Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục quyền công dân cho nhà thơ Nazim Hikmet

Vì theo chủ nghĩa Marx, Hikmet bị tước quốc tịch từ những năm 1950 khi ông rời bỏ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, ông đã phải ngồi tù một số năm.

Sinh năm 1901 tại TP Selânik (nay là Thessaloniki thuộc Hy Lạp) và qua đời năm 1963 ở Moscow, Hikmet là một nhà thơ cách mạng của Thổ Nhĩ Kỳ suốt những năm 1930 và có tác phẩm được dịch ra khoảng 50 thứ tiếng trên thế giới.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Cemil Cicek nói, giờ là lúc chính quyền phải thay đổi quan điểm của mình.

“Những tội lỗi mà vì thế chính quyền tước quyền công dân của ông vào thời điểm đó giờ không còn bị coi là tội lỗi nữa,” ông nói.

Ông Cicek cho biết, người thân của nhà thơ được toàn quyền quyết định có đem tro của ông về nước hay không. Theo di chúc, Hikmet muốn mình được hỏa táng và chôn cất trên mảnh đất quê hương mà ông vô cùng yêu quý. Sau khi mất quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, Hikmet mang quốc tịch Ba Lan.

Tác phẩm của Hikmet từng bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ cho đến năm 1965. Thậm chí gần đây, năm 2005, chính quyền vẫn còn bắt giữ và thẩm vấn một thiếu niên đọc thơ của ông tại trường học vì nghi ngờ thiếu niên này có hành vi chống phá nhà nước.

Bất chấp tất cả những việc đó, một làn sóng dư luận, trong đó có sự tham gia của nhà văn đoạt giải Nobel Orhan Pamuk – đã lan rộng những năm gần đây, kêu gọi phục hồi quốc tịch cho Hikmet.

Nhà phân tích chính trị Dogu Ergil thuộc ĐH Ankara nói, quyết định khôi phục quốc tịch cho Hikmet của chính phủ là một hành động mang tính biểu tượng. Nó cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp nhận những khác biệt về quan điểm, ngôn ngữ, và sắc tộc - yếu tố cần thiết để đưa nước này trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu.

Có thể bạn quan tâm