Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an trao quà cho đại diện quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK-1. (Ảnh: XUÂN MAI)

Chuyến đi tô thắm mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân

“Cả nước vì Trường Sa – Trường Sa vì Tổ quốc”, lời chào của Đoàn công tác số 8 và quân, dân thị trấn Trường Sa vang vọng trên cầu cảng khi đoàn công tác rời đảo vào tối 20/4 khiến chúng tôi ai cũng rưng rưng xúc động nghẹn ngào. 6 ngày, chúng tôi may mắn đặt chân tới 6 điểm đảo và 1 nhà giàn. Nhiều chiến sĩ trên tàu KN390 phải thốt lên “Đây là chuyến đi hiếm hoi mà thời tiết biển lại thuận lợi liên tiếp 6 ngày như vậy”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

Việt Nam kiên quyết phản đối các yêu sách trái luật pháp quốc tế của Trung Quốc và Philippines về vấn đề Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam là luôn rõ ràng, nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần, theo đó Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ tất cả các yêu sách trái luật pháp quốc tế về vấn đề Biển Đông.
Bộ đội đảo An Bang, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chăm sóc vườn rau xanh.

Trường Sa ngày mới

Cách đây 36 năm, vào ngày 14/3/1988, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Đó là minh chứng cho quyết tâm gìn giữ từng tấc đất, sải biển của ông cha ta để lại. Tiếp nối các thế hệ đi trước, quân dân cả nước luôn hướng về Trường Sa, chung tay, góp sức làm cho Trường Sa luôn mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân.
Chiến sĩ trẻ chăm sóc hoa xương rồng.

Bình yên Trường Sa

Giữa giông tố, phong ba, đời sống kinh tế-xã hội của Trường Sa đang có sức vươn lên mạnh mẽ. Ấy là khúc tráng ca tuyệt diệu về ý chí, nghị lực và bản lĩnh của mỗi con người nơi đây. Như cây phong ba, cây bão táp vươn mình, vững vàng bám đảo. Bên chiến hào, hoa vẫn nở thắm tươi. Đâu đó có tiếng chuông chùa man mác, thoảng đưa trong gió, hòa cùng sóng biển. Và, cả những tiếng chim gù bình yên trên đảo.
Quân dân xã đảo Song Tử Tây vui Xuân, đón Tết.

Xuân này, Trường Sa...

Xuân lại về trên đảo tiền tiêu. Được cả nước quan tâm, Trường Sa đón Tết Giáp Thìn vui tươi, đầm ấm. Quân dân đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng huyện Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.
Không khí những ngày chuẩn bị Tết có một chút dư vị nào đó thiêng liêng đến khó tả. (Ảnh: Bùi Quang Quý/hanoimoi.com.vn)

Ấm áp Tết sẻ chia

Ngày Tết cổ truyền khiến lòng người nao nức chờ mong sum họp gia đình, sửa soạn ban thờ tổ tiên, quây quần bên mâm cơm tất niên đầm ấm. Nhưng mặt khác, Tết cũng mang đến lo toan nhất là với những người con xa quê hương khao khát được trở về nhà, những người điều kiện kinh tế khó khăn, đồng lương hạn hẹp, vật giá leo thang trăm thứ phải lo.
Những cựu binh và cuộc kết nối ấm tình Trường Sa

Những cựu binh và cuộc kết nối ấm tình Trường Sa

Nha Trang, đêm 20 tháng Chạp. Chúng tôi ngồi trên nền nhà mang dáng vóc một con tàu hướng ra biển. Dưới chân, biển vẫn thầm thì bài ca muôn thuở của mình, hát về những khúc tình ca. Nhiều năm nay, cứ độ cuối năm âm lịch, những người lính Trường Sa năm xưa lại họp mặt ở đây, Lữ quán Thiên Phước. Người đứng ra tổ chức là Giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh Thái Thiên Phước Nguyễn Văn Dũng, là lính thông tin Trường Sa, thương binh bậc 2/4, tỷ lệ mất sức 61%.
"Chiến sĩ" - Tàu 571, Hải đội 411, Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải Quân

[Ảnh] Tàu 571 nối nhịp đất liền với Trường Sa yêu thương

Tàu 571 cũng là một “chiến sĩ” trong tập thể những người lính thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải Quân có nhiệm vụ chính là chuyên chở hàng hóa, khí tài, thiết bị... từ đất liền ra các đảo xa. Tàu cũng thường xuyên đưa đón, bảo đảm an toàn cho hàng trăm đoàn khách trong nước và quốc tế ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). 
Đội văn nghệ xung kích đảo Song Tử Tây.

Đón xuân sớm trên tuyến đảo tiền tiêu

Đến với Trường Sa dịp cuối năm thường là những chuyến đi biển nhiều sóng gió. Lần này cũng vậy, những con sóng cấp 5 đã ngăn không cho đoàn nhà báo vào khá nhiều đảo. Từ boong tàu, chúng tôi dõi theo những chuyến xuồng vận tải rập rờn trên sóng đưa hàng Tết vào đảo nhỏ. Cũng từ đây, chúng tôi thấy gương mặt lấp lánh nụ cười của các chiến sĩ kiên cường trước sóng gió...
Chi Hội phụ nữ và các "công dân nhí" của đảo Song Tử Tây.

Song Tử Tây - đảo thanh bình

Vượt qua hành trình hàng trăm hải lý con tàu đã đưa đoàn công tác chúng tôi đến thăm, chúc Tết quân và dân xã đảo Song Tử Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nhìn từ xa đảo như một khu rừng thu nhỏ, mọc lên giữa đại dương. Màu xanh của cỏ cây hòa quyện với màu xanh của biển tạo nên màu xanh thanh bình.
Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào trao học bổng cho các em học sinh.

Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số Sóc Trăng

Chiều 3/1, Tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Ban điều hành Quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức Lễ trao học bổng “Vừ A Dính” và học bổng Câu Lạc Bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm học 2023-2024 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Bộ Tư lệnh Hải quân) huấn luyện bộ đội bơi đường dài. (Ảnh Đức Tuấn)

Những người lính đặc công bên bờ sóng

Năm 2023, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Lữ đoàn 126) được Bộ Tư lệnh Hải quân đề nghị tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng, bởi các khoa mục huấn luyện của đơn vị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời với nhiều nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt, xứng đáng là lực lượng đặc biệt, tinh nhuệ, thiện chiến của Quân chủng Hải Quân.
Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Đinh Một phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu về quần đảo Trường Sa tại Đắk Lắk

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2023), Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn nghệ-Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh và phim phóng sự-tài liệu với chủ đề “Trường Sa - Nơi đầu sóng”.

Cắt băng khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý".

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Sáng 24/10, tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Đây là địa phương thứ 16 của tỉnh Quảng Nam tổ chức triển lãm sự kiện này.
Các đoàn dâng hương trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”.

Tháng Bảy bên tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”

Trước họng súng, lưỡi lê của quân thù, những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã kết thành một vòng tròn, lấy thân mình bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bây giờ, một vòng tròn lớn trên cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” là sự cách điệu của tinh thần “vòng tròn bất tử” ấy. Các anh đã trở thành những tượng đài thiêng liêng trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.
Các cựu học sinh, sinh viên từng tham gia phong trào những năm 1967-1970 cất cao lời ca tại chương trình.

Hành trình "Bài ca sinh viên" tiếp nối tiếng hát người trẻ ở Trường Sa

Từ thành công trong lần đầu được tổ chức ở thị trấn Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), tối 27/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hành trình "Bài ca sinh viên" đã tái hiện sự sôi nổi, nhiệt huyết của phong trào học sinh sinh viên từ khói lửa chiến tranh cho tới thời kỳ hòa bình, dựng xây đất nước.