Tiền Giang: Dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

NDĐT - Hàng trăm hộ gia đình ở xã Tân Mỹ Chánh và phường 9 (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), nhiều năm nay “buộc” phải “sống chung” với mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, kinh tế, đặc biệt là sức khỏe do dòng kênh Nam Vang bị ô nhiễm nghiêm trọng từ nguồn nước thải của cụm công nghiệp (CCN) Tân Mỹ Chánh.

Nước kênh Nam Vang ô nhiễm đen kịt, hôi thối do nước thải của CCN Tân Mỹ Chánh.
Nước kênh Nam Vang ô nhiễm đen kịt, hôi thối do nước thải của CCN Tân Mỹ Chánh.

Ô nhiễm trầm trọng

Con kênh Nam Vang dài gần 2 km, nằm cạnh CCN Tân Mỹ Chánh, chảy qua địa phận xã Tân Mỹ Chánh và phường 9 TP Mỹ Tho, rồi đổ thẳng ra sông Tiền. Dẫn chúng tôi ra tận nơi chứng kiến dòng nước kênh đã đen kịt, bốc mùi hôi thối, tanh tưởi nồng nặc. Ông Đỗ Ngọc Quang Minh, ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh cho biết: “Cả ngày lẫn đêm, trời nắng mùi hôi thối ngột ngạt xộc vào nhà rất khó thở, nhưng mỗi khi trời mưa thì người dân còn khốn khổ hơn vì, nguồn nước đen thui ô nhiễm dưới kênh dâng cao, tràn vào vườn làm cây trồng héo úa, chảy vào ao mương khiến cá nuôi chết sạch”. Nhà ông Minh chỉ cách bờ kênh Nam Vang khoảng 10 m, có vườn dừa rộng hơn 2.000 m2 và nhiều ao nuôi cá, nhưng bốn năm qua dừa cho trái lèo tèo, còn cá dưới ao thì chết hết vì ô nhiễm nguồn nước.

Còn bà Đỗ Thị Út (65 tuổi), nhà cạnh con kênh ô nhiễm, kể: “Kênh Nam Vang trước đây là nguồn nước sinh hoạt, sản xuất vườn cây, hoa màu, chăn nuôi của người dân chúng tôi. Năm 2010, khi UBND TP Mỹ Tho xây dựng CCN Tân Mỹ Chánh với quy mô hơn 20 ha, người dân đã phản ứng gay gắt vì lo sợ hứng chịu ô nhiễm từ các nhà máy, nhưng các cơ quan hữu trách của TP Mỹ Tho trấn an: Sẽ xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường, kênh rạch trong vùng…”.

Những âu lo của người dân xã Tân Mỹ Chánh và phường 9 thành sự thật khi chỉ mới có ba nhà máy chế biến thủy sản, nông sản trong CCN Tân Mỹ Chánh hoạt động mà tình trạng ô nhiễm đã vượt quá sức chịu đựng của cư dân trong vùng. Từ đó đến nay đã gần năm năm, CCN Tân Mỹ Chánh đã kín chỗ với gần 20 nhà máy hoạt động và mức độ ô nhiễm của kênh Nam Vang ngày càng trầm trọng do nguồn nước thải xả trực tiếp xuống dòng kênh.

Bà Út rầu rầu nói: “Nhà tui lúc nào cũng đóng kín cửa nhưng mùi hôi vẫn len vào, rất khó thở. Nhiều đêm tui phải đốt nhang thơm từ nhà trước ra nhà sau để át mùi hôi thối mới ngủ được. Ba năm qua vườn cây ăn trái của tui bỏ hoang vì không có nước tưới cây. Xóm này, người lớn, con nít đa phần bị bệnh đường hô hấp”.

Cách nhà bà Út khoảng 20 m là dãy nhà trọ 10 căn xây kiên cố của bà Lê Thị Thảo, nhưng chỉ có vài phòng có người thuê. Bà Thảo cho biết: “Năm 2012 khi thấy có nhiều nhà máy hoạt động, tui chần chừ chưa muốn xây nhà trọ cho công nhân vì thấy ô nhiễm dữ quá. Nhưng sau đó nghe UBND TP Mỹ Tho, các cơ quan của tỉnh Tiền Giang hứa sẽ giải quyết dứt điểm ô nhiễm, nên tui đầu tư 450 triệu đồng xây 10 phòng trọ. Không ngờ cho đến nay ô nhiễm không hết mà ngày càng nghiêm trọng hơn, nhà trọ của tui lâm cảnh ế ẩm triền miên”.

Không chỉ nhà trọ của bà Thảo bị ế ẩm mà nhà riêng của bà ở cạnh quốc lộ 50, gần nơi kênh Nam Vang thoát nước ra sông Tiền, cũng ngày đêm hứng chịu ô nhiễm. “Mỗi lần nguồn nước thải phía CCN theo kênh Nam Vang tuôn ra bốc mùi hôi nồng nực, nhà nào cũng phải đóng kín cửa tránh né. Các nhà máy trong CCN thường tranh thủ ban đêm và những ngày nghỉ cuối tuần thi nhau xả nước thải làm người dân khốn khổ, nhưng khiếu nại hoài mà không thấy các cơ quan Nhà nước giải quyết. Những khi các nhà máy xả nước thải mà gặp mưa lớn và triều cường của sông Tiền thì dòng nước thải hôi thối ở kênh Nam Vang không thoát được, dâng lên tràn vào nhà dân gây ô nhiễm kinh khủng”, bà Thảo cho biết.

Bao giờ hết ô nhiễm?

Trước tình hình ô nhiễm ngày càng trầm trọng ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân, những năm qua UBND xã Tân Mỹ Chánh và UBND phường 9 đã nhiều lần gửi kiến nghị về UBND TP Mỹ Tho và các cơ quan hữu trách của tỉnh Tiền Giang, yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm của CCN Tân Mỹ Chánh vì người dân trong khu vực đã hết sức chịu đựng, nhưng tình trạng ô nhiễm không những, không có động thái gì để người dân hy vọng, mà ngược lại là ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nhà máy xử lý chất thải, xây xong “trùm mền”, lãng phí.

Theo điều tra, ghi nhận của chúng tôi, chuyện ô nhiễm ở kênh Nam Vang đã được nhiều người đặt ra khi xây dựng CCN Tân Mỹ Chánh và khuyến cáo UBND TP Mỹ Tho phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước. Tuy nhiên, đến khi ô nhiễm xảy ra, UBND TP Mỹ Tho mới tính đến việc xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, có công suất 300 m3/ngày đêm với tiêu chuẩn nước thải loại B. Nghịch lý là sau khi xây dựng xong, nhà máy xử lý nước thải này lại “trùm mền”, không hoạt động cho đến nay. Nguyên nhân: Vì quy định nước thải loại B không được phép xả thẳng ra môi trường tự nhiên.

Theo đó, năm 2013 UBND tỉnh Tiền Giang đã đồng ý cho xây dựng một nhà máy xử lý nước thải đạt loại A, công suất 1.000 m3/ngày đêm tại CCN Tân Mỹ Chánh trước khi xả ra môi trường bên ngoài. Thế nhưng, trớ trêu là đến nay nhà máy này còn đang trong giai đoạn… khảo sát, nên cũng không thể biết chắc khi nào người dân trong khu vực mới thoát khỏi tình trạng ô nhiễm”.

Trong lúc các cơ quan hữu trách của TP Mỹ Tho loay hoay chuyện xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, thì những người dân sống tại khu vực kênh Nam Vang hằng ngày vẫn phải tiếp tục gánh chịu ô nhiễm nặng nề từ chất thải CCN Tân Mỹ Chánh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và thiệt hại về kinh tế. Bức xúc của người dân nơi đây bao giờ mới được giải tỏa?

Có thể bạn quan tâm