Một tên không tặc tên là Hakan Ekinci hôm qua đã khống chế chiếc máy bay Boeing 737 thuộc hãng Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ bay từ thành phố Tirana đến Istanbul, đã ra hàng sau khi máy bay bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay ở Brindisi, miền Nam nước Ý.
Tin cho biết, toàn bộ 107 hành khách và sáu thành viên tổ lái, trong đó có hoa hậu Ấn Độ, Singapore, Malaysia và Philippine đi dự thi Hoa hậu Quốc tế 2006, đi trên máy bay vẫn an toàn.
Hiện chưa rõ động cơ vụ cướp máy bay này. Tuy nhiên, các quan chức Cơ quan Hàng không quốc gia Ý (ENAC) nói rằng, Hakan Ekinci muốn chuyển thông điệp đến Giáo hoàng Vatican.
| |
Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kẻ không tặc muốn phản đối chuyến thăm của Giáo hoàng Benedic đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới. Tên không tặc muốn máy bay hạ cánh xuống Rome nhưng đã bị hai máy bay chiến đấu F-16 của Ý buộc nó hạ cánh xuống sân bay ở Brindisi. Hakan Ekinci đã đầu hàng sau khi có các cuộc thương lượng với cảnh sát.
Theo bức thư mới đây của Hakan đăng trên mạng Internet, anh ta cho rằng đơn xin tị nạn đã bị từ chối và anh đang bị buộc phải hồi hương. Trong một bức thư trước đó, Hakan đã xin Đức Giáo Hoàng Benedict giúp được xin tị nạn vì cho rằng mình người theo đạo Thiên Chúa.
| |
| Hoa hậu Ấn Độ trong số bốn người đẹp khác đi trên máy bay. |
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tên không tặc 28 tuổi, đã đào ngũ.
Thị trưởng thành phố Istanbul Muammer Guler nói rằng, Ekinci có thể bị bắt giữ và anh ta sẽ được giao cho quân đội khi đến Istanbul.
Các quan chức Ý và Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Hakan Ekinc đã xông vào buồng lái và cho biết ông ta có ít nhất hai người tiếp tay. Cảnh sát Ý đang kiểm tra thông tin có thể có thêm đồng phạm.
Một hành khách tên là Ergun Ozkeseoglu từ trên máy bay gọi điện đến Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ NTV cho biết, tên không tặc vẫy tay và xin lỗi hành khách trong lúc rời khỏi máy bay.
Nhà báo Ermir Hoxha, người có mặt trên khoang, đã miêu tả một trong những kẻ không tặc trên Đài truyền Top-Channel TV của Albania rằng, anh không thấy kẻ không tặc có bất kỳ loại vũ khí nào.