Terry thực sự là “linh hồn” của Chelsea

Terry thực sự là “linh hồn” của Chelsea

Anh ghi bàn giúp Chelsea kiếm 1 điểm trước Arsenal lên sân đối phương, anh đeo bám không khoan nhượng (và vô hiệu hóa) kỹ thuật gia xuất sắc Dennis Bergkamp, anh luôn hôn lên chiếc áo của Chelsea mỗi khi ghi bàn, anh là cầu thủ được Jose Mourinho tin tưởng nhất trong vai trò chỉ huy đội bóng trên sân cỏ. Đó là John Terry.

Anh là cầu thủ ít được nói đến trong đội ngũ đầy sao của Chelsea, và chỉ là sự lựa chọn thứ tư ở vị trí trung vệ của đội tuyển Anh. Thế nhưng, Terry đích thực là thủ lĩnh của Chelsea, đội bóng đang gây ấn tượng nhất tại châu Âu. Chỉ cách nay hai năm, Terry hầu như là một cái tên không gây được ấn tượng nào với người hâm mộ, trừ một lần anh uống rượu say xỉn, quậy phá rồi bị cảnh sát bắt cùng một nhóm cầu thủ khác. Một cầu thủ trẻ măng cạnh tranh chỗ đứng với cặp trung vệ lừng danh của đội tuyển Pháp Frank Lebouef - Marcel Desailly, sau đó là một ngôi sao người Pháp khác (William Gallas), chuyện thật tưởng như đùa, ấy vậy mà Terry lại là người chiến thắng, kể cả khi Chelsea tậu về trung vệ hay nhất Champions League Ricardo Carvalho. Terry bật mí: "Khó khăn chỉ càng làm tôi quyết tâm hơn. Tôi đã nói với Eriksson rằng tôi sẽ làm cho ông ấy tin tưởng và chiếm một suất chính thức ở đội tuyển Anh". Thường thì Terry đã nói là làm được, bằng chứng là chặng đường khẳng định chỗ đứng của anh tại Chelsea. Trước đây hiếm lắm Terry mới ghi được một bàn thắng. Mùa này, anh đã có 6 bàn và là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea tại Champions League. Những bàn thắng của anh đều từ cú đánh đầu, đấy là bí quyết chứ chăng phải tình cờ. "Mọi thành quả của tôi đều có nguyên nhân của nó. Tôi là người chuyên cần". Chiếc băng thủ quân đã biến đổi tính cách có đôi chút nổi loạn của Terry. Mourinho nói về đội trưởng Chelsea: anh ta không phải là cầu thủ kiến thiết tài ba, cũng chẳng phải là cây săn bàn của đội. Tầm ảnh hưởng của Terry toát ra từ tư chất thủ lĩnh của anh ấy, và mỗi khi Terry hành động là lập tức tạo ra sự khác biệt. Những bàn thắng của anh nói lên điều đó. Terry là cầu thủ duy nhất của đội 1 Chelsea xuất thân từ chính trường đào tạo của CLB này. Terry đã ở đây 10 năm, nên anh hiểu thế nào là cái hồn của Chelsea, và hành động hôn lên chiếc áo sau mỗi bàn thắng có ý nghĩa như thế nào. Cựu HLV Claudio Rameri cho rằng Terry là thủ lĩnh hoàn hảo của Chelsea và đáng giá tìm đồng bảng mà Roman Abramovich trả cho anh (Terry vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2009 với mức lương cao thứ nhì Premiershlp: 90.000 bảng/tuần). Terry đối với Chelsea sẽ như Raul với Real Madrid, hoặc Del Piero với Juventus.

Có thể bạn quan tâm