Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội

Sức khỏe yếu hơn, bệnh tật nhiều hơn cho nên hầu hết người nghỉ hưu theo chế độ đều thụ hưởng thành quả công tác của mình là lĩnh lương hưu hằng tháng rồi sống thảnh thơi bên gia đình. Nhưng những hội viên Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng huyện Yên Phong (Bắc Ninh) còn tham gia nhiều việc có ích cho xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
Trung úy Ngô Văn Chiến, Chủ tịch Hội cựu doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Phong (người mặc quân phục) chuyện trò cùng tác giả.
Trung úy Ngô Văn Chiến, Chủ tịch Hội cựu doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Phong (người mặc quân phục) chuyện trò cùng tác giả.

Thời gian qua, Ban liên lạc cùng các ban, ngành và doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã hỗ trợ khoảng 600 triệu đồng cho đồn Biên phòng Na Hình (tỉnh Lạng Sơn) để xây dựng đường tuần tra biên giới.

Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng huyện Yên Phong có gần 100 hội viên bao gồm 82 hội viên chính thức và hơn 10 hội viên danh dự; là sĩ quan trung, cao cấp, quân nhân chuyên nghiệp; đều từ 60 tuổi trở lên. Ban liên lạc được thành lập ngày 30/12/2018 trên cơ sở sáp nhập một số hội tự nguyện hoạt động nhiều năm như Đông Thọ, Văn Môn, Yên Phụ và thị trấn Chờ cùng một số xã có hội đồng ngũ.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đơn sơ ở thị trấn Chờ, ông Ngô Xuân Chiến đã bước sang tuổi 81 nhưng thể hiện tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và tinh tường. Ông Chiến tham gia lực lượng công an vũ trang (tiền thân của Bộ đội Biên phòng ngày nay) từ những năm 59-60 ở thế kỷ trước.

Ông say sưa kể về lịch sử quê hương: Hàng nghìn năm trước, vùng đất này đã gắn với phòng tuyến sông Như Nguyệt và bản “Tuyên ngôn” bất hủ của Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” trong cuộc chiến chống quân Tống xâm lược thế kỷ 11.

Nối tiếp truyền thống yêu nước ấy, hàng nghìn thanh niên Yên Phong cầm súng lên đường bảo vệ Tổ quốc, chống thực dân và đế quốc xâm lược. Chỉ tính riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng (tiền thân là công an vũ trang), Yên Phong cũng có hàng trăm thanh niên tham gia nhập ngũ trong các thời kỳ và chủ yếu tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam và biên giới phía bắc.

Ông Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Trưởng ban thường trực Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng huyện Yên Phong chia sẻ: Cả cuộc đời tôi sống bên những cánh rừng nơi biên cương và không ít giai đoạn 8-10 năm liền đón Tết với đồng bào vùng cao. Nay đã nghỉ hưu, không đành lòng ngồi nhìn cảnh gia đình cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng còn khó khăn, chúng tôi động viên nhau cùng tuyên truyền, vận động “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Ngay khi thành lập, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng huyện Yên Phong tổ chức 2 lần gặp mặt, tặng quà 4 gia đình liệt sĩ của lực lượng trên địa bàn huyện trị giá 1 triệu đồng/suất quà, tặng quà gia đình liệt sĩ trong lực lượng ở Lạng Sơn trị giá 1,5 triệu đồng; bên cạnh đó, Ban còn tổ chức chúc thọ hội viên cao tuổi, thăm hỏi hội viên ốm, động viên thân nhân hội viên qua đời… với tổng số tiền 30 triệu đồng.

“Để có nguồn kinh phí này, ngoài nguồn đóng góp của hội viên, thời gian đầu các đồng chí trong Ban liên lạc gương mẫu ủng hộ quỹ cố định gửi tiết kiệm” - Đại tá Nguyễn Năng Nhạ, Trưởng ban liên lạc cho biết. Trong các hoạt động hướng về biên giới, Ban liên lạc phát động tinh thần tự nguyện ủng hộ, trước tiên là các đồng chí chủ chốt trong Ban liên lạc gương mẫu tạo thành phong trào.

Trong chuyến thăm Đồn Biên phòng Na Hình ngày 30/12/2023 nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban liên lạc cùng Hội Phụ nữ, Hội Doanh nhân cựu chiến binh địa phương chuyển 350 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Na Hình để xây dựng đường tuần tra tại 5 cột mốc.

Công trình được khánh thành ngày 28/2/2024 vào dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2024).Ngày khánh thành, Ban liên lạc cùng các đoàn thể địa phương tiếp tục tặng Đồn Biên phòng Na Hình 50 triệu đồng.

Ban liên lạc tổ chức nhiều hoạt động kết nghĩa, tranh thủ các mối quan hệ trong công tác, quan hệ xã hội tuyên truyền vận động một số tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Ban liên lạc hướng về biên giới. Điển hình, ông Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Trưởng ban Thường trực nguyên là chiến sĩ biên phòng tham gia chiến đấu tại đồn Na Hình, sau này qua nhiều cương vị công tác rồi trước khi nghỉ hưu là Bí thư Đảng ủy xã Đông Thọ.

Ông Kỷ cùng bà Nguyễn Thị Huê Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông Thọ quyên góp 100 bộ quần áo và nhiều sách vở trị giá 20 triệu đồng ủng hộ học sinh vùng cao, biên giới thuộc khu vực Đồn Biên phòng Na Hình.

Ông Ngô Xuân Chiến còn tặng Đồn Biên phòng Na Hình 100 con gà giống cùng dụng cụ chăm sóc và thức ăn để cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn. Ngoài ra, Ban liên lạc truyền thống ủng hộ thêm 2 xã Thụy Hùng, Trùng Khánh thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Na Hình quản lý với tổng số tiền 70 triệu đồng bao gồm máy lọc nước sạch và 40 triệu đồng.

Trung úy Ngô Văn Chiến, Chủ tich Hội Cựu doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Phong cho biết: “Chúng tôi có 16 hội viên, mỗi người làm giám đốc một công ty hoặc hợp tác xã hay hộ kinh doanh gia đình. Chúng tôi vừa sản xuất, kinh doanh vừa tích cực tham gia công tác xã hội. Vừa qua chúng tôi hỗ trợ hội viên nghèo sửa chữa, xây mới gần 10 ngôi nhà với kinh phí khoảng 40-50 triệu đồng/ngôi nhà, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ở địa phương…

Khi chia tay chúng tôi, Chủ tịch Hội Cựu doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh huyện Yên Phong cho biết, sắp tới ông tiếp tục vận động hội viên sát cánh cùng Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành đoàn thể cũng như các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, xây mới nhà cho các gia đình trong lực lượng biên phòng giáp biên giới Lạng Sơn còn khó khăn về nhà ở; hoặc hỗ trợ con, em trong lực lượng còn nghèo khó về sách vở hay quần áo để các cháu đến lớp.