Lượt về vòng 1/8 Giải Champions League 2011- 2012

Thắng đậm Li-vơ-cu-xen 7-1, Bác-xê-lô-na vào tứ kết

Rạng sáng 8-3, đội chủ nhà Bác-xê-lô-na đã đánh bại Bay-éc Li-vơ-cu-xen với tỷ số 7-1 ở lượt về vòng 1/8 Giải Champions League 2012 và chính thức lọt vào tứ kết giải đấu. Trong trận đấu này, ngoài tỷ số kỷ lục lập được trong một trận đấu của giải đấu câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu, tiền đạo Mét-xi còn ghi danh mình vào kỷ lục của Champions League khi trở thành cầu thủ ghi được năm bàn thắng trong một trận.

Mặc dù đã thắng 3-1 trong trận lượt đi, nhưng đội Bác-xê-lô-na vẫn khá thận trọng khi tung vào sân đội hình khá mạnh với Bu-xkê và Xa-vi hoạt động ở khu vực giữa sân, còn I-ni-ét-ta và Pê-đrô chơi dâng cao hỗ trợ cho Mét-xi. Trong một thế trận áp đảo, đội chủ nhà gần như kiểm soát toàn bộ lối chơi và buộc Li-vơ-cu-xen phải co về phòng thủ. Tuy nhiên, cũng phải đến quá nửa hiệp một, ở phút 24, Bác-xê-lô-na mới có chiến thắng mở tỷ số của Li-ô-nen Mét-xi. Nhận được đường chuyền vượt tuyến của Xa-vi, tiền đạo người Ác-hen-ti-na đã băng xuống, phá bẫy việt vị và tâng bóng qua đầu thủ môn của Li-vơ-cu-xen ghi bàn đầu tiên trong chuỗi bàn thắng của anh hôm qua. Trước khi kết thúc hiệp một, Mét-xi đã kịp ghi tiếp bàn thắng thứ hai ở phút thứ 41. Trong sự thất vọng của các cầu thủ đội khách, tiền đạo ngôi sao của đội chủ nhà có tiếp bàn thắng "hat-trick" ở phút 49 khi đối mặt với thủ môn Lê-ôn của Li-vơ-cu-xen. Ngay sau đó mười phút, cầu thủ trẻ Ten-lô đã lập công nâng tỷ số lên 4-0 cho Bác-xê-lô-na. Không dừng lại ở cú "ăn ba", ba phút sau, Mét-xi lại ghi tiếp bàn thứ tư, đưa tỷ số trận đấu lên 5-0. Thế trận dường như tan vỡ với đội khách khi họ nhận tiếp bàn thua thứ sáu cũng do Ten-lô lập được ở phút thứ 60 trong một tư thế hoàn toàn thoải mái. Chuỗi bàn thắng của Mét-xi chỉ dừng lại ở phút 85 khi tiền đạo này có pha xử lý bóng khéo léo và dứt điểm bằng chân trái vào góc xa của thủ môn Lê-ôn.  Ðội khách chỉ gỡ được một bàn thắng danh dự nhờ công của Ben-la-ra-bi ở  phút 90 khi đội bóng chủ nhà giảm nhịp trận đấu và có vẻ "không tập trung thi đấu" do đã quá "no" bàn thắng. Sau hai lượt trận, Bác-xê-lô-na đã giành được chiến thắng chung cuộc 10-2 và bước vào tứ kết

Cùng thời gian, đội chủ nhà APOEL Ni-cô-xi-a giành chiến thắng trước đội bóng đại diện của nước Pháp là Ô-lim-pích Li-ông trên sân GSP (Ðảo Síp) bằng bàn thắng duy nhất do tiền vệ Man-du-ca ghi ở phút thứ chín. Sau hai lượt trận, hai đội hòa 1-1 (lượt đi Li-ông thắng 1-0) nên hai đội phải bước vào thi đấu thêm hai hiệp phụ và cuối cùng phải phân định đội vào tứ kết bằng loạt sút luân lưu 11 m. Ở lượt đá này, APOEL Ni-cô-xi-a thắng 4-3 và chính thức lọt  vào vòng tứ kết.

* Trước đó, rạng sáng 7-3, tại Anh và Bồ Ðào Nha cũng diễn ra hai trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League 2011-2012. Hai đội AC Mi-lan và Ben-phi-ca đã giành quyền vào vòng tứ kết. A-xê-nan có trận thắng đậm 3-0 trước AC Mi-lan. Cả ba bàn thắng của các "pháo thủ" thành Luân Ðôn đều được ghi trong hiệp một do công của trung vệ Cốt-xi-en-ni, tiền vệ Rốt-xích và tiền đạo Van Pơ-xi. Mặc dù thắng đậm như vậy, A-xê-nan vẫn phải nhường suất vào tứ kết cho AC Mi-lan do họ để thua ở trận lượt đi 0-4. Trong khi đó, đội Ben-phi-ca đã vượt qua đại diện nước Nga là đội De-nhít Xanh Pê-téc-bua với tỷ số 2-0, đồng thời đoạt vé vào tứ kết với tỷ số chung cuộc thắng 4-3 (lượt đi De-nhít thắng 3-2).

Có thể bạn quan tâm