Các cầu thủ Real Madrid đã trình diễn một trận đấu rất xuất sắc, phòng ngự vững chắc, tiến công hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của HLV J. Mourinho, Real Madrid đã trở lại là đội bóng hàng đầu châu Âu.
Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ chủ nhà Real Madrid đã thể hiện quyết tâm chiến thắng, tổ chức lên bóng rất nhanh và ăn ý. Liên tiếp các phút thứ 3 và thứ 4, hậu vệ và cột dọc khung thành đội khách đã cứu thua cho O. Lyon. Các cầu thủ O. Lyon cũng chứng tỏ là đội bóng mạnh nhất của Pháp, “dám” chơi đôi công với dàn ngôi sao của Real Madrid. Dù không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng có những lúc, đội khách khiến cổ động viên trên sân Bernabeu phải giật mình. Phút 27, C. Ronaldo có pha xử lý bóng rất kỹ thuật, nhưng cú sút bóng khá hiểm của cầu thủ này bị thủ môn Lloris tung người đẩy ra.
Tạo được khá nhiều cơ hội, nhưng phải đến phút 37, đội chủ nhà mới được hưởng niềm vui. Sau một loạt đường đan bóng, Ronaldo mớm bóng rất tinh tế cho hậu vệ Marcelo xông vào khu cấm và cầu thủ người Brazil này có pha solo rất kỹ thuật, đi bóng qua hai hậu vệ của Lyon trước khi sút tung lưới thủ môn Lloris.
Các cầu thủ khách cũng có cơ hội gỡ hòa ở phút 60 nhưng Gomis bỏ lỡ. Phút 66, cầu thủ cũ của O. Lyon Benzema tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, sút tung lưới Lloris, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Những phút sau đó, các cầu thủ Real Madrid chơi càng hay và có thể nâng cao tỷ số nhưng thủ môn Lloris đã cản được cú sút của Benzema.
Phút 76, Di Maria dập tắt mọi nỗ lực và hy vọng của đội khách bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid.
Với chiến thắng chung cuộc sau hai lượt đấu là 4-1, Real Madrid giành quyền vào tứ kết sau 7 mùa bóng chờ đợi. Với những gì thể hiện trong trận đấu này, Real Madrid cho thấy họ là một trong những “ứng cử viên” vô địch nặng ký.
* Cũng rạng sáng nay, đội bóng Anh Chelsea đã chính thức vào tứ kết sau khi hòa Copenhagen 0-0. Tổng tỷ số sau hai lượt đấu, Chelsea thắng 2-0.