Con tàu 628, Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân) chở Tết yêu thương đến với quân và dân trên hai đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Con tàu 628, Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân) chở Tết yêu thương đến với quân và dân trên hai đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo những con tàu nghĩa tình mang Xuân ra biển đảo

Giữa những ngày giáp Tết, khi đất liền rộn ràng đón Xuân, những con tàu nghĩa tình lại rẽ sóng ra các vùng biển, đảo xa xôi, mang theo hơi ấm mùa xuân và tình cảm sâu nặng của hậu phương.

Những chuyến tàu không chỉ chở hàng hóa, quà Tết, mà còn chuyên chở niềm tin, trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước gửi tới quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Mùa xuân theo sóng ra đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn

Những ngày giáp Tết, khi đất liền rộn ràng sắc xuân, ngoài khơi xa, hai đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đón mùa xuân theo cách rất riêng.

Mùa xuân nơi đảo đến chậm hơn, lặng lẽ hơn, nhưng luôn đong đầy cảm xúc. Với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây, mỗi chuyến tàu cập bến không chỉ mang theo hàng hóa, quà Tết, mà còn là niềm vui lớn, là sự sẻ chia ấm áp từ đất liền, tiếp thêm động lực để vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

ndo_br_dsc-9296-2069.jpg
Mỗi chuyến tàu cập bến không chỉ mang theo hàng hóa, quà Tết, mà còn là niềm vui lớn, là sự sẻ chia ấm áp từ đất liền.

Cồn Cỏ và Lý Sơn là hai đặc khu có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo. Nếu Cồn Cỏ từng được mệnh danh là “con mắt thần” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thì Lý Sơn là biểu tượng bền bỉ, sống động của chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua nhiều thế hệ. Giữa mênh mông sóng nước, sự hiện diện thường xuyên của những con tàu Hải quân không chỉ bảo đảm nhiệm vụ tuần tra, quản lý vùng biển, mà còn là nhịp cầu nối liền đất liền với đảo xa bằng nghĩa tình sâu nặng.

Chính từ vai trò đặc biệt ấy, những năm qua, Vùng 3 Hải quân đã không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, đồng thời gắn bó mật thiết với nhân dân trên biển.

ndo_br_img-6855-4030.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng thăm hỏi cán bộ chiến sĩ trên các đặc khu.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân nhấn mạnh: “Đơn vị đã triển khai đồng bộ Chương trình 'Hải quân nhân dân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển' với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các lực lượng Hải quân còn thường xuyên hỗ trợ lương thực, nước ngọt, xăng dầu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân khi xảy ra sự cố trên biển”.

Sự đồng hành ấy cũng là nền tảng để tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương ven biển với lực lượng Hải quân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định: Nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn sát cánh cùng Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng 3 Hải quân và các lực lượng quân đội trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trong phòng, chống thiên tai, bão lũ tại khu vực miền trung. Những đóng góp kịp thời, trách nhiệm của các lực lượng quân đội đã góp phần quan trọng bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

ndo_br_z7479534982074-200e8e3491e19469a28ef1cb61ec3f13-3400.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ trên đặc khu.

Trong mạch nối bền chặt giữa hậu phương và tiền tiêu ấy, trên những con tàu hướng ra đảo những ngày cuối năm, bên cạnh bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào là niềm tin yêu và trách nhiệm của đất liền gửi gắm. Đó là lời nhắn gửi lặng lẽ nhưng sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tiền tiêu: đất liền luôn ở bên, luôn dõi theo từng ca trực, từng hải trình, để mùa xuân nơi đảo thêm ấm áp, vững vàng giữa trùng khơi Tổ quốc

Hậu phương ra khơi, tiền tiêu thêm vững vàng

ndo_br_dsc-9425-7180.jpg
Trên những con tàu hướng ra đảo những ngày cuối năm, bên cạnh bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào là niềm tin yêu và trách nhiệm của đất liền gửi gắm.

Đón Tết xa gia đình, xa quê hương, với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, mùa xuân là mùa của trách nhiệm và niềm tự hào. Trung tá Phan Văn Anh, cán bộ Trạm ra-đa 540 (Trung đoàn 351, Đặc khu Cồn Cỏ) chia sẻ, càng gần Tết, nỗi nhớ nhà càng da diết, song toàn đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối vùng biển, vùng trời, để đất liền đón xuân trọn vẹn.

Cùng chung cảm xúc ấy, Đại úy Võ Thanh Tuấn, Chính trị viên Trạm ra-đa 550 (Đặc khu Lý Sơn) cho biết, sự quan tâm, động viên từ các cấp, các ngành và nhân dân cả nước thông qua từng chuyến tàu, từng phần quà Tết đã tiếp thêm động lực để người lính yên tâm bám đảo, bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giữa trùng khơi, có những con người lặng lẽ cống hiến suốt hàng chục năm. Tại Trạm ra-đa 540, Thiếu tá Vũ Ngọc Thường, quê xã Vũ Thư (Hưng Yên), đã có hơn 30 năm gắn bó với đảo. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa đất liền, anh cùng đồng đội vẫn bền bỉ duy trì trực ban, trực chiến, bảo đảm hệ thống ra đa hoạt động liên tục, chính xác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

ndo_br_img-6922-1538.jpg
Bà Hoàng Thu Hà, đại diện Hội Biển đảo Việt Nam chia sẻ: Mỗi lần mang tình cảm từ đất liền đến với các chiến sĩ Hải quân, chúng tôi đều vô cùng xúc động và tự hào.

Cũng trên hành trình mang xuân ra đảo năm nay, Hội Biển đảo Việt Nam tiếp tục đồng hành, gửi gắm tình cảm của nhân dân cả nước tới những người lính biển.

Bà Hoàng Thu Hà, đại diện Hội Biển đảo Việt Nam, cho biết: Năm nay, Hội đã dành tặng nhiều suất quà Tết đậm hương vị Tết cổ truyền, được lựa chọn kỹ lưỡng, cùng những cây đào Nhật Tân, cây quất Quảng Bá được chăm sóc công phu, trao gửi tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân ở khắp các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

“Mỗi lần mang tình cảm từ đất liền đến với các chiến sĩ Hải quân, chúng tôi đều vô cùng xúc động và tự hào. Càng tiếp xúc, càng thêm yêu, thêm trân trọng những người lính Hải quân Việt Nam kiên cường, anh dũng, giàu ý chí nhưng cũng rất đỗi tình cảm, thân thương. Dù ở đâu, ở bất cứ vị trí công tác nào, Hội Biển đảo Việt Nam cũng luôn dành sự biết ơn và tình cảm ấm áp gửi tới các chiến sĩ Hải quân- những người mang mùa Xuân, mang Tết ấm áp cho mọi người bằng chính sự hy sinh thầm lặng của mình".

ndo_br_img-8011-2978.jpg
Đoàn công tác gói bánh chưng cùng với cán bộ chiến sĩ trên đặc khu Cồn Cỏ.

Chuyến công tác thăm, chúc Tết quân và dân hai đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn diễn ra từ ngày 26/1 đến 30/1, với sự tham gia của đại diện nhiều địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội, địa phương.

Trong hành trình, Đoàn đã thực hiện tuần tra, quản lý vùng biển; thăm, chúc Tết các trạm ra-đa, chính quyền và nhân dân trên đảo; tổ chức chào cờ, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao quà Tết với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Giữa mênh mông biển trời, mùa xuân nơi đảo không chỉ đến từ sắc hoa hay mâm cỗ Tết, mà được thắp lên từ tình người, từ sự quan tâm, đồng hành của hậu phương. Chính hơi ấm ấy đã và đang tiếp thêm sức mạnh để quân và dân nơi tiền tiêu vững vàng tay súng, chắc tay chèo, kiên cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mỗi độ Xuân về.

Có thể bạn quan tâm