Trưởng Ban Giám khảo LHP Venice Bong Joon Ho: "Covid-19 không thể phá hủy được điện ảnh"

NDO -

Tại buổi họp báo trước lễ khai mạc Liên hoan phim Venice 2021 vừa diễn ra tối qua tại Venice (Italy), đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho tuyên bố: “Covid-19 không thể phá hủy được điện ảnh”.

Đạo diễn Pedro Almodovar và các diễn viên Penelope Cruz, Milena Smit. (Ảnh: Reuters).
Đạo diễn Pedro Almodovar và các diễn viên Penelope Cruz, Milena Smit. (Ảnh: Reuters).

LHP Venice năm nay trở lại với nhiều đạo diễn tên tuổi như Jane Campion, Ana Lily Amirpour, Maggie Gyllenhaal, Denis Villeneuve, Ridley Scott, Paolo Sorrentino và Edgar Wright. Venice 2021 cũng thu hút nhiều ngôi sao Hollywood hoặc châu Âu như Matt Damon và Ben Affleck, Anya Taylor-Joy, Kristen Stewart, Penelope Cruz…

Trong bài phát biểu của mình, vị đạo diễn từng giành giải Oscar nhắc lại những mất mát mà đại dịch gây ra đối với nền điện ảnh thế giới khi hàng loạt rạp chiếu phim phải đóng cửa.

“Nhưng khi nhìn lại, chúng ta cảm thấy đó như một phép thử và nó đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của điện ảnh. Là một nhà làm phim, tôi không tin rằng lịch sử của điện ảnh và điện ảnh lại bị dừng lại dễ dàng như vây. Vì thế, dịch Covid-19 sẽ qua đi và điện ảnh sẽ tiếp tục dòng chảy của mình”.

Ban Giám khảo LHP Venice năm nay ngoài đạo diễn Bong Joon Ho, còn có nhiều tên tuổi khác như Chloe Zhao, nữ diễn viên Pháp Virginie Efira, nữ diễn viên Anh Cynthia Erivo, diễn viên và nhà sản xuất Canada Sarah Gadon, đạo diễn người Italia Saverio Costanzo và đạo diễn kỳ cựu người Romania Alexander Nanau.

Đạo diễn Chloe Zhao cho biết: “Tôi đã suy sụp và không thể có mặt ở đây vào năm ngoái. Và tôi đã được vinh danh. Cảm ơn vì đã cho tôi trở lại”. Chloe Zhao là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên trong lịch sử giành giải Gấu vàng với bộ phim “Nomadland”.

Trên thực tế, LHP Venice gần như đã trở lại hoàn toàn trong năm nay, với những quy định chặt chẽ về phòng chống Covid-19. Các rạp chiếu chỉ được phép lấp đầy một nửa số ghế. Tất cả khách mời tham gia các sự kiện trong nhà đều phải có chứng nhận đã tiêm vaccine và phải đeo khẩu trang. 

Chia sẻ về vai trò Trưởng Ban Giám khảo, đạo diễn Bong Joon Ho thú nhận rằng ông không có một phương pháp định sẵn nào để đánh giá phim: “Tôi thấy không cần phải có một số loại tiêu chí. Để chọn một bộ phim đẹp, điều cần thiết là phải tôn trọng gu của mọi người. Tất cả đều khác”.

Bong Joon Ho cũng cho biết, ông mong đợi những cuộc tranh luận tinh thần giữa các thành viên giám khảo: “Chúng tôi đều sẵn sàng tranh luận cho đến tận ngày cuối cùng”. 

Phần lớn các cuộc trao đổi vào ngày đầu tiên của LHP xoay quanh chủ đề tương lai của điện ảnh, và các dịch vụ streaming đóng vai trò gì trong việc sản xuất, đầu tư và cả streaming phim.

Giám đốc nghệ thuật của LHP Venice Alberto Barbera thừa nhận rằng quyết định của LHP Cannes không chiếu các phim Netflix tranh giải là một món quà cho Venice.

Trưởng Ban Giám khảo LHP Venice Bong Joon Ho:
 Cảnh trong phim "The power of the dog". (Ảnh: IMDB)

Năm nay, Venice là nơi mà nhiều đạo diễn kỳ cựu lựa chọn để giới thiệu phim của mình như Jane Campion (“Power of the Dog”) và Paolo Sorrentino (“The Hand of God”). Hai bộ phim này nhẽ ra đã chiếu tại LHP Cannes vừa qua nếu như không phải do Netflix sản xuất.

Sở dĩ có chuyện như vậy vì LHP Cannes yêu cầu tất cả các phim dự LHP đều phải được phát hành tại hệ thống rạp. Tuy nhiên, Venice không quy định như vậy.

“Chúng tôi không thể yêu cầu Netflix sản xuất một phim thương mại và đợi tới 20 tháng để chiếu trên nền tảng này” – Giám đốc Barbera nói – “Và đó là điều dẫn Paolo Sorrentino và Jane Campion đến với Venice. Và đó là điều vô cùng hài lòng đối với chúng tôi”.

Trưởng Ban Giám khảo LHP Venice Bong Joon Ho:
 Phim chiếu khai mạc "Parallel Mothers". (Ảnh:The Film Stage)

Đối với bộ phim chiếu khai mạc LHP năm nay “Parallel Mothers” của đạo diễn kỳ cựu người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, Giám đốc nghệ thuật Barbera cho biết ông đã phảimất nhiều năm để thuyết phục vị đạo diễn này mang phim mới tới chiếu ở Venice. Nhưng vì các quy định nghiêm ngặt trong việc phòng chống dịch Covid-19 khiến cho việc sản xuất bộ phim độc lập này bị đình hoãn. Giữa tháng 7, đích thân ông Alberto Barbera đã bay sang Madrid để xem bản cắt thô, và đây cũng là bộ phim cuối cùng được chiếu trong quá trình tuyển chọn năm nay.