Thầm lặng những chiến công
Mùa này, đầu nguồn dòng Cửu Long vào mùa con nước nổi. Dẫu năm nước lụt lên nhiều, lên ít thì dòng Bình Di - tuyến sông đầu biên giới giáp ranh giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia thuộc địa phận huyện An Phú (tỉnh An Giang) vẫn trắng đồng mênh mông biển nước. “Đã nhận nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tuyến biên giới thì dẫu trên đất liền hay trên sông nước, mùa cạn hay mùa nước nổi, anh em chiến sĩ biên phòng vẫn chắc tay súng, vững tinh thần, tinh anh nghiệp vụ, bảo vệ từng tấc đất biên cương, giữ vững từng vị trí cột mốc, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm - Trung tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tâm sự.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình là một trong những đồn biên phòng được thành lập sớm nhất tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, vào ngày 17-6-1976. Đây là cửa khẩu quốc gia có vị trí chiến lược và địa hình phức tạp, trải dài hơn 15km, trong đó tuyến sông nước chia đôi dòng biên giới dài hơn 11km. Để giữ vững tuyến đường biên bình yên là nhiệm vụ đầy gian khổ mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn luôn quán triệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chính yếu tố đó đã làm nên những chiến công thầm lặng, những danh hiệu đơn vị quyết thắng của Đồn. Nói về những thành tích của đơn vị, Trung tá Đặng bộc bạch: “Chiến công thì nhiều, nhưng hoàn thành rồi anh em lại quên ngay để bắt tay vào nhiệm vụ mới. Nếu cứ mãi nghĩ đến thành tích mà tự mãn thì chính mình tự đạp đổ những thành quả của ngày hôm trước”.
- Nhưng chắc phải có những vụ án các anh ấn tượng chứ? Tôi gặng hỏi.
Trầm ngâm bên tách trà, Trung tá Đặng nói: “Cũng có, nào là bắt buôn lậu đường cát trắng Thái-lan, thuốc lá điếu và nhất là vàng. Trong đó có vụ bắt, thu giữ 3,95 kg vàng nữ trang năm 2013, trị giá gần 2,4 tỷ đồng, hay vụ bắt giữ 520,7g vàng (tương đương hơn 13,8 lượng) năm 2014. Vụ này, để mình gọi Đại úy Hà Đức Hải, người trực tiếp bắt đối tượng về thuật lại”.
Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình thăm hỏi bà con dân tộc Chăm ở An Phú (An Giang).
Non vài phút, đồng chí Hải về đến đơn vị, kể lại câu chuyện. “Đây là chuyên án 715C do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phòng ma túy cùng anh em Đồn điều tra trong thời gian dài. Chúng là những đối tượng buôn lậu vàng chuyên nghiệp, nên anh em phải hiệp đồng tác chiến với cảnh sát bên nước bạn, dựa vào tai mắt nhân dân, để phá án. Ngày 23-12-2014, ngay dịp Nô-en, lượng người qua lại biên giới rất đông. Khoảng 9 giờ, từ nguồn tin quần chúng, đối tượng nghi vấn đang tìm cách về nước, anh em nhận chỉ đạo "cất vó", nhưng phải kỹ lưỡng, không sẽ phá tan công sức lâu nay. Đúng như nhận định, đối tượng về nước, làm thủ tục rất bình tĩnh, em là người trực tiếp làm thủ tục, khi các dấu hiệu nhận diện đã chính xác, em đề nghị đối tượng cho xem túi nhựa đen quấn khá kỹ mang theo người. Đối tượng là Ngô Kim Sa, quanh co, cuối cùng buộc gỡ túi nhựa, kiểm tra, trong đó chứa hơn chục lượng vàng lậu. Chuyên án bước đầu thành công, đối tượng cùng tang vật, anh em giao Công an huyện An Phú, tiếp tục phối hợp điều tra”.
Một chiến công khác cũng năm 2014, là vụ bắt đối tượng người Việt Nam vận chuyển 914,65 g hê-rô-in từ Cam-pu-chi về Việt Nam, được các chiến sĩ Đồn độc lập tác chiến và phá án thành công. Đặc biệt, trong năm 2014, anh em Đồn cùng Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) bóc gỡ, phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan hàng loạt công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn, như: Công ty Kim Chi, Tân Thành Lợi, Triệu Khoa, Phương Phương Tùng, Dân Thành Vô, Minh Minh Kha, An Lợi Phát, Kim Kim Lý cùng nhiều cá nhân là giám đốc, chủ doanh nghiệp, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ ngành thuế, hải quan biến chất, tiếp tay các đối tượng buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoàn thuế... làm lũng đoạn kinh tế, thất thoát nguồn thu của Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng...
Vì biên giới thanh bình
Theo hướng ngược về căn cứ kháng chiến Vạt Lài, B2, chiếc ô-bo rẽ sóng đưa chúng tôi thăm tuyến đường biên dọc sông Bình Di. Trung úy Đoàn Chí Thanh, Đội trưởng vũ trang, chỉ huy tiểu đội nói: “Đây là ngã ba sông với ba cột mốc biên giới chia hình tam giác, gồm 246-1, 246-2 và 246-3. Tâm hình tam giác chính là điểm giao và phân định đường biên trên sông. Không chỉ vậy, là biên giới dài dọc tuyến sông, nên Đồn còn quản lý 13 bến đò ngang cùng bến phà chính, nên công tác kiểm soát qua lại vô cùng phức tạp. Có những đối tượng chỉ chờ mình sơ hở, đẩy ghe, xuồng qua sông vài mét đã là nước bạn, nên anh em, nhất là lực lượng trinh sát, vũ trang phải làm việc rất vất vả”.
Đoàn chúng tôi ghé vào một bến đò ngang ngay khu vực chợ thị trấn Long Bình để tham quan cột mốc biên giới. Hàng chục tấn hàng hóa đang chuẩn bị xuất bến. Cột mốc 246-1, nằm sát dòng Bình Di, ngay chợ Long Bình, khuôn viên cột mốc được lát đá hoa cương sáng bóng, khang trang, sạch sẽ. Bà con đi chợ, tiểu thương nơi đây đã từ lâu xem cột mốc, khuôn viên là nơi dừng chân, tham quan dòng Bình Di và tuyến biên giới. Đồng chí Phùng Minh Tân, Bí thư thị trấn Long Bình tâm sự: “Bà con xem cột mốc là một nơi sinh hoạt chính trị, cộng đồng văn minh, lịch sự, là nơi tự hào giới thiệu với du khách gần xa. Nhờ ý thức bảo vệ, chăm lo vệ sinh của người dân, cùng sự quan tâm của Đồn Biên phòng và chính quyền địa phương, từ ngày khánh thành cột mốc đến nay, dẫu gần chợ ồn ào, náo nhiệt, nhưng cột mốc chẳng những khang trang sạch đẹp hơn, mà còn trở thành nơi thiêng liêng, thu hút nhiều bà con, nhân dân đến tham quan, hiểu hơn về cột mốc, đường biên giữa Việt Nam - Cam-pu-chia”.
Chính là nhờ công tác dân vận khéo, sự chung sức chăm lo đường biên, cột mốc, cung cấp nguồn tin quan trọng, giá trị giúp Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phá những chuyên án tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bóc gỡ những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, nhân dân là bà con ruột thịt”, đó là phương châm hàng đầu của mỗi chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình. Chính trị viên Hoàng Văn Đặng chia sẻ: “Có những thành quả như hôm nay, chính là nhờ sự chung tay, sát cánh của bà con nhân dân. Anh em Đồn luôn quán triệt phải hiểu dân, giúp dân và cùng dân sinh hoạt, bảo vệ cột mốc, đường biên”. Minh chứng cho những điều mình nói, Trung tá Đặng cho tôi xem những trang tài liệu về việc hỗ trợ nguồn tin từ bà con hằng năm, đều trên con số hàng nghìn tin các loại, từ việc qua lại trái phép, buôn lậu... Tiểu thương buôn bán tuyến biên giới, anh chạy xe ôm, cô bán nước... tất cả đều làm tai mắt cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng bằng cái tâm trong sáng, bằng tình yêu quê hương, đất nước. Hay mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên cột mốc” với 11 chị em là nông dân, buôn bán nhỏ, nội trợ... chung tay cùng chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ giữ bình yên biên giới.
“Dân giúp mình nhiều, mình phải lo cho dân chứ. Do đó, anh em cố gắng làm nhiều để giúp bà con, nhưng thiệt lòng vẫn chưa xứng vào đâu so với những đóng góp của bà con” - Thượng tá Nguyễn Văn Thu, Đồn trưởng giãi bày. Những việc làm cụ thể mà đồng chí Thu nói, được anh em đơn vị thực hiện nhiều năm qua, như phối kết hợp địa phương, Chi cục Hải quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng hàng chục ngôi nhà Mái ấm tình thương. Tham gia xây hàng chục căn nhà Đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng/căn. Những dịp lễ, Tết, đầu năm học... tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn... hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, nhiều năm qua, Đồn đã xây dựng nguồn quỹ tự nguyện phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Hon, với số tiền 150 nghìn đồng/tháng đến cuối đời; hỗ trợ hai học sinh nghèo học giỏi hằng tháng số tiền 500 nghìn đồng/em/tháng. Trạm quân dân y đóng tại khu vực Đồn ngoài chăm sóc tốt sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong vùng, còn kết hợp nhiều đoàn thực hiện hàng chục đợt khám, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo hai bên biên giới Việt Nam, Cam-pu-chia. Trung tá Đặng cho hay, Tết Nguyên đán 2016 này, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình xin đăng cai thực hiện Ngày Tết quân dân 2016, nhằm gắn kết hơn tình quân dân thắm thiết với bà con vùng biên giới Bình Di.
Chia tay những người lính Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, trên tuyến quốc lộ 91C, chiếc cầu Long Bình - Prây-thum bắt qua dòng Bình Di đã gần hợp long, nối nhịp cầu hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia, chúng tôi cùng cảm nhận sự bình yên nơi vùng đất biên cương.