Giữa lúc khó khăn bủa vây, sắc xanh áo lính đã kịp thời có mặt. Hành trình “giải cứu” nông sản không chỉ giúp bà con vơi đi gánh nặng kinh tế mà còn để lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp về tình đoàn kết quân và dân.
Đầu vụ mùa, nông dân vùng ngọt Cà Mau đặt nhiều kỳ vọng trên những luống bí vươn lên xanh tốt. Nhưng niềm vui ngắn không tồn tại lâu khi giá bí đỏ lao dốc không phanh. Giống bí Trang Nông từ 12.000 đồng/kg rớt xuống chỉ còn một nửa, trong khi giống lai Én Vàng từ 7.000 đồng/kg giảm xuống chỉ còn 3.000-4.000 đồng/kg.
Nỗi buồn của nông dân trồng bí đỏ càng nhân lên khi xăng dầu tăng giá khiến thương lái e ngại, bặt tăm. Hàng trăm tấn bí đỏ chín rộ nằm lăn lóc trên bờ ruộng, nguy cơ hỏng hóc, đổ bỏ hiện hữu trước mắt. Có thời điểm, xã Đá Bạc tồn đọng đến 400 tấn, xã Khánh Bình cũng ngót nghét 200 tấn chưa tìm được đầu ra. Bao mồ hôi, công sức dầm sương dãi nắng của bà con đứng trước nguy cơ mất trắng.
Trước tình cảnh ấy, lời kêu gọi “Chung tay giải cứu nông sản” do Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phát động như một tiếng trống trận, nhanh chóng khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, quy tụ được sự chung tay của nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã và đông đảo nhân dân. Trong số này, để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là sự xông xáo, nhiệt thành của các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Dưới cái nắng gắt, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo lính. Những bàn tay thoăn thoắt cắt bí, gom bãi và vác từng bao nông sản nặng trĩu nối đuôi nhau mang lên xe tải. Họ làm việc với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, coi việc của dân như việc của chính gia đình mình.
Không chỉ góp sức người, các đơn vị quân đội tại địa phương còn trích nguồn ngân sách từ bếp ăn tập thể, tích cực vận động cán bộ chiến sĩ mua trực tiếp ủng hộ hàng tấn bí đỏ. Sự tiếp sức kịp thời, đồng bộ này đã nhanh chóng xua tan ách tắc, giúp dòng chảy nông sản được lưu thông trở lại.
Sức mạnh của sự đoàn kết đã mang lại “trái ngọt”. Ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) cho biết, đến cuối ngày 21/3, toàn bộ 400 tấn bí tồn đọng tại xã Đá Bạc đã được tiêu thụ hết, giá cũng nhích dần lên mức 7.000 đồng/kg.
Tương tự, ông Nguyễn Minh Dững, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) cho hay, nỗi lo âu trên gương mặt nông dân trồng bí đỏ đã được thay thế bằng nụ cười nhẹ nhõm vì bí tồn đọng đã được tiêu thụ hết, không còn cảnh giải cứu.
Chiến dịch “giải cứu” khép lại, nhưng hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nắng hạn đồng hành cùng nông dân sẽ còn đọng lại tại vùng ngọt Cà Mau. Trong bất kỳ hoàn cảnh gian khó nào, tình đồng chí, nghĩa đồng bào vẫn luôn là điểm tựa vững chắc không có gì lay chuyển.