Thành phố Hồ Chí Minh: Ấm áp mùa xuân sẻ chia trong bệnh viện

Nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức các hoạt động thiết thực, đồng hành sẻ chia không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang kiên cường ở lại bệnh viện điều trị bệnh.

Một tiết mục biểu diễn trong đêm nhạc thiện nguyện "Blouse Trắng", ấm áp tình xuân.
Một tiết mục biểu diễn trong đêm nhạc thiện nguyện "Blouse Trắng", ấm áp tình xuân.

Đêm nhạc thiện nguyện mang tên “Blouse Trắng” với chủ đề “Ấm áp tình xuân” do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp nhóm Blouse Trắng-Hát Cho Yêu Thương tổ chức mới đây đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc. Chương trình mang đến giai điệu mùa xuân và hoạt động an sinh thiết thực hướng đến các bệnh nhân phải điều trị nội trú xuyên Tết, trong đó nhiều người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Với vai trò là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, chuyên sâu, kỹ thuật cao duy nhất của khu vực phía nam trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân từ các tỉnh, thành.

img-7236.jpg
Bác sĩ Chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo đó, gánh nặng bệnh tật thường xuyên đi kèm áp lực tài chính, nhất là khi người bệnh phải điều trị kéo dài. Thấu hiểu điều này, bác sĩ Chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: “Đêm nhạc không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc, những giọng hát vang lên là để kết nối, sẻ chia và sưởi ấm những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn”.

Không gian chương trình đêm nhạc trở nên gần gũi khi chính các bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ khoác áo blouse trắng bước lên sân khấu. Những ca khúc quen thuộc, đậm sắc xuân đã phần nào xoa dịu nỗi lo bệnh tật, tiếp thêm tinh thần lạc quan cho người bệnh và thân nhân. Âm nhạc trong khoảnh khắc đó trở thành liều thuốc tinh thần giản dị nhưng hiệu quả.

img-7238.jpg
Những tiết mục biểu diễn đậm sắc xuân.

Đêm nhạc nhận được sự chung tay của nhiều tấm lòng vượt qua mọi khoảng cách địa lý. Bác sĩ Lê Thị Phương Huyền, nguyên công tác tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh hiện định cư tại nước ngoài đã gửi về bốn bức tranh tự vẽ để Ban tổ chức đấu giá gây quỹ.

Toàn bộ số tiền thu được từ các bức tranh cùng sự đóng góp của tập thể y bác sĩ và các nhà hảo tâm đã nâng tổng số tiền ủng hộ của chương trình lên hơn 800 triệu đồng.

img-7243.jpg
Khán giả tán dương các tiết mục biểu diễn của những người thầy thuốc.

Số tiền được trao trực tiếp cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú, không thể về nhà đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chương trình đêm nhạc thiện nguyện được tổ chức trên tinh thần minh bạch và tự nguyện tuyệt đối. Toàn bộ chi phí âm thanh, ánh sáng, tập luyện đều do các thành viên tự đóng góp, không sử dụng tiền quyên góp cho công tác tổ chức.

Cách làm này giúp bảo đảm nguồn hỗ trợ đến tay người bệnh một cách trọn vẹn và củng cố niềm tin của cộng đồng vào các hoạt động thiện nguyện trong ngành y.

img-7242.jpg
Đấu giá bức tranh.

Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Vườn Lài phối hợp cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

150 phần quà, trị giá 500.000 đồng/phần cùng khoản tiền hỗ trợ viện phí 19.000.000 đồng cho một bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được trao tận tay các em nhỏ.

img-7246.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1.
img-7245.jpg
Trao quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ông Lâm Hùng Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vườn Lài, cho biết: Chăm lo cho bệnh nhi khó khăn cũng là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Trong khi đó, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, nhấn mạnh: "Những phần quà Tết dù giá trị không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần rất quan trọng giúp các em nhỏ và gia đình thêm vững tin trong quá trình điều trị".

Trong dòng chảy tất bật của xã hội hiện đại những nghĩa cử thầm lặng đang góp phần làm ấm lên mùa xuân nơi mỗi bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm