Trên sân Lạch Tray, đội chủ nhà Vicem Hải Phòng đã nhận thất bại 0-2 trước đội Becamex Bình Dương. Đội bóng đất Cảng vào trận khá tự tin khi tràn lên tiến công ngay từ đầu và họ đã tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Nhưng niềm phấn khích của họ nhanh chóng bị giảm nhiệt khi ở phút thứ năm cầu thủ Két-xli nhận được bóng từ đường tạt của Trọng Hoàng và đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Becamex Bình Dương. Sau bàn thua này, thế trận trở về cân bằng. Các cầu thủ Vicem Hải Phòng có vẻ kiểm soát bóng tốt hơn, song các pha tiến công thiếu sắc bén và thường dễ bị đối phương hóa giải trong khi hàng phòng ngự của họ chơi phối hợp không chặt chẽ. Phía bên kia sân, đội Becamex Bình Dương thực thi lối đá phòng ngự phản công khá hiệu quả với một hàng thủ thi đấu chắc chắn và một hàng công biết tận dụng tốt các cơ hội. Chính vì vậy, các cầu thủ đội khách đã có tiếp bàn thắng thứ hai ở phút 69 trong một pha đi bóng và sút xa của Mai Tiến Thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Becamex Bình Dương. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, dù rất nỗ lực, nhưng các chân sút Vicem Hải Phòng đã khiến họ không thể làm nên chuyện trước lối chơi kín kẽ của đội khách và phải chấp nhận thua trên sân nhà hai bàn không gỡ.
* Trong khi đó, trên sân khách, đội Thanh Hóa đã gây nên nỗi thất vọng bất ngờ cho người hâm mộ xứ Thanh khi để thua đội chủ nhà Đồng Nai tám bàn không gỡ. Ngày thi đấu kém may mắn hôm qua của đội khách bắt đầu từ phút thứ chín khi thủ môn Tô Vĩnh Lợi phạm lỗi phải nhận thẻ đỏ rời sân và để đội Đồng Nai được hưởng đá phạt 11 m. Hữu Phát đã không có một sai sót nào, thực hiện hoàn hảo cú sút phạt mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Thi đấu hơn người, Đồng Nai chiếm ưu thế hoàn toàn và tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 23 do cầu thủ ngoại binh Ô-li-vê lập công bằng một cú sút chéo góc. Lúc này sức ép tâm lý đè nặng lên các cầu thủ Thanh Hóa trong khi đội Đồng Nai thi đấu khá thoải mái, để rồi trong chưa đầy mười phút cuối hiệp một họ có thêm hai bàn thắng nữa do công của Hải Anh và Kiên Trung. Sang hiệp hai, đội Thanh Hóa gần như vỡ trận và không thể hạn chế được số lượng bàn thua gia tăng liên tục. Trong bốn bàn thắng sau đó của Đồng Nai có hai bàn do Ô-li-vê thực hiện, hoàn tất cú "hat-trick" của anh trong trận đấu, hai bàn còn lại là của Gô-mết và Hữu Phát.
* Ở trận đấu trước đó trên sân Tam Kỳ, đội khách SHB Đà Nẵng đã thắng đậm đội QNK Quảng Nam với tỷ số 3-0. Như vậy, với tỷ số các trận nêu trên, đội Becamex Bình Dương được 23 điểm và vươn lên đoạt ngôi đầu bảng của Thanh Hóa là đội có cùng số điểm nhưng thua về hiệu số bàn thắng. Đội Đồng Nai vượt lên vị trí thứ ba với 19 điểm, còn đội SHB Đà Nẵng ở vị trí thứ sáu với 15 điểm.