Triển lãm tranh T5: Nhìn lại một năm nhiều dấu ấn trong hội họa

NDO - 4 họa sĩ với 4 phong cách khác nhau, họ không cùng tuổi tác, không cùng thế mạnh trong lao động nghệ thuật nhưng có chung niềm đam mê với hội họa, sự đồng cảm ở quá trình sáng tạo, cũng như góc nhìn về cuộc sống đương thời.
0:00 / 0:00
0:00
Công chúng tham quan Triển lãm.
Công chúng tham quan Triển lãm.

Kéo dài đến ngày 13/12, triển lãm lần thứ V của nhóm T5 được tổ chức để tổng kết lại một năm miệt mài sáng tác của các họa sĩ: Phạm Hồng Phương, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Lâm và Bùi Trọng Dư. Họ giới thiệu đến công chúng 36 tác phẩm, thể hiện trong các chất liệu sơn mài, sơn dầu và acrylic.

Trong lần ra mắt công chúng này, họa sĩ Nguyễn Lâm mang tới loạt tranh phong cảnh bằng chất liệu acrylic với những gam màu trong mát. Tận sâu trong tâm hồn, anh vẫn giữ những ký ức đặc biệt về mảnh đất nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Cho nên, cảnh rừng núi, đồng quê và hoa cỏ hiện diện trong tranh của anh tự nhiên như hơi thở, như nhịp đập của trái tim người vẽ.

Trăn trở về hành trình theo đuổi nghệ thuật, họa sĩ Nguyễn Lâm cho biết: “Tôi luôn mong muốn đi tìm thứ ngôn ngữ hội họa thông qua màu sắc và ánh sáng để truyền tải không gian của sự vật, mang cảm xúc của chính tác giả”.

Ở không gian khác của Triển lãm, tranh Nguyễn Lâm mang đậm bút pháp của chủ nghĩa ấn tượng. Anh sử dụng tổ hợp các điểm màu, cho chúng giao hoà lẫn nhau, tạo nên hình mảng và hiệu ứng ánh sáng kỳ ảo. Nguyễn Lâm vẽ cẩn trọng, chậm rãi từng điểm màu, chăm chú vào những chi tiết, song nhìn tổng thể, các tác phẩm vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, trong trẻo và tự nhiên.

Nổi tiếng với loạt tranh về hoa sen, thiếu nữ hát ca trù, tranh của Bùi Trọng Dư mang đậm chất dân gian. Năm nay, anh khai thác phong cảnh mùa xuân với không gian của miền núi Tây Bắc. Những bản làng chìm trong sương khói, ngập tràn sắc hoa mận trắng được anh tô điểm bằng ánh bạc và vỏ trứng trên chất sơn mài rực rỡ. Anh làm chủ chất liệu để khai thác các hình tượng giản dị mà chắt lọc, giàu tính đồ họa.

Triển lãm tranh T5: Nhìn lại một năm nhiều dấu ấn trong hội họa ảnh 1

Tác phẩm "Sắc xuân" của họa sĩ Nguyễn Lâm.

Với bảng màu truyền thống, Nguyễn Hải Nam sử dụng các sắc độ vừa trầm lắng, tinh tế, vừa lộng lẫy, sang trọng. Lần này, anh không mang đến những bức tranh sơn mài khổ lớn mà tập trung vào các tác phẩm bình dị với phong cảnh, tĩnh vật và chân dung.

Sinh ra ở đồng bằng Bắc Bộ, tình yêu với quê hương, đất nước đã tạo nên nguồn cảm hứng sáng tác cho họa sĩ Phạm Hồng Phương. Tranh của anh không phô diễn kỹ thuật hay lạm dụng sắc trầm lắng từ chất liệu sơn mài. Các đường nét, hình mảng đều được anh thể hiện thật tự nhiên.

Theo họa sĩ Phạm Hồng Phương, mỗi bức tranh là một sự biểu đạt cảm xúc tràn đầy.

Dạo quanh không gian triển lãm, dễ thấy, dù mang đến cảm nhận vui tươi hay trầm lắng, rộn ràng hay dịu êm, các tác phẩm vẫn thu hút ánh nhìn của khán giả, khiến họ tạm quên những tất bật, vội vàng của cuộc sống để dành trọn tâm hồn để thưởng thức nghệ thuật.

Triển lãm hội họa của nhóm T5 thường diễn ra vào dịp cuối năm. Các tác giả sẽ lựa chọn ra những tác phẩm nổi bật và ưng ý nhất của mình để trình làng sau một năm chuyên tâm sáng tác. Qua các kỳ triển lãm, đề tài mà nhóm họa sĩ hướng tới vẫn là cảnh sắc và con người Việt Nam, nhưng có tìm tòi và phát triển trong lối khai thác theo thời gian.