Theo dấu chân Bác Hồ trở lại TP Tours

NDĐT - Tròn 93 năm (25-12-1920 – 25-12-2013), những người con ưu tú nhất từ các chi hội sinh viên Việt Nam tại vùng Tây Bắc nước Pháp: Le Havre, Le Mans, Anger, Caen, Rennes, Rouen, cùng với Paris và Poitiers đã quy tụ về thành phố Tours để tham gia sự kiện "Noel Tây Bắc ấm áp dưới mái nhà Tours-Blois" do hội SVVN tại Tours-Blois (Aevival) tổ chức.

Tấm hình quý giá chụp Bác tại Đại hội Tours do thanh niên, sinh viên Pháp gửi tặng Người trong Festival Thanh niên thế giới lần 4 năm 1953.
Tấm hình quý giá chụp Bác tại Đại hội Tours do thanh niên, sinh viên Pháp gửi tặng Người trong Festival Thanh niên thế giới lần 4 năm 1953.

Những thành viên tham dự lần này là những du học sinh, nghiên cứu sinh, không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn tham gia tích cực các hoạt động đoàn hội tại các chi hội ở địa phương, luôn cố gắng sống, học tập và làm theo lời dạy thanh niên của Bác.

Ngoài các hoạt động văn nghệ, giao lưu, ăn mừng Giáng sinh đêm 24-12, chương trình còn tổ chức cho anh chị em sinh viên Tây Bắc Pháp đi tham quan thành phố Tours song song với việc tìm hiểu thông tin và đến thăm những nơi đã in dấu chân Người tại đây.

Theo như lời kể của chị Thảo Nguyên, hướng dẫn viên của đoàn và thủ quỹ chi hội Tours, Blois thì trong những năm 1920, Bác sống và hoạt động tại Paris. Người là Đảng viên Đảng Xã hội Pháp. Lúc đó trong nội bộ Đảng Xã hội Pháp đang diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt về chính trị: tán thành triết học Lênin, tán thành Quốc tế III để thành lập Đảng Cộng sản Pháp hay vẫn duy trì Đảng Xã hội Pháp đi theo Đệ nhị Quốc tế. Bác đã tham gia cuộc đấu tranh này từ Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ XVII họp ở Strasbourg (tháng 2-1920) đến Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ XVIII họp ở thành phố Tours (tháng 12-1920). Tại Đại hội Tours, Bác đã cùng với Marcel Cachin và những người cánh tả Pháp bỏ phiếu tán thành việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp đi theo Lênin, đi theo Quốc tế thứ III.

Chị Thảo Nguyên cũng kể thêm: Đại hội Tours được tổ chức tại Salle de Manèges kế bên nhà thờ Saint Julien, ngày nay chính là quảng trường Anatole France, ngay bên dòng sông Loire thơ mộng.

Cả đoàn cùng chụp hình lưu niệm tại quảng trường Anatole France, Tours.

Ai ai cũng nghẹn ngào, bồi hồi xúc động khi được đặt chân đến những nơi Bác đã đi qua, được nghe kể về cuộc đời hoạt động của Bác tại Pháp cũng như tại Tours.

Đi học xa nhà, hầu như ai trong chúng tôi cũng đã từng trải nghiệm nỗi nhớ gia đình, những thiếu thốn về đời sống tinh thần, hương vị món ăn quê nhà. Có lẽ vì vậy, càng thấm thía hơn những hy sinh, gian khổ của Người trong thời gian bôn ba tìm đường cứu nước ở nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp.

Anh Khắc Tiến, Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Poitiers, cũng là thành viên trong đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam vùng Tây Bắc Pháp phát biểu: "Chúng ta cần tự nhủ với lòng mình, phải cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện tốt những điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành những công dân có ích trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh".

Theo anh Nguyễn Việt Long, Phó Chủ tịch Hội SVVN tại Pháp (UEVF) phụ trách vùng Tây Bắc, thì sự kiện Noel Tây Bắc 24 và 25-12-2013 mang một giá trị tinh thần to lớn, không những đem lại không khí ấm áp Noel cho đại gia đình sinh viên Việt Nam tại Tây Bắc mà còn nhắc nhở chúng ta một bài học vô cùng giá trị về một giai đoạn lịch sử mà Bác đã đi qua. Sự kiện "về nguồn theo dấu chân Bác" cần được nhân rộng ra các chi hội sinh viên Việt Nam tại các thành phố mà Bác đã từng sống và làm việc trên toàn thế giới, nhất là ở Trung Quốc, Nga và ở Pháp, nơi Bác đã đặt nhiều dấu ấn lịch sử với bạn bè thế giới.

Nhà thờ Saint Julien cổ kính vẫn sừng sững bên dòng sông Loire thơ mộng, là chứng nhân lịch sử cho cuộc đời hoạt động đầy gian khổ của người yêu nước Nguyễn Ái Quốc.

Có thể bạn quan tâm