Các họa sĩ đánh giá cao về ý tưởng và nội dung cuộc triển lãm lần này. Theo họa sĩ Đặng Xuân Hòa, đây là một sự kiện nghiêm túc và rất đáng trân trọng: "Triển lãm là một bước tiếp theo trên nền tảng cộng tác giữa những người làm báo và các cộng tác viên thân thiết là họa sĩ. Nguyên liệu báo cũ nhưng hoạt động thì rất mới, triển lãm là một đóng góp cho đời sống mỹ thuật và nghệ thuật nói chung.
Họa sĩ Đào Hải Phong tâm sự: "Ý tưởng của triển lãm rất hay, đặt hàng các họa sĩ sáng tác trên nền Báo Nhân Dân cũ, cũng có thể coi là tờ báo mẹ của đất nước. Họa sĩ vẽ trên giấy báo cũ là sáng tác trên một nền tảng văn hóa nên rất có cảm xúc, có nhiều sự lựa chọn để làm nổi bật lên măng sét của tờ báo, từ đó tạo điều kiện cho họ nghĩ về những yếu tố đã làm nên thành công của tờ báo qua bao năm tháng.
Triển lãm do Ban Nhân Dân hằng tháng, Báo Nhân Dân tổ chức. Chúng tôi xin giới thiệu một số tác phẩm tại Triển lãm:
Tác phẩm “Hoan ca” của Đinh Quân.
Tác phẩm “Cánh đồng đoàn kết” của Đào Hải Phong.
Tranh Đỗ Hoàng Tường.
Tác phẩm “Nắng đông” của Đặng Tiến.
Tác phẩm “Mùa xuân tình yêu” của Đào Hải Phong.
Tác phẩm “Mưa xuân” của Lê Thanh Sơn.
Tác phẩm “Đất lành chim đậu” của Thành Chương.
Tác phẩm “Hoàng hôn đỏ” của Lê Thanh Sơn.
Tác phẩm “Bình yên” của Hồng Việt Dũng.
Tác phẩm “Con trâu là đầu cơ nghiệp” của Thành Chương.
Tác phẩm “Tỏ tình” của Đinh Quân.
Tác phẩm “Buổi sáng trên biển Mỹ Khê” của Phạm Luận.
Tác phẩm “Thổi sáo” của Hoàng Phượng Vỹ.
Tác phẩm “Sắc xuân” của Phạm An Hải.