Trường học tình thương ở Hòn Ðất

Xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Ðất cách TP Rạch Giá - Kiên Giang khoảng mười cây số. Trên địa bàn xã có hai trường học tình thương do một số vị chức sắc Công giáo, Phật giáo và các nhà hảo tâm lập nên. Hai trường này chủ yếu đón nhận các em khuyết tật, mồ côi, gia đình khó khăn.

Vào Trường khuyết tật tình thương xã Mỹ Lâm từng hàng cây xanh, từng luống hoa đầy mầu sắc tạo vẻ ấm cúng, gần gũi. Trong môi trường xanh tươi này, hơn 140 em khuyết tật (câm, điếc, bại liệt) từ 6 đến 16 tuổi được học chữ, học nghề và nội trú tại trường.

Các em vào trường được lo từ vở, bút, miếng ăn, giấc ngủ. Các em học từ lớp dự bị đến lớp 5, mỗi lớp từ 12 đến 13 học sinh, hầu hết các em chịu khó học tập, rèn luyện. Mỗi lớp học hai năm và bám vào chương trình do ngành giáo dục quy định.

Tám giáo viên tại trường sau khi học sư phạm còn phải bồi dưỡng thêm tại Trung tâm Câm điếc Thuận An để có đủ điều kiện giảng dạy cho các em. Mọi chi phí về ăn học, dạy nghề... cho các em do nhà trường cung cấp từ nguồn tài trợ của tổ chức Công giáo, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm. Một phần kinh phí phục vụ các em là từ sản phẩm thêu của các em. Ngoài ra còn khoảng 50 em thường xuyên đến trường để học nghề. Tất cả các em vào trường được học miễn phí nghề thêu, may, điện gia dụng.

Linh mục Nguyễn Văn Việt, Hiệu trưởng của trường cho biết: Từ khi thành lập đến nay, một số em ra nghề đi làm thuê hoặc đã mở tiệm, lập gia đình tự sinh sống được. Riêng em Danh Len (người dân tộc Khmer) ở lại làm thợ chính cho cơ sở cắt may của trường. Trường khuyết tật tình thương Mỹ Lâm còn mở một lớp học tình thương tại ấp Thành Công, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Ðất. Lớp học này mượn nhà một cô giáo để dạy học cho 35 em cơ nhỡ, lang thang, gia đình khó khăn...

Cách Trường Mỹ Lâm khoảng 2 km là Trường nội trú tình thương Phật Quang. Trường Phật Quang là điểm trường của Trường THCS Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm. Trường có 111 học sinh (trong đó có 26 em ở xã Mỹ Lâm) là trẻ mồ côi, con nhà nghèo đông anh em, nhà ở vùng lũ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, phải ở với ông bà, người thân... Mỗi ngày, trong khuôn viên xanh, sạch, đẹp của trường, các em học chữ, học nghề, sinh hoạt theo lịch, giờ nào việc đó. Buổi sáng các em học văn hóa (mở từ lớp 1 đến lớp 6) theo chương trình chính thức của Bộ Giáo dục và Ðào tạo do 15 giáo viên của Trường THCS Mỹ Hưng giảng dạy. Hai giờ đầu buổi chiều các em được bốn giáo viên phụ đạo  để giúp nắm vững nội dung bài học. Buổi tối có một tiết tự học và được giám thị theo dõi giúp đỡ. Mỗi phòng nội trú tại trường có 22-23 em với một giám thị và phân công em lớn chăm sóc cho em nhỏ, nhắc nhở nhau trong sinh hoạt, học hành... Trường có một phòng may công nghiệp gồm 20 máy, do giáo viên Trường dạy nghề tỉnh Kiên Giang giảng dạy. Nhà trường chú ý việc dạy nghề sớm cho một số em nữ từ 14 đến 17 tuổi để khi về gia đình các em có một nghề trong tay, có thể tự lập được.

Ni cô Huệ Tánh, Phó Chủ nhiệm Trường Phật Quang cho biết: "Nhà trường lo cho các em về mọi mặt ăn học, sinh hoạt. Số học sinh giỏi đạt 19,8%, học sinh khá 49,5% và trung bình 29,7%; hạnh kiểm tốt 94,1% và khá 5,9%. Ðịnh kỳ một số thợ cắt tóc trong xã đến cắt tóc miễn phí cho các em. Bình quân chi phí hoạt động toàn trường mỗi tháng khoảng 40 triệu đồng. Khoản kinh phí này do nhân dân, các nhà hảo tâm, phật tử một số chùa, Việt kiều đóng góp. Hiện nay, có gần 2000 người nhận Sổ ghi công đức bảo trợ hàng tháng do trường phát hành. "Ai cho gì cũng nhận" theo sổ ghi công đức để chăm lo đầy đủ cho các em. Trường có hướng dạy thêm nghề thêu, lái xe, sửa xe gắn máy và có kế hoạch nâng lên thành trung tâm bảo trợ cho cả người già neo đơn.

Tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của các vị chức sắc tôn giáo, của thầy giáo, cô giáo ở hai trường học tình thương và các nhà hảo tâm cần được trân trọng, phát huy để có điều kiện mở rộng vòng tay đón được nhiều hơn các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TRÍ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm