Tiếng hát sẻ chia yêu thương

Những năm qua, em Lê Phạm Thùy Dương, học sinh lớp 8E7, Trường trung học cơ sở Sơn Tây phân hiệu Phùng Hưng (Hà Nội) vừa nỗ lực học giỏi, vừa theo đuổi đam mê ca hát và giành nhiều giải thưởng. Với em, ca hát không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là cách sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Thùy Dương hát tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.
Thùy Dương hát tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Suốt 4 năm qua, hình ảnh cô học trò nhỏ trong các chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã trở nên quen thuộc. Từ các chương trình kỷ niệm Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6, dịp Quốc khánh 2/9 đến Tết Trung thu, Thùy Dương đều mang lời ca, tiếng hát gửi tặng các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Không chỉ tham gia biểu diễn, em còn trực tiếp trao những phần quà cho các bạn. “Những khoản thiện nguyện là tiền con tiết kiệm được từ những lần đi hát cùng tiền mừng tuổi Tết, để chia sẻ với các bạn, các em bé đang chiến đấu với bệnh ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Thùy Dương chia sẻ.

Những việc làm đó của Thùy Dương đã được ghi nhận bằng Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, danh hiệu Thiếu nhi tiêu biểu đạt “Giải thưởng 15 tháng 5” năm 2024.

Em cũng được Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Tây tặng Giấy khen vì tích cực hưởng ứng phong trào “Nói lời hay-Làm việc tốt-Ứng xử văn minh” năm học 2024-2025.

Cùng với các hoạt động thiện nguyện, Thùy Dương dành nhiều thời gian rèn luyện và phát triển năng khiếu âm nhạc. Năm học 2022-2023, em giành Huy chương Vàng tại Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”.

Năm 2026 đánh dấu những thành tích mới trong hành trình nghệ thuật của cô học trò nhỏ. Tại Vietnam National Art Festival 2026, Thùy Dương giành Huy chương Vàng hạng mục Gold Talent, bảng Thanh nhạc. Tiếp đó, tại Yoshine Music Festival 2026 toàn quốc, em tiếp tục giành Huy chương Vàng bảng thiếu niên với ca khúc “Cha già rồi đúng không”.

Để có được các giải thưởng là quá trình luyện tập bền bỉ. Với Thùy Dương, theo đuổi âm nhạc cũng là hành trình rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và ý thức hoàn thiện bản thân.

Đam mê âm nhạc, nhưng Thùy Dương không sao nhãng việc học. Nhiều năm qua, em đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu của thành phố Hà Nội; giành giải Nhì học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp trường năm học 2024-2025 và giải Khuyến khích môn Toán VioEdu cấp thành phố Hà Nội.

Môi trường gia đình có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tính kỷ luật và cách sắp xếp công việc một cách khoa học của em. Thùy Dương cho biết: “Con sống ở nhà công vụ của Trường Sĩ quan Chính trị từ nhỏ, nên bố mẹ em rèn cho em tính kỷ luật từ nhỏ. Vì vậy, con có thói quen làm việc gì cũng có kế hoạch, cố gắng hoàn thành tốt việc học và dành thời gian cho âm nhạc và thiện nguyện”.

Cô Vũ Mai Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 8E7 nhận xét: Thùy Dương là học sinh học giỏi, có năng khiếu Ngữ văn và ca hát, tích cực tham gia các phong trào văn nghệ của trường, hòa đồng và yêu quý bạn bè. Trong hoạt động quyên góp hỗ trợ học sinh vùng cao bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Thùy Dương cùng tập thể lớp đã ủng hộ gần 10 triệu đồng cùng sách vở gửi tới các bạn nhỏ tại hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Em Hương Nhài, bạn học cùng lớp Thùy Dương, ấn tượng với sự chăm chỉ và tài năng của bạn: “Bạn Dương học tốt, hát hay và hòa đồng. Khi có bài khó, bạn luôn tận tình giảng giải để các bạn cùng hiểu. Em rất vui khi được xem bạn biểu diễn và luôn ủng hộ niềm đam mê của Dương”.

Với Thùy Dương, tiếng hát có thể trở thành món quà trao gửi yêu thương cho mọi người.

Từ những điều giản dị ấy, cô học trò nhỏ đang viết nên hành trình tuổi thơ bằng đam mê, nỗ lực và một trái tim biết sẻ chia.

Có thể bạn quan tâm