Mặc dù đã chính thức lên ngôi vô địch từ hai vòng đấu trước, nhưng Man City vẫn ra sân với đầy đủ các ngôi sao sáng nhất và chơi với phong cách tấn công mạnh mẽ như thường lệ và có bàn thắng sớm. Phút 13, Sane sút bóng bên ngời vòng cấm, bóng trúng đầu Evera – người cũ của Man United – đổi hướng, trước sự bất lực của thủ môn Adrian của West Ham. Đội chủ đen đủi thua bàn thứ hai do D. Rice đưa bóng về lưới nhà từ pha phá bóng của thủ môn Adrian. Các cầu thủ Man City vẫn chưa muốn dừng lại, có lẽ muốn phá vỡ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng của Chelsea (Chelsea lên ngôi vô địch mùa bóng 2009-2010, ghi được103 bàn thắng). A. Cresswell rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho West Ham bằng cú sút phạt đẹp mắt phút 42. Hy vọng le lói cho thầy trò HLV D. Moyes trong cuộc chiến trụ hạng.
Nếu như hai bàn thua của West Ham trong hiệp 1 là do thiếu may mắn, thì hiệp 2, đội chủ nhà “tâm phục khẩu phục” các nhà vô địch. R. Sterling chơi nổi bật với hai pha kiến tạo cho Jesus và Fernandinho ghi bàn ở các phút 53 và 64. Có thêm khá nhiều cơ hội nhưng Man City vẫn dừng lại ở tỷ số 4-1 đến hết trận. Còn đến ba trận đấu trong tay, nhưng các cầu thủ Man City đã ghi được 102 bàn thắng. Chắc chắn kỷ lục 103 bàn thắng của Chelsea sẽ bị phá vỡ. West Ham vẫn đứng thứ 15, nhưng chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.