Thủ lĩnh tinh thần mới của Hamas bị giết hại

Thủ lĩnh tinh thần mới của Hamas bị giết hại

Tối qua, theo giờ Hà Nội, ông Rantissi, thủ lĩnh tinh thần mới của nhóm Hồi giáo Hamas ở Palestine đã bị tên lửa của Israel giết hại, trong khi ông này đang đi trong một chiếc xe hơi ở vùng ngoại ô thành phố Gaza.

Ông Rantissi đã chết trong bệnh viện do vết thương quá nặng. Con trai và một vệ sĩ của ông cùng đi trong xe cũng bị thiệt mạng, một số người khác bị thương.

Vụ ám sát ông Rantissi được coi hành động trả đũa của quân đội Israel sau khi xảy ra vụ đánh bom tự sát của một chiến binh Hồi giáo, giết chết một lính Israel tại chốt kiểm soát Erez, nằm ở phía Nam Gaza, vài giờ trước đó.

Ngay sau cái chết của ông Rantissi, hàng nghìn người Palestine ủng hộ nhóm Hamas đã đổ xuống đường bày tỏ niềm tiếc thương vị thủ lĩnh của họ, và thề sẽ trả thù.

Chính quyền của người dân Palestine đã lên án mạnh mẽ vụ ám sát này và buộc tội Israel là “khủng bố nhà nước”. Bộ trưởng Nội các Palestine nói “ đây là một bằng chứng cho thấy rằng người dân Palestine cần được cộng đồng quốc tế bảo vệ ”.

Người phát ngôn của Liên đoàn A- rập Hossam Zaki cũng lên án vụ ám sát này và coi đây là một hàng động “khủng bố nhà nước”.

Trong khi đó Mỹ vẫn tiếp tục bao che cho tội ác của Israel khi nhắc lại lập trường rằng “Israel có quyền tự vệ”. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng cũng thuyết phục Israel cần cân nhắc những hành động của mình và kêu gọi các bên kiềm chế.

Ngoại trưởng Anh Jack Straw thì phản đối một cách chung chung rằng “những cái gọi là mục tiêu ám sát thuộc loại này là bất hợp pháp, phi lý và phản tác dụng”.

Ông Rantassi 57 tuổi, là một trong bảy sáng lập viên của Hamas và được coi là nhân vật quan trọng số hai của phong trào này sau thủ lĩnh tinh thần Sheikh Ahmed Yassin. 26 ngày trước, ông được chọn là người đứng đầu của Hamas tại Dải Gaza sau khi ông Yassin bị Israel sát hại hồi tháng 3.

Có thể bạn quan tâm