Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, khi nhiều gia đình đang tận hưởng thời gian sum họp đầu năm, tại ga Hà Nội, những chuyến tàu mang theo "hành trang" rất đặc biệt đã lặng lẽ lăn bánh trên đường ray. Đó là những gốc đào căng nụ, những chậu quất vàng trĩu quả được tuyển chọn kỹ lưỡng để gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Đây là hoạt động trọng điểm trong chương trình "Gửi mùa xuân ra đảo" do Hội Biển đảo Việt Nam tổ chức, nhằm góp phần mang không khí Tết cổ truyền từ đất liền đến với Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo Tây Nam của Tổ quốc, động viên tinh thần những con người kiên cường đang ngày đêm bám biển, giữ đảo.
Theo Hội Biển đảo Việt Nam, đầu năm 2026, ba chuyến tàu sẽ lần lượt khởi hành đưa hơn 200 gốc đào cùng nhiều chậu quất, hoa cảnh tới các vùng, đảo trọng điểm. Chuyến tàu đầu tiên xuất phát ngày 3/1, tiếp đó là các chuyến tàu dự kiến ngày 7 và 8/1.
Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự đồng hành trách nhiệm, nghĩa tình của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt. Toàn bộ số cây cảnh phục vụ chương trình đều được đơn vị hỗ trợ vận chuyển miễn phí trên các tuyến đường sắt bắc-nam.
Bên cạnh việc miễn cước, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành đường sắt còn trực tiếp phối hợp Hội Biển đảo Việt Nam trong việc xếp dỡ, bảo quản và theo dõi hành trình vận chuyển, bảo đảm các gốc đào, chậu quất đến nơi vẫn giữ được dáng, nụ và sức sống.
Phía sau những chuyến tàu lăn bánh từ ga Hà Nội là những ngày đêm thao thức của các hội viên Hội Biển đảo Việt Nam cùng bà con nhà vườn. Suốt nhiều tuần trước ngày khởi hành, các thành viên của Hội đã có mặt tại các vườn đào, quất ở ngoại thành Hà Nội từ sáng sớm đến khuya muộn để cùng người trồng cây trực tiếp đánh gốc, cắt tỉa, bọc rễ, giữ ẩm, theo dõi từng nụ hoa.
Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, bởi những gốc đào, chậu quất sẽ theo tàu vượt xa xôi hải lý ra đảo. Các hội viên chia nhau túc trực cả đêm bên vườn cây, kiểm tra độ ẩm, che chắn nụ hoa trước những đợt gió lạnh, canh từng đợt sương đêm để bảo đảm cây giữ được sức sống tốt nhất khi lên tàu.
Trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm, niềm vui xen lẫn hồi hộp hiện rõ trên từng gương mặt. Mỗi gốc đào được nâng niu, buộc dây cố định, bọc vải giữ ẩm như món quà quý giá. Các hội viên chia sẻ, cảm giác khi chuyển từng gốc đào, chậu quất lên xe vừa lo lắng, vừa khấp khởi gửi gắm bao lời chúc bình an theo từng cánh hoa, chồi lộc.
Những đêm trắng nơi vườn đào, những bàn tay lặng lẽ chăm cây, giữ nụ đã góp phần làm nên những chuyến tàu mùa xuân trọn vẹn, để khi hoa nở trên đảo xa, thấp thoáng cả công sức, tình cảm và tấm lòng của những con người nơi đất liền hướng về biển đảo thiêng liêng.
Trước khi lên tàu, mỗi gốc đào, mỗi chậu quất đều được gắn tấm biển nhỏ, ghi rõ tên cá nhân, đơn vị gửi tặng và lời chúc năm mới. Trong số những người tham gia ủng hộ chương trình, có nhiều hậu phương của bộ đội Hải quân, những người ở lại đất liền nhưng luôn hướng về nơi đầu sóng.
Chị Thùy Dương, vợ của một cán bộ đang công tác tại Nhà giàn DK1, đã gửi tặng món quà đầy ý nghĩa là những loài cây mùa xuân. Chị chia sẻ, có thể món quà của chị sẽ không đến đúng nhà giàn nơi chồng chị đang làm nhiệm vụ, nhưng chắc chắn sẽ đến với một điểm đảo hoặc một nhà giàn khác - nơi có những người lính đang canh giữ biển trời Tổ quốc.
Ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam xúc động chia sẻ: "Có những mùa xuân luôn nằm ở trái tim yêu thương, trắc ẩn và đầy hy vọng. Với chúng tôi, từng món quà gửi ra đảo là một phần quê hương được nâng niu trân trọng, gửi đi bằng niềm tin và sự biết ơn. Nơi đầu sóng, mỗi nụ hoa nở, mỗi mầm chồi báo hiệu năm mới, cũng chia sẻ với người lính câu chuyện rằng phía sau các anh luôn có đất liền dõi theo".
Ông Trần Vũ Thành chia sẻ thêm, qua 12 lần đến với Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo Tây Nam của Tổ quốc, ông càng thấm thía, đã là người lính, không phải ai cũng có thể về nhà trong dịp Tết. Vì thế, nỗ lực của mọi người là mong mùa xuân nơi đầu sóng đến sớm hơn, bằng hoa lá, niềm vui, lời chúc của những người luôn chung một nhịp đập hướng về biển đảo. Mỗi chuyến tàu lăn bánh là thêm lần đất liền gửi đi tín hiệu niềm tin, nơi nào có người lính, nơi đó không bao giờ thiếu hơi ấm Tổ quốc.
Năm nay, Hội Biển đảo Việt Nam lựa chọn đào, quất tại các nhà vườn ở Đông Anh và Quảng Bá (Hà Nội). Mỗi gốc đào, mỗi chậu quất được gửi đi biểu trưng cho lời chúc Tết, sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng.
Từ ga Hà Nội, những chuyến tàu xuân tiếp tục lăn bánh. Khi những cánh đào nở trên đảo xa, đó cũng là lúc mùa xuân của đất liền đã thật sự có mặt nơi trùng khơi, kết nối liền mạch tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của cả nước hướng về biển đảo Tổ quốc.