Triển lãm ảnh Đác Lắc – Buôn Ma Thuột xưa và nay

Ban tổ chức đã chọn 100 ảnh để trưng bày và chấm giải trong số trên 400 ảnh của 50 tác giả nhiều tỉnh thành gửi tham gia. 30 tác phẩm trong mảng ảnh tư liệu là góc tái hiện lịch sử sinh động với nhiều ảnh sưu tầm đáng quý. "Trang phục phụ nữ Bih" và "Phụ nữ bản xứ" đầu thế kỷ XX của Lương Thanh Sơn, "Buôn M'nông Gar năm 1912" của Từ Thị Kim ngộ nghĩnh với người đàn bà ngậm tẩu thuốc dài đến hơn bốn tấc, môi trễ và những cặp vú trần tự nhiên; "Làm đường quốc lộ 14 năm 1916" , " Toàn quyền Đờ-cu và Bảo Đại đến Buôn Ma Thuột năm 1941" của Lê Như Hiền cho thấy viên quan Tây mũi nhọn hoắt đầy vẻ oai quyền sải bước bên ông vua cuối cùng của triều đại phong kiến khăn áo phơ phất thiếu tự tin; "Một dải non sông" của Trần Cừ chụp cuộc diễu hành mừng ngày 25-4-1976 bầu cử đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất, nháy đúng khoảnh khắc dòng người rẽ vào khúc quanh tạo thành hình cong như chữ S...

Tiếc rằng một số ảnh quá xưa cũ chưa được phục chế trước khi treo nên mờ nhòe, không rõ nét.

Bên cạnh ảnh tư liệu, mảng ảnh nghệ thuật rực rỡ hẳn lên với nhiều tác phẩm kỹ thuật vững vàng, có chiều sâu tư duy, nội dung tươi tắn thể hiện cuộc sống sinh động đa chiều.

Các tác giả: Đặng Bá Tiến, Đạt Khiêm, Phạm Huỳnh Nam Phương đều có những tác phẩm ấn tượng.

Tuy nhiên, vượt trội hơn cả trong triển lãm chính là hàng loạt ảnh xuất sắc đồng đều của Bảo Hưng, một “tay chơi mới” trong làng ảnh nghệ thuật Đác Lắc. Tuổi ngoài bốn mươi, giọng Huế nhỏ nhẹ khiêm tốn, năm ngoái vừa bắt đầu vào cuộc Bảo Hưng đã ẵm gọn giải nhất và giải ba trong triển lãm ảnh nghệ thuật miền Trung- Tây Nguyên. Lần này, ảnh Bảo Hưng chiếm 1/10 tổng số ảnh triển lãm mà cả giải nhất lẫn giải nhì anh “rinh” tất! Tác phẩm nào của Bảo Hưng cũng đủ sức níu chân người: Túp nhà sàn bình dị tựa vào núi xanh sau vòm hoa đào hồng rực, nhóm trẻ tắm truồng vui thú hồn nhiên, vòm lưng rộng choàng nguyên tấm thổ cẩm của những người đàn ông Ê Đê cúi khom sùng kính trước cây nêu tế lễ v.v... Mừng cho sức bật mạnh mẽ còn hứa hẹn ngày rộng tháng dài của anh.

Nghệ sĩ Nguyễn Đặng – Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng ban giám khảo, nhận xét: Thời gian phát động hơi ngắn nên có phần cập rập, số lượng không nhiều nhưng chất lượng tác phẩm tốt, thể hiện được thành tựu kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt về các lĩnh vực công nông nghiệp, phong tục tập quán, sinh hoạt bản địa. Tôi vui mừng thấy triển lãm đã thành công.