Người khuyết tật khẳng định mình trong cuộc sống

Từ những hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh kế đến các sân chơi thể thao, thiện nguyện, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp đang trở thành mái nhà chung giúp nhiều thanh niên khuyết tật vượt qua mặc cảm, tìm thấy niềm tin và từng bước khẳng định mình trong cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: LÝ OANH)
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: LÝ OANH)

Chia sẻ và kết nối

Người đứng ra kết nối các hoạt động ấy là giáo viên môn Toán Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) Nguyễn Thị Minh Tâm. Năm 2009, cô Minh Tâm không may gặp tai nạn giao thông và mất đi một chân. Sau biến cố, cô phải mất 3 năm kiên trì tập đi bằng chân giả, nén những đau đớn để trở lại với bục giảng.

Từ nỗi đau của bản thân, cô Minh Tâm càng thấu hiểu những mặc cảm, khó khăn mà người khuyết tật phải đối mặt. Năm 2022, cô giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp. Từ đó, cô đã dành nhiều tâm huyết kết nối, đồng hành những người cùng cảnh ngộ, giúp họ có thêm điều kiện học tập, việc làm, sinh kế.

ndo_br_1787652341150-5939568547792368696-5939568547792368696-adc2543728fb22e562682b384d5522ac-8456.jpg
Câu lạc bộ chia sẻ yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: LÝ OANH)

Đến nay, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp có hơn 20 thành viên. Đây không chỉ là nơi để những người cùng hoàn cảnh gặp nhau, sẻ chia mà từng bước trở thành cầu nối đưa thanh niên khuyết tật đến gần hơn với các cơ hội học tập, việc làm, sinh kế và hoạt động cộng đồng.

Với người khuyết tật, điều khó khăn nhất không phải là giới hạn về thể chất, mà chính là cảm giác tự ti, mặc cảm và suy nghĩ mình trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Bởi vậy, câu lạc bộ xác định sự đồng hành không chỉ dừng ở những phần quà, sự giúp đỡ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi thành viên nhận ra mình vẫn có khả năng lao động, cống hiến và mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Anh Phan Văn Sanh, sinh năm 1988, ngụ ấp 2, xã Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) là một trong những thành viên như thế.

Trước đây, anh Sanh là cầu thủ bóng đá của Đội tuyển Đồng Tháp. Không may gặp tai nạn, anh Sanh mất thị lực, không có việc làm, không có thu nhập. Cuộc sống của anh phần nhiều dựa vào sự thương yêu, giúp đỡ và những phần quà của mọi người.

Thế nhưng, anh Sanh không muốn cuộc đời mình chỉ quanh quẩn trong sự giúp đỡ ấy. Với tình yêu dành cho bóng đá và sự hỗ trợ từ câu lạc bộ, anh trở thành huấn luyện viên bóng đá cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn các em ở độ tuổi từ 11 đến 15.

Câu lạc bộ còn tạo điều kiện để anh Sanh vay vốn kinh doanh và tham gia các hoạt động giao lưu, thiện nguyện, thể thao. Sự đồng hành ấy tuy không thể giải quyết ngay mọi khó khăn trong cuộc sống nhưng mở ra cho anh điều quan trọng hơn là được tham gia, gặp và được nhìn nhận bằng chính khả năng của mình.

Anh Sanh chia sẻ: “Tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, tôi thấy mình vui và sống tích cực hơn. Bản thân có dịp gặp mọi người, làm những việc mình có thể làm và cảm thấy vẫn còn có ích cho xã hội”.

ndo_br_1787652351671-5939568547792368696-5939568547792368696-79ecc17117a02069de6b5a3b8ad913ca-7598.jpg
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: LÝ OANH)

Câu chuyện của chị Lê Thị Hoài, sinh năm 2001, ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) cũng cho thấy sự thay đổi từ những hỗ trợ rất thiết thực của câu lạc bộ.

Chị Hoài bị khuyết tật vận động do ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Những hạn chế về sức khỏe khiến việc học tập, đi lại, tìm kiếm việc làm và hòa nhập cộng đồng của cô gái trẻ gặp không ít trở ngại. Song, nhờ sự đồng hành, giúp đỡ của câu lạc bộ, chị Hoài tiếp cận được nguồn vốn, được tặng học bổng, xe đạp.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hoài cho biết: “Những món quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời động viên để tôi có thêm niềm tin vào bản thân. Từ sự đồng hành của câu lạc bộ, tôi trở nên tự tin, tích cực hơn và tham gia nhiều hoạt động tập thể”.

Trao yêu thương cho nhau

Điều tạo nên dấu ấn riêng của Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp là tinh thần được giúp đỡ và biết giúp đỡ. Khi có thêm điều kiện, các thành viên lại cùng nhau hướng về những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Những năm qua, câu lạc bộ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ, tọa đàm, thăm hỏi và tặng quà nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam, Ngày quốc tế Người khuyết tật, các dịp lễ, Tết; tổ chức chương trình “Tết tử tế vùng biên giới” mang những phần quà đến học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi ở những địa bàn còn khó khăn.

ndo_br_1787652359775-5939568547792368696-5939568547792368696-250d2b4f9d83da3fec24cdf33e7331cd-5522.jpg
Thành viên Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Đồng Tháp tham gia các hoạt động thiện nguyện. (Ảnh: LÝ OANH)

Các hoạt động như “Suất ăn nghĩa tình”, “Yêu thương người đồng cảnh”, “Trạm xe lăn” cũng được tổ chức, góp phần sẻ chia với những người cùng hoàn cảnh. Câu lạc bộ còn đến thăm trẻ em tại các Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Trung tâm bảo trợ xã hội; tiếp sức tinh thần cho học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tổ chức các hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với Tổ quốc.

Với thông điệp “Thể thao không rào cản”, câu lạc bộ tạo điều kiện để mọi người tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu và chia sẻ. Nhiều thành viên tham gia Giải marathon Đất Sen hồng, Giải bóng đá cộng đồng gây quỹ tiếp sức các hoàn cảnh khó khăn nhằm rèn luyện sức khỏe, truyền đi thông điệp về nghị lực và khả năng của người khuyết tật.

Từ những hoạt động ấy, 5 thành viên của câu lạc bộ được trao Giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” cấp Trung ương, 3 thành viên đạt danh hiệu “Thanh niên sống đẹp tỉnh Đồng Tháp”, 1 thành viên thường xuyên tham gia Paragame và năm 2024 đoạt Huy chương Vàng Paragame toàn quốc loại thương tật SL4 tại Quảng Nam, Chủ nhiệm câu lạc bộ vinh dự đạt danh hiệu “Hoa hậu trăng khuyết Việt Nam” năm 2025.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm cho biết, câu lạc bộ mong muốn xây dựng các chương trình trò chuyện chuyên đề do chính người khuyết tật thực hiện, để họ kể câu chuyện của mình, nói lên tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ với cộng đồng cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với từng dạng khuyết tật.

Bởi, hòa nhập không phải là việc cộng đồng làm thay cho người khuyết tật mà là tạo điều kiện để họ tự quyết định cuộc sống và đóng góp bằng khả năng của chính mình.

Từ mái nhà chung có hơn 20 thành viên, câu chuyện đang tiếp tục lan tỏa và nhắc cộng đồng rằng: Phía sau những khiếm khuyết của con người là ước mơ, nghị lực và khát vọng được sống cuộc đời có ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm