53e42c5d4caab5.jpg
Các thành viên nữ của Đội Công binh số 4 tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei trong trang phục Áo dài truyền thống. (Ảnh: Đội Công binh số 4)

Ở châu Phi xa xôi, những “đóa hoa Việt Nam” vẫn đang lặng lẽ tỏa hương. Họ cùng với những người đồng chí, đồng đội của mình đang viết tiếp những trang đẹp trong câu chuyện về những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm