Thua Thái-lan 1-3, tuyển Việt Nam bị loại

NDĐT- Phép mầu đã không xảy ra khi đội tuyển Việt Nam thua Thái-lan 1-3 trong trận đấu cần phải thắng. Thi đấu ba trận chỉ được vỏn vẹn một điểm, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra thua kém các đối thủ trong bảng và bị loại xứng đáng.

Các cầu thủ Thái-lan vào trận khá thoải mái, không quá quyết tâm tìm kiếm bàn thắng, vì thế các cầu thủ Việt Nam có phần làm chủ thế trận những phút đầu. Đến phút thứ 9, từ pha phối hợp đá phạt, Sĩ Cường sút rất mạnh nhưng đáng tiếc bóng lại đi liếm xà khung thành đội chủ nhà. Một phút sau, đội Thái-lan tổ chức đá phạt góc nguy hiểm, thủ môn Hồng Sơn vất vả đấm bóng giải vây. Vẫn như hai trận đấu trước, các cầu thủ Việt Nam chơi bế tắc, những pha dàn xếp tấn công khá đơn giản, thiếu tốc độ, dễ bị bắt bài.

Phút 21, đội chủ nhà tấn công bên cánh phải và Keawsombut không bị ai kèm, dễ dàng đưa bóng vào lưới đội Việt Nam, Thái-lan dẫn 1-0. Khó khăn chồng chất khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam. Phút 39, bộ đôi Quốc Anh, Trọng Hoàng phối hợp khá táo bạo và kết thúc bằng cú sút xa rất bất ngờ của Trọng Hoàng khiến thủ môn Kawin phải đấm bóng ra. Liền đó, Gia Từ lại có cú sút chệch khung thành đội Thái-lan trong gang tấc. Đó là tất cả những gì các cầu thủ Việt Nam làm được trong hiệp đấu đầu tiên. Một điều dễ nhận thấy là các cầu thủ Việt Nam chưa một lần xâm nhập và dứt điểm trong vòng cấm, mà phải sút xa, khó có thể ghi bàn.

Đội Việt Nam bước vào hiệp 2 với tốc độ cao hơn. Phút 46, Quang Hải (thay Quốc Anh) có pha dứt điểm chính xác ở góc khá hẹp, nhưng thủ môn Kawin bắt được. Đội tuyển Việt Nam suýt thua bàn thứ hai ở phút 49 : Keawsombut đánh đầu chính xác, thắng được thủ môn Hồng Sơn, nhưng một hậu vệ Việt Nam kịp lui về phá bóng ra. Tấn công ít hơn, nhưng mỗi lần lên bóng, các cầu thủ Thái-lan tỏ ra nguy hiểm hơn. Phút 65, từ pha câu bóng của đồng đội bên cánh phải, tiền đạo Keawsombut bật cao hơn hai trung vệ đội Việt Nam, đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Dấu chấm hết cho đội Việt Nam, bởi ở trận đấu cùng giờ, Philippines vẫn đang dẫn Myanmar 1-0.

Ngay sau khi cầu thủ chủ nhà bị thẻ đỏ rời sân ở phút 71, Văn Quyết đánh đầu tung lưới thủ môn Kawin, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Việt Nam – một bàn thắng an ủi. Chơi hơn người nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không thể gây được sức ép đáng kể về phía khung thành đội Thái-lan, thậm chí còn bị thủng lưới bàn thứ ba ở phút 82. Người sút tung lưới thủ môn lại là Keawsombut. Phút 90, tuyển Việt Nam có cơ hội ghi thêm bàn danh dự nhưng thủ môn Kawin từ chối cú sút của Thành Lương.

Không phải các cầu thủ Việt Nam không cố gắng, nhưng khả năng chỉ có vậy, dừng bước từ vòng đấu bảng - kết quả phản ánh đúng thực lực, chỗ đứng của mình.

*Trận đấu cùng giờ, các cầu thủ Philippines thắng Myanmar 2-0, đồng thời giành quyền vào bán kết với tư cách đội nhì bảng.

Có thể bạn quan tâm