Trọn nghĩa đồng bào trên những luống bí đỏ rớt giá

Cái nắng tháng 3 như dịu lại trước hơi ấm của tình người trên những cánh đồng vùng ngọt hóa thuộc xã Đá Bạc và Khánh Bình của tỉnh Cà Mau.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau hỗ trợ dân trên ruộng bí đỏ rực vàng ở xã Đá Bạc.
Bộ đội Biên phòng Cà Mau hỗ trợ dân trên ruộng bí đỏ rực vàng ở xã Đá Bạc.

Ở đó, khi hàng trăm tấn bí đỏ ứ đọng vì giá chạm đáy, thì sự chung tay kịp thời của cộng đồng và lực lượng vũ trang đã biến một chiến dịch “giải cứu” thành câu chuyện tuyệt đẹp về lòng nhân ái.

Giọt mồ hôi xót xa trên luống cày

Như nhiều nông hộ tại ấp Minh Hà A (xã Khánh Bình), bà Nguyễn Ngọc Hân tranh thủ gieo vụ bí đỏ giống Én vàng ngay sau vụ lúa đông xuân để tiết kiệm nước tưới mùa hạn. Nhờ cần mẫn, thửa ruộng 1 ha đơm hoa kết trái, cho một vụ mùa bội thu với năng suất khoảng 12 tấn/ha. Thế nhưng, niềm vui chẳng được lâu khi giá bí bất ngờ tuột dốc thảm hại. Nhìn ruộng bí ngả vàng, bà Hân xót xa: “Bình thường bí bán được 7.000 đồng/kg, nay tới kỳ thu hoạch lại rớt giá chỉ còn một nửa. Bao công sức dãi nắng dầm sương hơn hai tháng trời của gia đình coi như đổ sông, đổ biển”.

Bước vào vụ màu đầu năm 2026, toàn xã Khánh Bình có khoảng 40 hộ dân đặt trọn kỳ vọng vào hơn 70 ha bí đỏ. Trớ trêu thay, khi quả chín vàng ươm chờ hái thì thị trường tiêu thụ gần như đóng băng. Hỏi thăm nông dân địa phương mới biết, giống bí Trang Nông rớt từ mức ổn định 12.000 đồng/kg xuống còn từ 5.000-6.000 đồng/kg. Cùng cảnh ngộ, bí lai Én Vàng cũng lao dốc không phanh, chỉ còn từ 3.000-4.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Minh Dững, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Bình, nguyên nhân sâu xa là do giá xăng dầu tăng cao, đội chi phí vận chuyển khiến thương lái e dè, không màng lui tới ruộng. Hệ lụy là khoảng 200 tấn bí đỏ nằm phơi mình ngoài đồng không người thu mua. Tại xã giáp ranh là Đá Bạc, tính đến ngày 18/3 còn khoảng 400 tấn bí rơi vào cảnh tồn đọng tương tự. Trực tiếp xuống ruộng nắm tình hình, ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đá Bạc, thấu hiểu nỗi niềm nhà nông: “Nhìn giọt mồ hôi nhọc nhằn và ánh mắt âu lo của bà con khi nông sản chín rục ngoài đồng, chúng tôi trăn trở vô cùng và tự nhủ phải nhanh chóng tìm hướng tháo gỡ, không để chuỗi ngày dãi nắng dầm sương của bà con thành công cốc”.

Sắc áo lính từ những chuyến xe chở nặng nghĩa tình

Không thể khoanh tay đứng nhìn thành quả của nông dân đổ bỏ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau lập tức phát động chương trình “Chung tay giải cứu nông sản” nhằm hỗ trợ kịp thời cho bà con hai xã Đá Bạc và Khánh Bình. Lời kêu gọi vừa cất lên đã khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, nhận được sự đồng lòng của đông đảo cơ quan, đơn vị và nhân dân tại vùng cực nam Tổ quốc.

Ngay sáng 18/3, theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng hành quân xuống địa bàn. Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, các anh không ngần ngại xắn tay áo, lội ruộng cùng dân thu hoạch nông sản. Không chỉ góp công, đơn vị còn trích ngân sách bếp ăn tập thể và vận động chiến sĩ thu mua hơn 4 tấn bí, giúp vơi đi gánh nặng kinh tế trước mắt cho bà con.

Tiếp nối hành động đẹp ấy, từ sáng 19/3, nhiều đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và những người lính mang quân hàm xanh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng kịp thời có mặt tại xã Khánh Bình và Đá Bạc. Dưới cái nắng chói chang, các chiến sĩ mướt mải mồ hôi bốc xếp từng bao bí nặng trĩu lên xe đi tiêu thụ, đồng thời trực tiếp thu mua hơn 2 tấn bí để làm thức bữa ăn tại đơn vị. Chứng kiến bóng áo xanh nhễ nhại mồ hôi trên đồng ruộng, ông Phạm Văn Minh (ấp Minh Hà A) rưng rưng: “Sự ân cần và trách nhiệm của các chú bộ đội không chỉ giúp chúng tôi giảm bớt thiệt hại, mà còn là động lực to lớn để nhà nông vững lòng bám đất cho những vụ mùa tới”.

Bí thư Chi bộ ấp Minh Hà A-ông Trần Văn Hoàng, tự hào khẳng định: “Sự hỗ trợ kịp thời ấy càng tô thắm thêm phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt tình đoàn kết quân dân như cá với nước, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của lực lượng vũ trang trong lòng nhân dân”.

Sức mạnh của tình người đã thật sự đơm hoa. Đến ngày 21/3, toàn bộ hơn 600 tấn bí đỏ tồn đọng tại Khánh Bình và Đá Bạc đã được tiêu thụ hết, khép lại một chiến dịch đầy ý nghĩa. Niềm vui nhân đôi khi giá bí đỏ cũng nhích nhẹ lên mức 7.000 đồng/kg. Qua kêu gọi, các đơn vị trong toàn lực lượng công an tham gia hỗ trợ tiêu thụ được gần 18 tấn nông sản cho người dân, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

“Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất) mà còn là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với nhân dân theo phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Chiến dịch giải cứu tuy ngắn ngủi nhưng để lại dư âm thật sâu lắng. Ở đó, sự sẻ chia của đồng bào và tình quân dân đã xua đi vị mặn chát của những giọt mồ hôi nhọc nhằn, giữ lại trọn vẹn vị ngọt lành cho những vụ mùa mai sau.

Có thể bạn quan tâm