Cuộc khủng hoảng con tin kéo dài bốn ngày đã kết thúc vào cuối tuần qua khi các lực lượng an ninh và quân đội Algeria tái chiếm được nhà máy khí đốt.
Trong số các con tin đã được xác nhận là đã thiệt mạng có ba người Mỹ, bảy người Nhật Bản, sáu người Philippine và ba người Anh. Một số khác mang quốc tịch Anh, Na Uy và một số nước khác hiện vẫn còn chưa rõ tung tích.
Ông Abdelmalek Sellal cho biết hiện còn bảy trong số 37 nạn nhân bị chết vẫn chưa nhận diện được và có năm người nước ngoài hiện vẫn đang bị mất tích. Có gần 700 công nhân người Algeria và hơn 100 người nước ngoài đã được cứu thoát.
Ông Sellal cũng nói rằng quân đội Algeria đã tiêu diệt được 29 kẻ bắt cóc và bắt sống được ba tên. Trong số này có 11 người Tunisia, hai người Canada cùng những tên khủng bố từ một số quốc gia khác. Một nguồn tin mà hãng tin Reuters thu thập được cũng cho biết các tài liệu thu được trên thi thể của những kẻ bắt cóc đã giúp xác định được hai trong số đó là người Canada.
Hôm qua, Nhật Bản tuyên bố đã có bảy công dân nước này bị giết hại và vẫn còn ba người khác bị mất tích. Còn các quan chức Mỹ xác nhận rằng trong số các nạn nhân thiệt mạng có ba người Mỹ. Ngoài ra, còn có bảy người khác đã được cứu thoát.Về phía Anh, Thủ tướng David Cameron cho biết có ba người Anh thiệt mạng, ba người khác vẫn đang mất tích và rất có thể đã chết.
Ông Sellal cũng ca ngợi quyết định của lực lượng đặc biệt Algeria trong việc quyết định tấn công vào nhà máy khí đốt và khẳng định rằng những kẻ bắt cóc đã có dự định làm nổ tung nhà máy này. Ngài Thủ tướng nói rằng những kẻ khủng bố đã vượt qua biên giới xâm nhập vào Algeria từ khu vực miền bắc Mali và nhóm khủng bố này bao gồm những tên khủng bố đến từ Algeria, Ai-Cập, Tunisia, Mali, Niger, Canada và Mauritania.
Ông Sellal nói rằng một công dân Canada mà ông gọi là Chedad, một họ rất phổ biến của người Arab trong vùng, là một trong số 29 kẻ bắt cóc bị giết chết, chính là kẻ đã sắp xếp vụ tấn công. Ba tên khủng bố khác đã bị bắt sống và hiện đang bị giam giữ. Chính phủ Canada tuyên bố họ đang tìm kiếm các thông tin về những kẻ khủng bố mang quốc tịch nước họ.
Một nguồn tin an ninh Algeria nói rằng các điều tra viên đang điều tra theo khả năng những kẻ tấn công đã có tay trong giúp vẽ bản đồ và mở cửa nhà máy cho chúng. Họ đang thẩm vấn ít nhất hai nhân viên của nhà máy.
Những kẻ bắt cóc tuyên bố rằng vụ bắt cóc con tin này được thực hiện để trả đũa cuộc can thiệp quân sự của Pháp chống lại các nhóm Hồi giáo ở Mali. Tuy nhiên, ông Sellal khẳng định rằng vụ tấn công vào nhà máy khí đốt của bọn khủng bố đã được lên kế hoạch từ trước khi Pháp tiến hành can thiệp quân sự vào Mali.
Ông cho biết, những kẻ tấn công đã lên kế hoạch cho vụ bắt cóc này từ hai tháng trước ở Mali. Chúng đã di chuyển từ Mali qua Niger và Libya để tránh sự phát hiện của lực lượng an ninh Algeria, tới gần tổ hợp dầu khí In Amenas. Mục tiêu chính của chúng là bắt giữ các con tin nước ngoài đưa tới Mali. Cơ quan an ninh Algeria cho rằng vụ bắt cóc được tổ chức và chỉ huy bởi Mokhtar Belmokhtar, một thủ lĩnh khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda. Trên một đoạn video được đăng trên mạng internet, tên này khẳng định rằng về vụ tấn công được thực hiện theo lệnh của Al Qaeda.
Cuôc khủng hoảng con tin đã bắt đầu ngày 16-1 khi những kẻ bát cóc tấn công vào hai chiếc xe buýt chở các công nhân từ nhà máy tới một sân bay địa phương. Một người Anh và một người Algeria đã bị giết chết trong vụ tấn công này. Sau đó, nhóm khủng bố đã chiếm nhà máy khí đốt và bắt các con tin nước ngoài. Chiều ngày 17-1, lực lượng quân đội của Algeria đã quyết định tấn công vào nhà máy trong khi quân khủng bố tìm cách di chuyển một số người bị bắt ra khỏi nhà máy.