Trong năm 2013, điều đáng ghi nhận là lực lượng Công an TP Hải Phòng đã giữ vững thế trận an ninh trật tự, kiểm soát tình hình, được chính quyền các cấp đánh giá cao và nhân dân tin tưởng. Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng Ðỗ Hữu Ca cho biết, trước đây, các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, một phần do kinh tế suy thoái, một phần do lực lượng chức năng chưa thật sự có những biện pháp mạnh. Chín tháng qua, hầu hết các loại án trên địa bàn TP Hải Phòng đều giảm hẳn, nhất là không có trọng án, không có bất cứ vụ án nào do các băng nhóm dùng súng, vũ khí truy sát, "thanh toán" nhau.
Tiếp lời Thiếu tướng Ca, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Nguyễn Ðức Cường cho biết: Có được kết quả đó là do Ban Giám đốc Công an thành phố đã mạnh dạn kiện toàn lực lượng. Công tác chính trị tư tưởng của Phòng PC45 đặt ra là làm sao phải để anh em luôn tâm huyết với công việc, vì thành phố bình yên. Qua đó, chỉ huy phòng đã nhiều lần gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nắm diễn biến tâm lý, tìm hiểu khó khăn của anh em để có những điều chỉnh phù hợp, tạo mọi điều kiện làm việc cũng như sinh hoạt, để Phòng PC45 trở thành "mái nhà của lực lượng cảnh sát hình sự".
Với biện pháp ngăn ngừa từ gốc các hoạt động tội phạm, hằng đêm trên các tuyến phố Hải Phòng, luôn có 80 CBCS Phòng PC45 chia làm nhiều đội giữ gìn trật tự an ninh tới 6 giờ sáng. Với cách làm đó, đất Cảng một thời người dân nơm nớp lo sợ khi ra đường gặp tội phạm mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng "xử lý" bất cứ ai không "vừa mắt" chúng, nay tình trạng này gần như chấm dứt. Trong lúc tuần tra, bất cứ tụ điểm đông người, hay những nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn đều bị lực lượng hình sự kiểm tra hành chính. Ðã có vụ đơn vị bắt được hai đối tượng trốn truy nã về tội giết người và nhiều đối tượng phạm pháp hình sự khác; ngăn chặn kịp thời hàng trăm vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó Trưởng Phòng PC45 cho biết, từ công tác tuần tra phát hiện các nhóm tội phạm, trong tang vật thu giữ được, lực lượng PC45 phát hiện vũ khí "nóng" được các đối tượng cất giấu không giống những loại mang từ nước ngoài về. Từ nhận định trên, chỉ huy phòng đã triển khai lực lượng rà soát một thời gian dài mới phát hiện ra nơi sản xuất và cung cấp số vũ khí này.
Chuyên án được đánh giá lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng PC45 TP Hải Phòng phải kể đến việc triệt phá cơ sở sản xuất súng của Dương Minh Nhất. Nhà Nhất sát bờ sông, nằm sâu trong địa bàn dân cư, tổ 29, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, luôn nuôi chó dữ, và đặc biệt là đối tượng luôn cảnh giác cao độ. Sau nhiều ngày ém quân mà không thể thực hiện việc bắt giữ, tối 18-6, sáu tổ công tác với hàng chục trinh sát PC45 kết hợp Công an quận Lê Chân và huyện An Dương được lệnh bất ngờ tập kích nhà Nhất, bắt Dương Minh Nhất (38 tuổi) và vợ là Trần Thị Hồng Vân (42 tuổi) - chủ "cơ sở" chế tạo súng cùng toàn bộ máy móc, thiết bị chuyên dụng chế tạo súng. Khám nhà của Nhất, các trinh sát thu năm khẩu súng bút, hai khẩu súng tự chế, một quả lựu đạn và rất nhiều phôi, chi tiết, súng đang được hoàn thiện cùng nhiều viên đạn.
Thượng tá Lê Hồng Thắng kể rằng: Nhất bị nhiễm HIV. Hắn sống lập dị, ít giao tiếp, luôn sử dụng dao dính máu, kiếm và súng chống đối quyết liệt lực lượng công an... Triệt phá cơ sở của Nhất là một bài toán khó đối với các trinh sát. Nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm, phối hợp nhịp nhàng của CBCS công an, Nhất đã nhanh chóng bị khống chế .
Dương Minh Nhất khai nhận, năm 2008, được tạm hoãn thi hành án tù giam và được về nhà vì nhiễm HIV giai đoạn cuối. Nhất thấy giới giang hồ đang ưa chuộng loại súng bút vừa nhỏ gọn, dễ cất giấu lại có khả năng bắn gần và giá cả phải chăng. Sẵn khéo tay, hắn nhận thấy đây là cơ hội làm ăn lớn, nên Nhất đã "cặp" với Vân để cùng nhau lên kế hoạch mở lò chế tạo súng đem bán cho các đối tượng giang hồ. Hai loại súng chủ yếu mà Vân và Nhất sản xuất để bán là súng bút và súng Colt. Trong đó, súng bút được bán với giá hai đến ba triệu đồng/khẩu và súng Colt giá từ tám đến 10 triệu đồng/khẩu.
Căn cứ vào lời khai của vợ chồng Nhất, sáng 19-6, lực lượng công an khám xét khẩn cấp cơ sở bán vũ khí do Vũ Thị Loan (SN 1960, ở 146 Quang Trung, quận Hồng Bàng) làm chủ. Tại nhà Loan, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 22 khẩu súng các loại; hàng trăm viên đạn; 21 báng súng bằng sắt; 17 báng súng hơi bằng gỗ; 16 phụ tùng phụ kiện các loại; 24 nòng súng; 181 chiếc lò xo; ba hộp linh phụ kiện để sửa súng, một sổ ghi chép việc mua bán súng...
Với sự dày công nghiên cứu, tìm tòi, CBCS Phòng PC45 đã phá được một thủ đoạn tinh vi của giới tội phạm Hải Phòng. Thời gian trước, "xã hội đen" đất Cảng rỉ tai nhau lo lót làm giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần, mà chúng gọi là "bằng điên". Có được "bùa hộ mệnh", các đối tượng Mai Ðức Vượng (Tộ Tích), sinh năm 1981; Ðào Duy Tuấn (Tuấn tượng), sinh năm 1978; Ðào Văn Thắng, sinh năm 1978... đều phạm các tội giết người, cố ý gây thương tích. Sau khi bị bắt, khởi tố điều tra, bọn chúng được người nhà đưa ra bệnh án tâm thần để thoát giam giữ, đưa đi điều trị bắt buộc. Nổi lên trong nhóm giang hồ Hải Phòng phải kể đến Mai Ðức Vượng. Khi gây án bị bắt, với tấm "bằng điên", Vượng thoát án tù, đi điều trị bắt buộc tại bệnh viện, nhưng vẫn điều hành đám đàn em ở ngoài hoạt động phạm tội. Ðề phòng đối tượng bỏ trốn, Phòng PC45 đã cử 10 trinh sát thường xuyên canh giữ, giám sát 24/24 giờ tại đây. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", qua thời gian theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã vạch trần thủ đoạn chuẩn bị sẵn hồ sơ bệnh án tâm thần của các đối tượng trên, đưa ra xử lý trước pháp luật. Ngày bị bắt, Vượng vẫn tổ chức ăn uống linh đình cùng vợ con trong bệnh viện.
LẬT giở những trang sổ trực ban của Phòng PC45, chúng tôi cảm phục hơn khi Ðại tá Nguyễn Ðức Cường, Thượng tá Lê Hồng Thắng và rất nhiều CBCS gần 200 ngày liên tục, gác chuyện gia đình "cơm đơn vị, giường cơ quan", quyết tâm cùng chính quyền, nhân dân thành phố lập lại trật tự an toàn xã hội trên đất Cảng. Ðằng sau những con phố bình yên, đều có hình bóng thân quen của những CBCS công an, những người vì bình yên cuộc sống.