Thái Bình: Nhặt được gần 20 triệu đồng, học sinh lớp 6 trả lại người đánh rơi

NDO - Một học sinh lớp 6 tại tỉnh Thái Bình tình cờ nhặt được túi hồ sơ, bên trong có một số tài liệu cùng gần 20 triệu đồng, em đã trình báo nhà trường rồi liên hệ công an sở tại trao trả số tài sản cho người đã đánh rơi.
0:00 / 0:00
0:00
Em Nguyễn Bá Nhất, lớp 6A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (thứ 2 từ trái qua) trao trả tài liệu cùng 19,5 triệu đồng nhặt được cho người bị đánh rơi.
Em Nguyễn Bá Nhất, lớp 6A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (thứ 2 từ trái qua) trao trả tài liệu cùng 19,5 triệu đồng nhặt được cho người bị đánh rơi.

Sáng 28/12, Đại úy Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Quỳnh Minh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) thông tin cho biết, đơn vị vừa tổ chức gặp gỡ, trao trả tài sản cá nhân cùng số tiền 19,5 triệu đồng cho chủ nhân là anh Nguyễn Bá Điềm, trú tại thôn An Ký Tây (xã Quỳnh Minh).

Điều đáng khen ngợi, người nhặt được tài sản này là em Nguyễn Bá Nhất, đang học lớp 6A, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Quỳnh Minh. Nhất cho hay, nhặt được một túi hồ sơ trên đường tới trường vào hồi 12 giờ 45 phút ngày 27/12.

Ngay sau đó, em Nhất đã báo cáo cô giáo chủ nhiệm, đại diện nhà trường liên hệ ngay với Công an xã Quỳnh Minh và tìm manh mối người bị rơi tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã đã tìm được nhân thân người sở hữu tài sản bị rơi là anh Nguyễn Bá Điềm, trú cùng địa bàn.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Quỳnh Minh, đại điện nhà trường, em Nguyễn Bá Nhất đã trực tiếp trao lại cho anh Điềm toàn bộ tài sản gồm một số giấy tờ quyết toán dịch vụ và 19,5 triệu đồng tiền mặt.