Sáng 31-3, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, hàng vạn người đã đến viếng và tiễn đưa Phó giáo sư-Viện sĩ-Bác sĩ Tôn Thất Bách về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), trong nỗi mất mát và niềm tiếc thương lớn.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là người đầu tiên viếng Phó Giáo sư Tôn Thất Bách. Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Đoàn của Thủ tướng Phan Văn Khải; Các vị Nguyên Cố vấn Ban chấp hành TƯ Đảng Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình đã đến viếng Bác sĩ Tôn Thất Bách... Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi vòng hoa và lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến Phó Giáo sư Tôn Thất Bách... Hàng trăm đoàn đại biểu của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành của TƯ và Hà Nội cũng đến đặt vòng hoa và viếng Phó Giáo sư...
Người dân Hà Nội và cả nước những ngày qua đã ở trong tâm trạng đau buồn vì sự ra đi đột ngột của một trái tim nhân ái, một tài năng y học. Phó Giáo sư thuộc dòng Tôn Thất. Quê Ông ở tận miền trung, Hương Trà-Thừa Thiên Huế, nhưng Ông lại thuộc về tất cả những người dân của mọi miền đất nước. Ông dành hẳn trái tim và tấm lòng của mình cho những người nghèo. Bởi thế, Ông luôn trăn trở với cái nghèo của người dân vùng sâu, vùng xa. Và định mệnh đời Ông cũng ra đi ở một vùng rất xa, nơi mà người nghèo đang rất cần đến những người như Ông...
Đến viếng và tiễn đưa Ông hôm nay có hơn một nghìn đồng nghiệp, bạn bè và học trò của Ông ở Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Họ dừng trước linh cữu Ông đến hơn nửa giờ. Nén lòng lắm nhưng các học trò vẫn không thể kìm được những dòng nước mắt tuôn trào... Đại diện Ban Lễ tang đã đọc các bức điện chia buồn đầy xúc động. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã gửi điện chia buồn: " Phó Giáo sư Tôn Thất Bách thật sự là một tài năng, một nhân cách lớn của y học Việt Nam. Giáo sư qua đời là một tổn thất lớn cho ngành y học Việt Nam và tất cả chúng ta. Không riêng tôi, mà nhiều tầng lớp dân chúng đều kính trọng tài năng, đức độ của Giáo sư Bách". Bức điện chia buồn của Hội nghị sĩ toàn cầu là các thầy thuốc (IMPO) và Hội nghị sĩ châu Á về Dân số và Phát triển (AFPPD): "Nghe tin Phó Giáo sư, Bác sĩ Tôn Thất Bách từ trần, trong khi đi công tác, chúng tôi vô cùng đau buồn và xúc động. Trong những năm qua, Phó Giáo sư là người đã luôn luôn tham gia rất tích cực vào các hoạt động, các diễn đàn của Hội nghị sĩ toàn cầu là các thầy thuốc, Hội nghị sĩ châu Á về Dân số và Phát triển, nhất là các hoạt động vì bệnh nhân nghèo, vì người nghèo. Hội nghị sĩ toàn cầu là các thầy thuốc, Hội nghị sĩ châu Á về Dân số và Phát triển xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Quốc hội Việt Nam..."...