Lúc 22 giờ 30 phút cảnh sát thông báo, kẻ tấn công đã sát hại một người qua đường, làm bốn người khác bị thương, trong đó có hai người nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đã được đưa vào điều trị tại bệnh viện Georges-Pompidou ở quận 15. Hiện trường đã được cảnh sát phong phong tỏa, bến tàu điện ngầm Quatre-Septembre gần đó tạm thời phải đóng cửa. Đây là khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán bar và rất đông khách du lịch.
Phát biểu với báo chí tại hiện trường, Trưởng Công tố Paris Francois Molins cho biết, kẻ tấn công đã hét lên "Allah Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) và lao vào tấn công người đi đường. Các công tố viên chống khủng bố đang tiến hành điều tra vụ việc.
Trên trang cá nhân, Tổng thống Emmanuel Macron đã bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình tới các nạn nhân của vụ tấn công cũng như người thân của họ và khen ngợi cảnh sát đã nhanh chóng vô hiệu hóa kẻ tấn công.
Một nhân chứng cho biết: "Tôi đang ngồi bên ngoài quán cà-phê thì nghe thấy ba, bốn tiếng súng nổ, xảy ra rất nhanh. Sau đó người phục vụ yêu cầu chúng tôi đi vào bên trong ngay. Lúc sau tôi đi ra ngoài xem có chuyện gì thì nhìn thấy một người nằm dưới đất".
Danh tính kẻ tấn công chưa được nhà chức trách công bố, tuy nhiên theo truyền thông Pháp đưa tin, kẻ tấn công được cho là người gốc Bắc Phi, mặc đồ đen, để râu và tóc dài mầu hạt dẻ.
Tuy nhiên, nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này.
Trong ba năm qua, các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Pháp đã làm hơn 245 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.