Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi

NDO - Vượt qua cảm giác đau đớn của bệnh tật, của những cánh tay gẫy đang bó bột, của kim truyền vẫn treo ở bàn tay... hàng nghìn bệnh nhi đã được đón xuân ấm áp, vui tươi tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 15/1. Có những bé đã có 7-8 năm đón Tết tại viện, có những bé đang chờ ngày được ra viện về nhà đón Tết. 
0:00 / 0:00
0:00
Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi

Đưa con gái 19 tháng tuổi là M.N từ Bắc Ninh lên Hà Nội 1 tuần qua, mẹ bé N. cho biết con bị viêm phổi nặng nên gia đình cho con lên thẳng Bệnh viện Nhi Trung ương. “Con nằm viện điều trị một tuần rồi và bác sĩ cũng nói tuần sau sẽ được ra viện về nhà đón Tết. Hôm nay con được tham dự chương trình Tết con rất hào hứng”, mẹ bé N. chia sẻ.

Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như M.N được về nhà vào dịp xuân về.

Bế đứa con 2 tuổi nhưng chỉ nặng chừng 5-6 ký trên tay, chị Chu Thị T. (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết con gái mình – bé N.N.A bị phình đại tràng bẩm sinh và đã trải qua 5 lần phẫu thuật.

Ở lần mổ thứ 3, các bác sĩ hy vọng có thể đóng hậu môn nhân tạo cho bé nhưng không được. Lần thứ 5 được mổ, kết quả sinh thiết ruột non của bé cho thấy không có hạch thần kinh hoạt động (vô hạch). Nếu mổ tiếp, trẻ sẽ phải cắt hết ruột non.

Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi ảnh 1

Mẹ bé N.N.A không biết Tết này con có được về nhà đón Tết hay không.

24 tháng kể từ khi chào đời, bé N.N.A phải sống với hậu môn giả. “Tôi chưa biết tình trạng của cháu có được về nhà Tết này hay không? Con tôi luôn trong tình trạng mất nước, không đủ chất nên cơ thể lúc nào cũng yếu.

Hôm nay bé có chút hào hứng hơn khi được xuống sân đón Tết trong không khí sôi động này. Những ngày này được đón Tết trong không khí vui nhộn, những người làm cha mẹ có con nằm viện như tôi cũng phần nào giải tỏa được tâm lý”, chị N. tâm sự.

Ngồi trên xe lăn, tay chân lóng ngóng, gương mặt ngơ ngác, Nguyễn Thành T. (Nam Định) bị bại não thần kinh đã có 7 năm qua đón những ngày lễ, tết tại bệnh viện.

Bà Lê Thị H., bà ngoại cháu suốt 7 năm chăm sóc cháu ở Bệnh viện Nhi Trung ương, thuộc từng đơn thuốc điều trị và cách tập phục hồi chức năng cho cháu ngoại kể, T. đẻ non lúc 31 tuần, bố bỏ đi.

7 năm qua, mẹ T. phải vất vả đi kiếm tiền để trang trải chi phí hàng chục triệu đồng cho con điều trị tại bệnh viện, nên việc chăm sóc T. phụ thuộc hoàn toàn vào bà ngoại.

Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi ảnh 2

Nguyễn Thành T. (Nam Định) bị bại não thần kinh đã có 7 năm nằm viện điều trị.

Bà H. xót xa nói, cháu tiến triển rất chậm, ngồi chưa vững, chỉ biết gọi bà và mẹ. “Năm nào tôi cũng cho cháu tham gia các chương trình của bệnh viện. Đây cũng như liều thuốc tinh thần giúp tôi vững vàng chăm cháu cũng như được cho cháu sống với tuổi thơ dù không có trí tuệ minh mẫn như các bạn bè khác”, bà H. gạt nước mắt.

Thay cho vợ đang nuôi con nhỏ ở nhà, anh Trần Đình Q. gần 5 năm qua chăm sóc con trai là Trần Đ.Q (quê Nghệ An) bị bệnh xương hóa đá.

Anh Q. cho hay, bé Q. phát hiện bệnh từ khi 6 tháng tuổi khi có triệu chứng sốt cao, thiếu máu liên tục. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc xương hóa đá, tủy không sản xuất được máu gây ra hoại tử xương hàm. Vì thế, cháu bé thường xuyên rơi vào tình trạng chảy máu mũi, máu má.

Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi ảnh 3

Anh Trần Đình Q. gần 5 năm qua chăm sóc con trai là Trần Đ.Q (quê Nghệ An) bị bệnh xương hóa đá ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Ngày trước nằm viện 1 tháng/lần còn mấy năm trở lại đây cứ 1 tuần ở nhà, 1 tuần vào viện. Con tôi mới vào viện 5 ngày, cháu phải điều trị chảy máu mũi và chảy máu má. Hàng ngày phải truyền thuốc và truyền máu nên không biết có được về ăn Tết hay không?”, anh Q. nói.

Tuy vẫn chịu nhiều đau đớn do hoại tử xương má gây ra tình trạng chảy máu mũi liên tục, nhưng bé Q. vô cùng háo hức khi được xuống sân tham gia hội chợ Tết năm nay.

Đây chỉ là một vài bệnh nhi trong số gần 2.000 bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tham gia chương trình "Xuân yêu thương" do Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm tổ chức tại khuôn viên bệnh viện.

Ngoài được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật ca nhạc, các chương trình ảo thuật vui nhộn, các bệnh nhi còn được nhận những món quà yêu thương từ các nhà hảo tâm.

Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi ảnh 4

Hàng nghìn bệnh nhi háo hức khi được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trịnh Ngọc Hải cho biết, trung bình mỗi ngày, bệnh viện đón tiếp khoảng 5.000 bệnh nhân tới khám và có khoảng 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. Hầu hết các bé nằm viện đều ở tỉnh xa và mắc bệnh hiểm nghèo, gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng tâm lý cho các gia đình và mang lại sự lạc quan cho các em nhỏ, vào những dịp đặc biệt như Tết Thiếu nhi, giáng sinh, Tết Nguyên đán, bệnh viện luôn có sự chung tay của các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình đặc biệt dành cho các bệnh nhi.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho chương trình "Tết yêu thương" gần 2 tháng qua với việc kêu gọi các nhà hảo tâm đồng hành cùng bệnh viện. Ngày hôm nay, chúng tôi trao 1.600 suất quà cho các bệnh nhi, chúc các em đón xuân an lành bên người thân và gia đình", ông Hải bày tỏ.

Ông Trịnh Ngọc Hải bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ đã luôn đồng hành, sát cánh cùng bệnh viện, trao tặng các món quà yêu thương cho các em nhỏ, góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật của các em và gia đình, đón một cái Tết yên vui, ấm áp.

Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi ảnh 5

Các bé được đón tiếp nồng nhiệt từ cổng chào.

Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi ảnh 6

Các bé được trải nghiệm trò chơi nặn tò he, nhận phần quà gấu bông...

Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi ảnh 7

Nhiều em ngồi trên xe lăn xuống thưởng thức chương trình

Tết yêu thương với hàng nghìn bệnh nhi ảnh 8

Hàng nghìn bệnh nhi và gia đình các em cùng thưởng thức chương trình "Xuân yêu thương"