Là đơn vị tuyến đầu, Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã rà soát địa bàn, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo theo các chỉ tiêu của chương trình.
Bà Vàng Thị Mai (75 tuổi) là người dân tộc H'Mông, trú tại thôn Hòa Bình, xã Sán Chải (cũ), nay là xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Bà Mai bị mù hoàn toàn cả hai mắt từ cách đây hơn 20 năm; sống cô độc trong ngôi nhà xuống cấp, sinh hoạt thường ngày rất khó khăn.
Là người trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác bám dân, bám bản, từ lâu Thượng úy Giàng A Tráng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Si Ma Cai luôn đau đáu trong lòng về hoàn cảnh của bà Mai.
Để giúp bà ổn định cuộc sống lâu dài, điều cấp thiết nhất chính là phải đưa hộ bà Mai vào danh sách ưu tiên đặc biệt của chương trình “Xóa nhà tạm” năm nay. Sau khi chủ động đề xuất với Ban Chỉ huy đơn vị, đồng chí Giàng A Tráng bàn bạc, xin ý kiến các nhà hảo tâm, nhất là Nhóm thiện nguyện Hạnh Phúc (Hà Nội), lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà mới kiên cố cho bà Mai.
Ngày 29/3/2026, được sự nhất trí của bà Mai, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã phối hợp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Si Ma Cai và Nhóm từ thiện Hạnh Phúc khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Tuy nhiên, do khu đất nhà bà Mai nằm sâu trên một sườn núi cao, đường mòn đi vào chật hẹp, dốc đứng và trơn trượt; xe chở vật liệu xây dựng loại nhỏ rất khó tiếp cận hiện trường, cho nên quá trình thi công gặp rất nhiều khó khăn…
Trước tình hình này, đồng chí Giàng A Tráng đã tham mưu Ban Chỉ huy đồn huy động lực lượng đoàn viên thanh niên của đơn vị, kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ về tiền, vật liệu xây dựng; phối hợp Đoàn thanh niên xã Si Ma Cai và lực lượng dân quân, bà con trong thôn Hòa Bình giúp đỡ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu xây dựng hỗ trợ gia đình bà Mai.
Trong suốt thời gian thi công, Đồn Biên phòng Si Ma Cai phân công cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt cùng bà con trong thôn vác gạch đá, xây dựng ngôi nhà. Những hình ảnh ấm áp ấy đã lan tỏa tình yêu thương, gắn bó trong cộng đồng. Tình quân dân nơi biên thùy còn được khắc họa rõ nét qua từng xẻng trộn bê-tông, từng hàng gạch thẳng tắp được dựng lên.
Sau gần hai tháng khẩn trương thi công, vượt qua mọi trở ngại về địa hình và sự khắc nghiệt của thời tiết lạnh giá ở vùng cao biên giới, ngôi nhà cấp bốn khang trang, kiên cố đã hoàn thành trong niềm vui của quân và dân thôn Hòa Bình. Ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng khách khang trang, phòng ngủ khép kín và công trình phụ sạch sẽ, phù hợp nhu cầu sinh hoạt an toàn cho người khiếm thị.
Ngày 24/5/2026 trở thành dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời bà Vàng Thị Mai, đó là ngày diễn ra lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà tình nghĩa đặc biệt cho gia đình. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, ấm áp tại sân ngôi nhà mới.
Tổng kinh phí sau khi hoàn thành bàn giao cho gia đình là hơn 160 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ hơn 20 ngày công; nhân dân hỗ trợ hơn 12 ngày công với hơn 75 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia lao động.
Đội trưởng Giàng A Tráng dắt bà Mai bước vào ngôi nhà mới. Anh đặt tay bà lên chiếc giường gỗ và tấm nệm cùng chiếc chăn bông ấm áp, cùng một số vật dụng gia đình do chính cán bộ, chiến sĩ của đồn quyên góp mua tặng. Bà Mai run rẩy đưa tay ôm lấy góc chăn, rồi lại sờ lên chiếc gối. Nụ cười hạnh phúc, rạng ngời trên đôi môi của bà.
Xúc động nghẹn ngào, đôi bàn tay run rẩy, bà Mai ôm chặt cánh tay áo màu xanh của đồng chí Đội trưởng Biên phòng, bà run run nói: “Tôi không nhìn thấy nhà đẹp thế nào, nhưng tôi sờ thấy tường mịn, chắc chắn lắm, không sợ đổ nữa rồi. Cái cửa này tốt quá, phòng ngủ ấm quá, chăn mềm lắm bộ đội ơi! Cả đời tôi sống trong bóng tối, chưa bao giờ dám mơ có được một ngôi nhà như thế này. Từ nay tôi không sợ gió rét mùa đông, không sợ mưa dột ướt giường nữa rồi. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước, cảm ơn các chú bộ đội Biên phòng Si Ma Cai nhiều lắm!”.
Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má bà cụ, ai cũng xúc động. Những giọt nước mắt của người già nơi biên cương chính là phần thưởng cao quý nhất của những người lính mang quân hàm xanh trong Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2026.
Trung tá Trần Mạnh Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Ma Cai, chia sẻ: “Câu chuyện về ngôi nhà của bà cụ Vàng Thị Mai tại thôn Hòa Bình, xã Si Ma Cai không chỉ là một công trình nhân đạo, một mái nhà được xây dựng bằng gạch đá, xi-măng hay tiền bạc. Đó còn là một minh chứng sống động, một bài học sâu sắc về công tác vận động quần chúng của Đảng trong kỷ nguyên mới, về hành trình xây dựng một 'ngôi nhà của niềm tin' vững chắc trong lòng nhân dân. Phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” đã được cụ thể hóa bằng chính những giọt mồ hôi trên công trường xây dựng và nụ cười rạng rỡ của một bà cụ khiếm thị trong ngày khánh thành nhà mới...".
Năm 2026, chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” vẫn đang tiếp diễn trên khắp các bản làng xa xôi khu vực biên giới của tỉnh Lào Cai. Mỗi ngôi nhà mới được dựng lên là một viên gạch hồng góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, mang lại cuộc sống yên bình hơn cho bà con nơi bản làng xa xôi vùng biên giới.
Những việc làm thiết thực của những người lính mang quân hàm xanh Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã và đang góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân cá nước, tạo nên một “thế trận lòng dân” kiên cố, vững chắc nơi phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc.