Ông Lawal Tanko, cảnh sát trưởng của bang Borno, đã xác nhận con số thương vong trong vụ tấn công. Ông cho biết thêm rằng những kẻ tấn công còn đốt cháy một phần một cung điện cổ của một vị tù trưởng đã từng trị vì một trong những nhà nước Hồi giáo cổ xưa nhất ở Tây Phi. Trong suốt bốn năm rưỡi qua, hàng nghìn dân thường ở bang này đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Theo một cư dân địa phương, những tay súng Boko Haram đã bắt đầu cuộc tấn công vào lúc rạng sáng, khi mọi người đang chuẩn bị cho lễ cầu nguyện buổi sáng. Chúng đã nã súng vào khắp mọi nơi và đốt cháy cung điện. Một trường cao đẳng nữ sinh cũng bị tấn công và các sinh viên đã phải tìm cách chạy trốn.
Vụ tấn công ngày 19-2 chỉ là một trong số hàng loạt vụ tấn công mà các tay súng Hồi giáo Nigeria đã thực hiện trong tuần qua. Trong số đó, vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra hôm 15-2, khi các tay súng Hồi giáo đã tấn công vào làng Igze và giết hại 106 dân làng.
Sau vụ tấn công này, Thống đốc bang Borno đã phải thừa nhận rằng phiến quân được trang bị vũ khí tốt hơn so với quân đội chính phủ. Tuy nhiên, phía quân sự lại bác bỏ nhận xét này và nói rằng họ đã đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống khủng bố và rằng chẳng có nước nào có thể tiêu diệt được hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã kịch liệt lên án những vụ tấn công nhắm vào dân thường này và kêu gọi chính phủ Nigeria điều tra và đưa những kẻ đã gây ra những tội ác này ra trước pháp luật.
Hồi tháng 5-2013, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ra lệnh đưa thêm quân tới đông bắc Nigeria tiêu diệt lực lượng Boko Haram, nhóm vũ trang đang có âm mưu thành lập một nhà nước Hồi giáo ở phía bắc nước này. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của quân đội Nigeria, được hỗ trợ bằng các cuộc không kích, cho tới nay vẫn không đạt được kết quả.
Các tay súng Hồi giáo đã rút lui vào khu vực Gwoza hẻo lánh ở gần biên giới với Cameroon. Từ đó, chúng liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhắm vào những dân thường mà chúng buộc tội là ủng hộ chính phủ.