Bị “kẹt” tại vùng tâm dịch, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lụa và anh Võ Văn Lao ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi được sự hỗ trợ nhu yếu phẩm của các chiến sĩ biên phòng cảng Sa Huỳnh và phường Phổ Thạnh vượt qua những ngày khó khăn.

Chuyện “cái ăn, cái sống” của 30 nghìn dân vùng cách ly

Đường phố vắng lặng. Sa Huỳnh - xứ biển nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi nay “vườn không nhà trống”. Nhân dân miền biển nơi đây đồng hành cùng cả nước, cách ly xã hội để ngăn chặn dịch Covid-19. “Đóng cửa” vài ngày thì được, nhưng “đóng cửa” vài tuần thì lo. Chuyện “cái ăn, cái sống” sinh hoạt dài ngày ảnh hưởng của bà con tâm dịch ở Sa Huỳnh được chung tay từ nhiều phía. 

Phường Phổ Thạnh có cảng cá Sa Huỳnh là nơi có số lượng tàu thuyền nhiều nhất thị xã Đức Phổ. Hiện có hơn 1.300 tàu thuyền với 7.550 lao động ; trong đó 1.079 tàu đánh bắt xa bờ. Hiện 350 tàu đang neo cập cảng, không ra khơi thực hiện phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Ghi nhận từ tâm dịch Sa Huỳnh, Quảng Ngãi

Trong bốn ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 62 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả trường hợp này được phát hiện trong khu vực phong tỏa ở hai thôn Thạch Bi 1 và Thạch Bi 2, phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Đây là vùng biển cảng Sa Huỳnh, nơi tập trung đông ngư dân, dân cư sinh sống. Phóng viên Nhân Dân điện tử đã có mặt tại tâm dịch Sa Huỳnh ghi nhận những hình ảnh mới nhất.