Thái-lan lưu hành chứng minh thư điện tử để tăng cường an ninh

Thái-lan lưu hành chứng minh thư điện tử để tăng cường an ninh

Bộ Nội vụ Thái-lan vừa cho biết, các công dân ở ba tỉnh biên giới miền nam Thái-lan gồm Yala, Narathiwat và Pattani sẽ sớm được cấp chứng minh thư điện tử đa năng (MPIC) - một dạng thẻ thông minh lưu trữ hình ảnh, dấu vân tay, các thông số cá nhân, lý lịch… Nhờ đó, nhà chức trách có thể tăng cường giám sát, quản lý nhân khẩu, nhận dạng những kẻ tình nghi, góp phần ngăn ngừa, trấn áp các vụ bạo loạn diễn ra dai dẳng suốt 19 tháng qua.

Ông Suriya Viriyasawasdi - một quan chức cấp cao Bộ Nội vụ cho biết, họ đã báo cáo vấn đề này với ủy ban viễn thông quốc hội, theo đó, Bộ Nội vụ đã sẵn sàng phát hành khoảng hai triệu MPIC cho người dân ba tỉnh biên giới miền nam trong thời gian ngắn sắp tới, thay thế chứng minh thư loại cũ hiện nay.

Thủ tướng Thái-lan Thaksin Shinawatra cũng chỉ thị các cơ quan chức năng tập trung trong thời gian sớm nhất để cấp phát MPIC đến tay người dân ở miền nam. Ngay sau đợt cấp phát sắp tới, chính phủ cũng có kế hoạch cấp 12 triệu MPIC trên phạm vi toàn quốc.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã nhận được từ Bộ Thông tin và Công nghệ viễn thông sáu triệu MPIC và sẽ nhận tiếp sáu triệu thẻ khác trong tháng này để chuẩn bị cấp cho người dân. Việc thử nghiệm MPIC sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ khi phát hành. Bộ Nội vụ hy vọng trong vòng ba năm tới sẽ cấp phát MPIC cho mọi người dân Thái-lan. Mỗi MPIC sẽ có giá trị không quá 10 năm.

Trong khi đó, tình hình miền nam Thái-lan suốt tuần qua nói chung không có bạo lực dữ dội nhưng bọn bạo loạn vẫn tiến hành lẻ tẻ một số đánh bom, bắn súng… làm một số binh sĩ, dân thường chết và bị thương. Gần đây, bọn bạo loạn thường tung truyền đơn bắt người dân phải đóng cửa các cửa hàng, chợ, không đi làm… vào các ngày thứ sáu hằng tuần, nếu không sẽ bị bọn chúng sát hại.

Ngày 12-8, hầu hết các chủ cửa hàng người Hồi giáo ở tỉnh Narathiwat đã phải đóng cửa vì lo ngại bị tiến công trả thù, mặc dù chính quyền đã khuyên người dân cứ tiếp tục kinh doanh bình thường với sự bảo vệ của binh lính. Nhiều chủ cửa hàng theo đạo Phật cũng đóng cửa hàng, công dân, nông dân cũng không muốn đi làm ngày hôm qua vì lo sợ. Tại thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, bình thường có hơn 100 taxi hoạt động, song ngày hôm qua chỉ có vài chiếc dám chạy trên đường.      

Do lo ngại bạo lực, hàng chục nghìn người đã tìm cách chuyển đi nơi khác sinh sống. Poj Paiboonkasemsuthi, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp tỉnh Yala cho biết, hơn hai tháng qua, có khoảng 12 nghìn trong tổng số 77 nghìn dân ở thủ phủ Yala đã chuyển đi nơi khác. Trong tuyên bố ngày 12-8, Thủ tướng Thái-lan Thaksin Shinawatra nói, ông sẽ đến thị sát miền nam trong thời gian tới đây để tìm hiểu tình hình.

Bạo loạn tại các tỉnh miền nam Thái-lan bùng phát từ tháng 1-2004 đến nay đã làm thiệt mạng hơn 800 người.

HÀ THANH GIANG
Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan   

Có thể bạn quan tâm