Trắng đêm giải cứu bé gái bị rơi xuống giếng công nghiệp

NDO -

NDĐT- Sau 10 giờ nỗ lực đào sâu hơn 10 m, đến 1 giờ 35 phút sáng, ngày 5-8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã đưa bé gái Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) lên khỏi mặt đất trong trong tiếng reo hò, mừng rỡ của hàng trăm người dân.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC khẩn trương đào đất cứu cháu bé.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC khẩn trương đào đất cứu cháu bé.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 4-8, khi chơi đùa cùng các bạn tại một khu đất trống, bất ngờ, bé Nguyễn Trần Tú Anh (ngụ ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên) rơi xuống khe hở và kẹt lại ở độ sâu hơn 10 m của giếng đóng công nghiệp, đường kính gần 40 cm đã đặt ống nhựa nhưng chưa lấp đất của người dân đóng trước đó một tháng.

Nhận được tin báo, ngay lập tức, hơn 100 chiến sĩ lực lượng cảnh sát cứu hộ, cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC TX Tân Uyên và Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng nhiều phương tiện đào đất có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu người. Nhiều thợ đào giếng có kinh nghiệm tại địa phương cũng được huy động tham gia.

Mặt dù rơi xuống độ sâu hơn 10 m nhưng bé gái vẫn nói chuyện được. Để tránh cho cháu bé hoảng loạn, ngất xỉu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn liên tục trò chuyện và động viên để giữ bình tĩnh cho cháu.

Vì độ sâu của giếng khoảng 80 m, phòng ngừa cháu bé có thể rơi tiếp, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã thắt dây thả xuống để cháu bé lòn vào tay nhằm neo giữ cố định; đồng thời, bơm ô-xy vào giếng, đề phòng cháu bé thiếu dưỡng khí có thể ngạt thở.

Hơn 10 giờ khẩn trương với hàng trăm khối đất được đào lên, đến 1 giờ 35 phút, ngày 5-8, cháu bé đã được đưa lên an toàn từ độ sâu hơn 10 m trong tiếng reo hò mừng rỡ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn và người dân. Ngay sau đó, cháu được đưa đến Bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Trắng đêm giải cứu bé gái bị rơi xuống giếng công nghiệp ảnh 1

Sau 10 giờ nỗ lực đào đất, cháu bé được đưa lên khỏi giếng an toàn.