Hai đội thua ở bán kết cùng vào trận với tinh thần quyết tâm cao, nhất là các cầu thủ Hàn Quốc. Những phút đầu trận, các cầu thủ Uzbekistan cầm bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công biên khá nguy hiểm. Các cầu thủ Hàn Quốc tranh bóng quyết liệt, phản công nhanh rất sắc bén. Nhờ sự đeo bám quyết liệt, đến phút 17, các cầu thủ Hàn Quốc đoạt được bóng và Koo Ja-cheol nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, sút bóng chính xác, mở tỷ số cho đội Hàn Quốc. Tiếp tục chơi sơ hở ở hàng phòng ngự, Uzbekistan bị thua bàn thứ hai ở phút 28. Người ghi bàn cho đội Hàn Quốc là Ji Dong-won, cũng bằng cú sút khá thoải mái trong vòng cấm. Ji Dong-won lại ghi bàn thứ ba cho Hàn Quốc ở phút 39 bằng pha đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Ignatiy Nesterov. Có thể hiểu rằng, tại sao các cầu thủ Uzbekistan lại thua đậm 0-6 trước Australia ở bán kết, bởi hàng phòng ngự của đội bóng này chơi rất lỏng lẻo.
Sau khi dẫn trước ba bàn, các cầu thủ Hàn Quốc có phần chủ quan và bị quả phạt đền ở phút 45. Cầu thủ Alexander Geynrikh sút phạt 11 m thành công, gỡ một bàn cho Uzbekistan. Cũng chính cầu thủ này ghi bàn thứ hai cho Uzbekistan ở phút 53, đem lại hy vọng cho đội nhà. Những phút còn lại của trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những pha tấn công của cả hai bên, nhưng tỷ số chung cuộc vẫn không thay đổi. Thắng 3-2, Hàn Quốc xứng đáng giành giải ba.