Phóng viên: Năm ngoái, Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo được tiếng vang rất lớn. Anh có thể chia sẻ cơ duyên và kỷ niệm đáng nhớ khi lần đầu dẫn chương trình này?
MC Nguyên Khang: Ban đầu nhận được lời mời từ Báo Nhân Dân và Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí để đồng hành cùng một “concert quốc gia”, tôi hình dung đây sẽ là một chương trình âm nhạc quy mô lớn, tương tự những sân khấu mình từng có cơ hội dẫn dắt. Nhưng đến khi tổng duyệt, tận mắt nhìn thấy sân khấu hoành tráng và biết rằng sẽ có khoảng 50 nghìn khán giả cùng hiện diện trong một không gian, tôi thật sự choáng ngợp.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi đứng trên một sân khấu không chỉ rất rộng mà còn có chiều dài đặc biệt, đòi hỏi người dẫn phải di chuyển rất nhiều, kiểm soát nhịp độ, vị trí và cả năng lượng chính mình. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất là cảm giác mình đang đứng giữa hàng chục nghìn trái tim cùng hướng về một điều rất thiêng liêng: Tổ quốc. Với tôi, đó là một trong những dấu mốc đặc biệt nhất trong hành trình làm nghề.
Phóng viên: Một trong những khoảnh khắc gây xúc động mạnh là 50 nghìn khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đồng thanh hát vang Quốc ca. Cảm xúc ấy hẳn vẫn còn nguyên vẹn trong anh?
MC Nguyên Khang: Trước mắt tôi lúc đó còn có cả hình ảnh những người chiến sĩ trong quân phục trang nghiêm, phía sau là lá cờ Tổ quốc tung bay trên màn hình lớn. Có những khoảnh khắc, tất cả hòa quyện vào nhau đến mức tôi không còn cảm giác đang đứng trên sân khấu để “dẫn” một chương trình nữa. Tôi thấy mình chỉ là một trong hàng chục nghìn người Việt Nam đang cùng chung một cảm xúc. Khoảng cách giữa MC và khán giả gần như không còn. Mọi người đều cùng nhìn về một hướng, cùng hát, cùng xúc động và tự hào.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rất nhiều về những thế hệ đi trước đã hy sinh, gây dựng và gìn giữ để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Và từ niềm tự hào ấy, tôi cũng tự nhắc mình về trách nhiệm của một người trẻ trong hiện tại: Phải sống tốt hơn, làm việc nghiêm túc hơn và cố gắng tạo ra những giá trị có ích cho cộng đồng. Có lẽ đó chính là điều đẹp nhất mà chương trình để lại trong tôi.
Phóng viên: Chương trình đầu tiên đã để lại dấu ấn rất thành công. Lần trở lại này, anh làm cách nào để làm mới mình?
MC Nguyên Khang: Với Chương trình nghệ thuật-chính luận “Tổ quốc trong tim”, nhân vật chính phải là Tổ quốc, là âm nhạc, là những câu chuyện lịch sử, là các nghệ sĩ và trên hết là hàng chục nghìn khán giả đang cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc chung. Vì vậy, tôi nghĩ vai trò phù hợp nhất của mình là một người kết nối. Kết nối nghệ sĩ với khán giả, âm nhạc với câu chuyện, những hình ảnh trên sân khấu với những ký ức lịch sử và kết nối hàng chục nghìn trái tim để tất cả có thể cùng đập chung một nhịp.
Sau chương trình, khán giả nhớ rằng mình đã từng xúc động, từng hát thật lớn, từng nắm tay người bên cạnh và từng cảm thấy yêu Việt Nam hơn trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ người MC đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Phóng viên: Dẫn Chương trình “Tổ quốc trong tim” quy mô lớn không tránh khỏi áp lực, vậy anh giải tỏa bằng cách nào? Kinh nghiệm nhiều năm làm MC giúp ích điều gì?
MC Nguyên Khang: Trước chương trình lớn, tôi thường không tìm cách “xóa bỏ” áp lực, bởi một chút áp lực đôi khi lại khiến mình tập trung và có trách nhiệm hơn. Điều tôi làm là chuẩn bị thật kỹ.
Với một chương trình giải trí thông thường, MC có thể tạo không khí vui vẻ, sôi động, nhưng với chương trình nghệ thuật-chính luận như “Tổ quốc trong tim”, người dẫn phải làm được một điều khó hơn: Kết nối cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả để tạo thành một nguồn năng lượng chung. Và có lẽ, đó là thứ năng lượng đặc biệt mà chỉ những concert mang tinh thần quốc gia mới có thể tạo ra: Lòng yêu nước, niềm tự hào và cảm giác được thuộc về một cộng đồng.
Muốn truyền được cảm xúc ấy, theo tôi, người dẫn trước hết phải thật sự cảm nhận nó. Tôi từng có cơ hội đến nhiều địa danh lịch sử, nghe những câu chuyện về những con người thật, những số phận thật. Những trải nghiệm đó giúp tôi hiểu rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà hiện diện trong cuộc đời của rất nhiều con người quanh chúng ta.
Câu chuyện của một người chiến sĩ cách mạng kiên trung-cựu tù chính trị từng bị giam ở nhà tù Phú Quốc trong Chương trình năm nay mang lại nhiều xúc động. Ông chính là nhân chứng truyền lửa cho thế hệ trẻ, để các bạn trẻ thấu hiểu sự hy sinh của thế hệ cha anh và giá trị hòa bình hôm nay.
Còn trong chương trình năm ngoái, khi trò chuyện với một vận động viên khuyết tật xuất hiện trên chiếc xe lăn nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ, đầy năng lượng và lạc quan, tôi rất ấn tượng. Đôi khi lòng yêu nước không nằm ở những điều quá lớn lao. Nó nằm trong cách một con người vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bản thân MC thật sự cảm được câu chuyện ấy, những gì mình nói trên sân khấu sẽ không còn đơn thuần là lời dẫn được viết sẵn.
Điều quan trọng nhất với người dẫn là giữ được sự bình tĩnh trước hàng chục nghìn khán giả. Nếu MC bị cuốn vào áp lực về quy mô, rất dễ mất nhịp. Nhìn lại “Tổ quốc trong tim” 2025 và 2026, tôi đã chuẩn bị nghiêm túc và trao tất cả năng lượng mình có cho sân khấu ấy.
Phóng viên: Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, theo anh, điểm nhấn của chương trình năm nay là gì? Anh có thể chia sẻ đôi chút về công tác chuẩn bị phía sau sân khấu?
MC Nguyên Khang: Một trong những điểm đặc biệt của chương trình năm nay là tinh thần của “Tổ quốc trong tim” không chỉ được giới hạn trong không gian sân khấu chính. Bên cạnh điểm diễn trực tiếp, Chương trình còn mở rộng khả năng tiếp cận khán giả thông qua các màn hình LED và điểm cầu theo dõi ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh). Điều đó giúp cảm xúc của chương trình được lan tỏa rộng hơn. Không chỉ những người có mặt trực tiếp tại sân khấu mà rất nhiều khán giả ở các không gian khác cũng có thể cùng hòa vào bầu không khí ấy.
Trước chương trình, tôi tham gia hoạt động “Fandom yêu nước” ngày 22/8 cùng các nghệ sĩ để lan tỏa tinh thần và thông điệp của chương trình đến với khán giả trẻ.
Với một chương trình quy mô lớn, những gì khán giả nhìn thấy trong vài giờ trên sân khấu là kết quả của rất nhiều ngày, tháng dày công chuẩn bị phía sau. Với vai trò MC, tôi đầu tư thời gian đọc kịch bản, tìm hiểu từng tiết mục, từng nhân vật, căn thời lượng, quan sát từng vị trí sân khấu, màn hình, tập cách di chuyển cho đến phối hợp đạo diễn, âm thanh, ánh sáng và bạn dẫn…
Khi đã hình dung được toàn bộ chương trình trong đầu, mình sẽ có cảm giác chủ động hơn rất nhiều. Mục tiêu cuối cùng là khi chương trình bắt đầu, khán giả cảm nhận được một dòng cảm xúc liền mạch.
Phóng viên: Năm nay, sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng. Với vai trò MC kết nối chương trình, anh đã phối hợp với bạn dẫn thế nào để tạo nên một đêm diễn trọn vẹn?
MC Nguyên Khang: Chương trình năm nay, tôi đồng hành cùng 2 MC, trong đó có MC Phí Linh - một gương mặt nữ nổi bật ở miền bắc. Điều thú vị là tôi và Phí Linh có một mối duyên nghề khá đặc biệt. Cả hai cùng bước ra từ cuộc thi Cầu Vồng của VTV năm 2009, Phí Linh là Á quân còn tôi là Quán quân. Sau cuộc thi, mỗi người có một hành trình riêng, làm nghề ở những môi trường khác nhau, nhưng lại có nhiều lần gặp nhau tại những sự kiện quan trọng của đất nước.
Điều đáng quý là khi đứng cạnh nhau trên sân khấu, chúng tôi đều hiểu rằng một chương trình lớn không phải nơi để MC thể hiện cái tôi cá nhân mà trở thành cầu nối giữa sân khấu và hàng chục nghìn khán giả. Chúng tôi lắng nghe nhau, nhường nhau đúng lúc, hỗ trợ nhau trong những tình huống bất ngờ và quan trọng nhất là cùng giữ được mạch cảm xúc chung của chương trình.
Mỗi người luôn giữ được ổn định giọng nói, không bị nhòa và nắm chắc đường dây kịch bản để phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Chúng tôi đã hoàn thành tốt vai trò kết nối, đóng góp cho thành công chung của chương trình.
Cũng nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng mà chúng tôi đã kịp thời ứng biến, xử lý tình huống. Đúng lúc MC giới thiệu đại biểu khách mời thì trời bất ngờ đổ mưa tầm tã, trang giấy dẫn chương trình ướt nhẹp. Tôi và bạn dẫn đã nhớ lại nội dung lời dẫn theo kịch bản để dẫn dưới màn mưa. Và mọi thứ diễn ra trơn tru. Các MC cũng đã chuẩn bị nhiều bộ đồ nên mưa ướt, chúng tôi thay đồ mới, make-up lại và tiếp tục tự tin điều khiển chương trình. Khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên.
Và tôi tin rằng chính những chương trình lớn như thế này cũng giúp người dẫn trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ về bản lĩnh nghề nghiệp mà cả về cảm xúc và ý thức trách nhiệm của mình khi được đứng trên một sân khấu mang ý nghĩa quốc gia.
Phóng viên: Hàng chục nghìn khán giả cháy hết mình đã tiếp thêm năng lượng cho các MC dẫn chương trình, thưa anh?
MC Nguyên Khang: Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” tiếp tục thành công, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước. Tinh thần yêu nước và cháy hết mình của 70 nghìn khán giả chương trình năm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh không thua kém so với chương trình năm ngoái.
Khán giả say sưa cổ vũ, hát theo các ca khúc hào hùng, hòa nhịp cùng các tiết mục của chương trình, đồng thanh hô vang “Tổ quốc trong tim”. Nhiệt huyết đó đã truyền năng lượng, tiếp thêm động lực cho các MC và nghệ sĩ biểu diễn. Tôi và các bạn dẫn đã bung hết năng lượng để không khí đêm diễn càng bùng cháy.
Phóng viên: Là một MC đã gần 20 năm làm nghề, anh thấy điều gì thay đổi trong cách thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước?
MC Nguyên Khang: Tôi nghĩ thế hệ trẻ hôm nay đang thể hiện tình yêu đất nước theo những cách khác so với trước đây. Trong thời đại công nghệ số, chỉ một bức ảnh đẹp về đất nước, một video giới thiệu văn hóa, ẩm thực, lịch sử hay một câu chuyện tích cực về con người Việt Nam cũng có thể tiếp cận hàng triệu người trên thế giới. Rất nhiều bạn trẻ đang làm điều đó một cách sáng tạo, hiện đại và đầy tự hào.
Theo tôi, “Tổ quốc trong tim” không nên chỉ dừng lại ở lời nói hay cảm xúc của một đêm concert. Tình yêu Tổ quốc phải được chuyển hóa thành hành động. Đó có thể là việc mỗi người cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế hơn, có trách nhiệm hơn, tạo ra những giá trị tích cực hơn và cùng góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hàng triệu điều nhỏ bé cộng lại sẽ tạo nên sức mạnh.
Có một chi tiết rất nhỏ nhưng khiến tôi nhớ mãi: Sau chương trình “Tổ quốc trong tim” 2025, nhiều bạn trẻ đã chủ động ở lại cùng nhau nhặt rác và dọn dẹp khu vực sân vận động. Đó không phải là một phần trong kịch bản. Không có ánh đèn sân khấu, không có máy quay hướng về họ, cũng không có ai yêu cầu các bạn phải làm như vậy. Nhưng chính vì thế mà hình ảnh ấy càng đẹp.
Còn chương trình “Tổ quốc trong tim” 2026, có không ít khán giả từ sáng sớm đã có mặt tại điểm diễn ngồi đợi đến tối để hòa mình trong concert quốc gia. Khi chương trình kết thúc, nhiều nhóm bạn trẻ đi xem vẫn còn ở lại, cùng hát các bài hát cách mạng, cùng hô vang Tổ quốc trong tim. Điều đó thật xúc động và tự hào.
Tổ quốc không phải là một khái niệm ở đâu đó rất xa mà hiện diện trong chính con đường mình đi mỗi ngày, trong nơi mình đang sống và trong cách mỗi người lựa chọn ứng xử với cộng đồng, bắt đầu từ những hành động giản dị: Giữ một hàng cây sạch đẹp, không xả rác sau một sự kiện, xếp hàng văn minh…
Tôi tin rằng sau khi bước ra khỏi chương trình, điều đáng quý nhất không chỉ là các khán giả cảm thấy tự hào hơn về Tổ quốc, mà còn tự hỏi: “Ngày mai, mình có thể làm điều gì tốt hơn?”. Nếu một chương trình gieo được câu hỏi ấy vào trái tim mỗi người, đó là một thành công rất lớn.
Phóng viên: Xin cảm ơn anh.