<p>Trận đấu mở màn bảng B</p>

Thi đấu kiên cường, đội tuyển Ðan Mạch đánh bại đội tuyển Hà Lan 1-0

Ðêm qua 9-6 (theo giờ Việt Nam), trận mở đầu bảng B "tử thần" giữa hai đội tuyển Hà Lan và Ðan Mạch đã diễn ra quyết liệt, hấp dẫn.
Tiền vệ M.Crôn Ðê-li ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển Ðan Mạch trong trận gặp đội tuyển Hà Lan.
Tiền vệ M.Crôn Ðê-li ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển Ðan Mạch trong trận gặp đội tuyển Hà Lan.

Ðối đầu với những "chú lính chì dũng cảm" Ðan Mạch có thể lực sung mãn và lối chơi phản công nguy hiểm, các học trò của HLV Van Mác-uých vào trận một cách thận trọng. Họ chủ yếu sử dụng những pha phối hợp vừa và chuyền bóng tại khu vực giữa sân một cách đơn giản rồi bất ngờ tăng tốc đột phá về phía khung thành đối phương. Lối đá như ru ngủ này khiến hàng hậu vệ đội Ðan Mạch có phần mất cảnh giác trong những phút đầu và tạo cho các chân sút Hà Lan một số cơ hội ghi bàn khá nguy hiểm. Tuy chơi áp đảo, kiểm soát bóng nhiều hơn trong hơn 20 phút đầu hiệp một, nhưng Hà Lan lại là đội bóng bị thủng lưới trước. Trong một pha phản công nhanh của "các chú lính chì" ở phút thứ 24, tiền vệ Crôn Ðê-li đã mạnh dạn đột phá bên cánh trái và sút bóng lọt qua hai chân của thủ môn Xtê-kê-len-bớc của đội Hà Lan, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Có bàn dẫn trước, các cầu thủ Ðan Mạch tiếp tục chủ động chơi phòng ngự có chiều sâu trên phần sân nhà với lối đá rắn nhằm bảo vệ tỷ số trước những đợt tiến công liên tiếp của các cầu thủ "cơn lốc da cam". Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của họ đều bị hàng phòng ngự của các "chú lính chì" hóa giải thành công.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi, các cầu thủ Hà Lan liên tục vây hãm, tìm đường xuyên phá khung thành của thủ môn đội Ðan Mạch song vẫn bế tắc. Thậm chí sự sơ hở của các cầu thủ hậu vệ Hà Lan đã tạo điều kiện để các mũi nhọn của Ðan Mạch tận dụng trong các pha phản công và chỉ thiếu chút nữa họ nhân đôi cách biệt ở phút 55 khi tiền đạo Ben-nơ có pha căng bóng đi ngang gôn, nhưng đồng đội của anh không kịp băng vào dứt điểm để hậu vệ Hà Lan kịp về phá bóng giải nguy. Về cuối hiệp hai, HLV Van Mác-uých đã tăng cường hàng công của Hà Lan khi đưa vào sân tiền vệ Van Ðe Vát và Hun-tê-la, song những nỗ lực của họ cũng không thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Ðội Hà Lan chấp nhận thua cuộc trước lối chơi hợp lý, hiệu quả của các cầu thủ Ðan Mạch.

Với trận thua này, đội tuyển Hà Lan sẽ gặp bất lợi lớn trong hai trận còn lại gặp đội tuyển Ðức và Bồ Ðào Nha.

Bảng A: Ðội tuyển Nga thể hiện sức mạnh

Thi đấu áp đảo, đội tuyển Nga đã có một sự khởi đầu tưng bừng khi thắng đậm đội tuyển CH Séc 4-1 rạng sáng 9-6 và vươn lên dẫn đầu bảng A sau lượt đầu tiên.

Hai đội vào trận khá thận trọng và chủ yếu vừa đá vừa thăm dò trong mười phút đầu. Sau đó, đội tuyển Nga bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tục có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm trước khung thành đối phương. Ngay sau đó, ở phút 15, lưới của đội tuyển CH Séc đã rung lên sau pha đệm bóng của tiền vệ Da-gô-ép, mở tỷ số cho "cơn mưa" bàn thắng của những "chú gấu Nga". Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Nga chơi tự tin và biến hóa trong những pha tiến công đa dạng. Bóng chủ yếu được vào mũi nhọn A-sa-vin để từ đó phát động các pha đột phá và phối hợp ngắn khá nhuần nhuyễn trước khung thành thủ môn Pít Chếch của CH Séc. Từ đường chọc khe thông minh của A-sa-vin sát vòng cấm địa, Si-rô-cốp đã băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Nga. Sang hiệp hai, ưu thế vẫn thuộc về đội tuyển Nga, ngay cả khi đội tuyển CH Séc gỡ lại được một bàn ở phút 51 do công của Va-láp Pi-la thực hiện nhận được đường chuyền của đồng đội và tung cú sút chéo góc rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Sau rất nhiều cơ hội Kéc-da-cốp phung phí, HLV Ðích A-vô-ca-át đã phải thay tiền đạo này bằng chân sút Páp-liu-chen-cô và sự thay đổi này đã nhanh chóng mang lại hiệu quả khi có thêm hai bàn thắng liên tiếp trong mười phút cuối hiệp đấu. Vẫn là tiền vệ Da-gô-ép lập "cú đúp" của mình ở phút 79 và sau đó là tiền đạo mới vào sân Páp-liu-chen-cô đột phá qua hàng hậu vệ CH Séc để ấn định chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục của Nga.

Với một thế trận bế tắc trong tiến công và quá nhiều sơ hở phòng thủ, các cầu thủ CH Séc đã không thể làm được gì để xoay chuyển tình thế trước sự hưng phấn của đối thủ và hoàn toàn bị động trong việc đối phó lối đá tiến công linh hoạt của các tuyển thủ Nga. Mặc dù mới là lượt trận đầu, nhưng có thể thấy với phong độ hiện có, một suất đi tiếp của bảng A đang nằm trong tầm tay của đội tuyển xứ Bạch Dương.

Có thể bạn quan tâm