Từ 9-10, tại NTĐ Đác Lắc đã diễn ra các trận đấu thuộc VCK giải bóng chuyền hạng A1 toàn quốc. Sáu đội nam (BTL Biên phòng, Ninh Bình, Điện lực Kiên Giang, Bưu điện Khánh Hòa, Bưu điện Đà Nẵng và Công an Vĩnh Phúc) và năm đội nữ (Hải Dương, Truyền hình Vĩnh Long, Thái Nguyên, Trẻ Long An, Yên Bái (Nghệ An bỏ cuộc) thi đấu vòng tròn chọn hai đội nhất nam, nữ thăng hạng đội mạnh mùa 2005.
Nhìn chung, trình độ các đội khá đồng đều, song chất lượng chuyên môn chưa cao, nhất là nữ. Giới chuyên môn cho rằng, đội lên hạng của giải nữ sẽ dễ dàng xuống hạng sau mùa giải 2005. Ở giải nam, ưu thế có phần nghiêng về hai đội Ninh Bình và Công an Vĩnh Phúc, xuất quân hai trận đầu đều thắng. Tuy nhiên, sau các loạt đấu cuối cùng, thứ hạng rồi có thể sẽ có sự biến động nếu các đội chơi bốc hơn.
Đêm 13-10, trận đấu giữa hai đội nữ Hải Dương và Vĩnh Long, được dư luận xem như trận chung kết không chính thức đã diễn ra khá sôi nổi. Sức trẻ của Vĩnh Long với hai chủ công Hà (7), Túc (8) và phụ công Lanh (10) chơi đều và khỏe khoắn so với Hải Dương gồm ba cựu binh Thu (7), Hậu (11) và Hường (4), thêm tay đập trẻ là Thành (11) và Thủy (3) đã cống hiến cho khán giả cao nguyên một trận đấu hay, tiếc là trọng tài đã làm hỏng "bữa tiệc" của bóng chuyền A1, khiến nhiều người xem tỏ ra rất bất bình. Trọng tài Thiệp đã bỏ sót khá nhiều lỗi quan trọng. Và trong một pha bóng nhạy cảm, điểm cuối cùng của hiệp thứ 5 và rơi vào phút thứ 100 của trận marathon BC này, khi cầu thủ Vĩnh Long vụng về đánh mạnh vào lưới, trọng tài Thiệp lại ra quyết định ngược lại. Các fan chết lặng sau một pha bóng mà kết luận có thể đổi thay thắng bại trong gang tấc. Hải Dương thua trận trong tức tưởi.
Vẫn biết, trọng tài là một bộ phận của thể thao, song sự non kém của các vị "quan tòa" có thề giết chết cả phong trào của một địa phương. Đáng tiếc là mọi sự đã rồi! Hải Dương có kiện cáo thì kết quả cũng không thay đổi. Về BTC địa phương, không có gì phải phàn nàn, vì Đác Lắc đã làm hết sức mình cho sự thành công của VCK. Giải sẽ kết thúc vào ngày 18-10.