Trao giải cuộc thi vẽ Tôi và thế giới 8 tỷ người

NDO - Ngày 15/11, tại Hà Nội, nhân ngày dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người theo Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2022 do Vụ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc công bố, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi vẽ “Tôi và thế giới 8 tỷ người”.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Đây là cuộc thi được UNFPA tại Việt Nam phối hợp thực hiện cùng kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam nhằm lan tỏa thông điệp “Con người là giải pháp, không phải là vấn đề”.

Cuộc thi là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện “8 tỷ người: Một thế giới với những tiềm năng vô hạn” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền con người và gợi mở về những cơ hội, thách thức khi thế giới đạt 8 tỷ người.

Phát biểu tại sự kiện, bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ: Thời điểm mà thế giới chạm cột mốc 8 tỷ người là khoảnh khắc vui mừng cần được chào đón nhưng cũng là lời kêu gọi khẩn thiết cho toàn nhân loại để cùng tìm kiếm những giải pháp để giải quyết những thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Đó là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ như biến đổi khí hậu, xung đột, Covid-19. Các vấn đề này cũng đang gây ra những tác động lớn tới nhóm dân số yếu thế và dễ bị tổn thương…

Trao giải cuộc thi vẽ Tôi và thế giới 8 tỷ người ảnh 1
Đại diện Ban Tổ chức trao Giải Triển vọng cho các thí sinh.

“Mỗi chúng ta ở đây hôm nay đều là một trong số 8 tỷ người. Mỗi chúng ta có vai trò riêng biệt và một trách nhiệm chung là giải quyết các vấn đề đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, hướng đến sự phát triển toàn diện, bình đẳng và bền vững. 8 tỷ người trên thế giới chính là 8 tỷ hy vọng, 8 tỷ giấc mơ và 8 tỷ giải pháp”, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh.

Được phát động từ ngày 28/10/2022, cuộc thi vẽ “Tôi và thế giới 8 tỷ người” đã nhận được hơn 100 bài dự thi của các công dân Việt Nam ở nhiều độ tuổi, trong đó thí sinh nhỏ nhất mới chỉ 5 tuổi. Các bài dự thi đều thể hiện những ý tưởng sáng tạo nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp và vững mạnh, nơi mọi người có thể được tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trao giải cuộc thi vẽ Tôi và thế giới 8 tỷ người ảnh 2

Các đại biểu tham quan trưng bày một số tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi.

Họa sĩ Lê Vy, thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết: Có những tác phẩm đã khiến hội đồng nghệ thuật phải suy ngẫm rất lâu. Một số bài thi dù thể hiện chủ đề truyền thống hay mới lạ cũng đã chuyển tải những thông điệp rất ý nghĩa, nhân văn. Điều bất ngờ là ngay cả bài dự thi của những thí sinh nhỏ tuổi cũng đã vẽ lên một thế giới đầy mơ ước và tâm tư.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức đã trao Giải Đặc biệt cho tác phẩm “City of Lights” của thí sinh Lê Bảo Linh; cùng với đó là một Giải Thẩm mỹ, một Giải Sáng tạo, 4 giải Triển vọng cho các tác phẩm xuất sắc khác.

Ban tổ chức cho biết, thông điệp “8 tỷ hy vọng, 8 tỷ giấc mơ, 8 tỷ giải pháp” cũng sẽ được in lên xe buýt liên tỉnh chạy dọc tuyến bắc-nam từ ngày 16 đến 30/11/2022.