Tác phẩm "Hoa xương rồng" đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học đề tài công nhân, công đoàn

NDO - Lấy chất liệu từ cuộc đời nhiều nước mắt của mình, tác giả Nguyễn Trí đã viết tác phẩm "Hoa xương rồng" tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về Công nhân và Công đoàn do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động và đã đạt giải Nhất cho thể loại tiểu thuyết.
0:00 / 0:00
0:00
Tác giả Nguyễn Trí, (người thứ hai từ trái sang) nhận giải Nhất trong Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân và Công đoàn.
Tác giả Nguyễn Trí, (người thứ hai từ trái sang) nhận giải Nhất trong Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân và Công đoàn.

Nội dung của tiểu thuyết "Hoa xương rồng" viết về gia đình lao động với những va đập vì mưu sinh của các thành viên.

Tác giả Nguyễn Trí cho biết, ông hoàn thành tác phẩm chỉ trong 35 ngày, lấy chất liệu từ chính biến cố gia đình, nguyên mẫu đều là vợ chồng, con cái ông. Năm Thao, ông già trong tác phẩm làm đủ nghề mưu sinh, bị tai nạn nằm viện. Bà Năm Thao phải đi vay tiền xã hội đen để lo cho chồng. Hương, con gái phải bỏ học sớm để phụ kinh tế cho cha mẹ.

Tối 26/11, có mặt ở Nhà hát Lớn nhận giải nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn, tác giả Nguyễn Trí không giấu được sự xúc động và tự hào cho biết: "Nhờ vốn sống có sẵn, tôi chỉ cần sắp xếp lại và viết ra. Mỗi chi tiết, con chữ đều đánh đổi bằng máu, nước mắt cả cuộc đời tôi". Ông Nguyễn Trí cho biết, việc đạt giải thưởng để thêm một lần nữa ông được nhìn lại cuộc đời mình để viết và để được an ủi mà bước tiếp.

Tháng 10/2009, con gái của ông là Nguyễn Thanh Tuyền khi ấy 18 tuổi bị giết hại trong một vụ xô xát ở khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Kẻ giết người là Nguyễn Thị Thùy Trang (17 tuổi). Trong quá trình xô xát với Tuyền, Trang bị thương. Khi đến viện, Nguyễn Thị Thùy Trang mới biết mình đã mang thai được 2 tháng.

Ở cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, những người dự tòa chứng kiến cảnh xưa nay hiếm. Trong suốt phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng 11/2010, lúc này Trang đã sinh con gái được 4 tháng tuổi. Hình ảnh người phụ nữ phúc hậu bế đứa bé trên tay đứa con của bị cáo Trang lại chính là mẹ ruột của nạn nhân Nguyễn Thanh Tuyền, vợ ông Nguyễn Trí.

Tác phẩm "Hoa xương rồng" đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học đề tài công nhân, công đoàn ảnh 1

Tác giả Nguyễn Trí.

Tại các phiên sơ thẩm, phúc thẩm, hai vợ chồng ông Trí đều lặn lội hơn 80km đến dự phiên tòa và xin giảm án cho bị cáo.

Lời phát biểu của ông Nguyễn Trí được đăng tải trên khắp các mặt báo, ngay sau phiên tòa.

"Xin tòa xem xét cho Trang ở một khía cạnh khác mà giảm án cho cháu nó. Nó sinh ra trong một gia đình nghèo, cha đã có vợ nhỏ nên cũng bỏ bê chuyện giáo dục con cái. Chỉ được học đến lớp 8 nó đã phải nghỉ để đi làm thì sự giáo dục từ nhà trường cũng đã trôi tuột hết rồi. Còn mẹ nó phải thức từ 1 giờ sáng để làm gà mang bỏ mối cho người ta, em trai chỉ học lớp ba cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để làm việc... Đáng thương hơn, con gái của nó phải nhìn đời sau song sắt như thế thì làm sao có thể phát triển như bao đứa trẻ khác?".

Lời xin giảm án của người cha nghèo vất vả dành cho kẻ đã giết con gái mình khiến những người dự tòa không cầm được nước mắt.

Kết thúc phiên tòa, Nguyễn Thị Thùy Trang đã níu chặt tay đôi vợ chồng già khóc ngất, nói lời cảm tạ.

Rưng rưng đón nhận bằng khen và phần thưởng 300 triệu đồng, tác giả cho biết số tiền thưởng này sẽ giúp ích cho gia đình ông bởi hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, cũng như là một động lực sáng tác mới để ông có thể tiếp tục con đường mình đã lựa chọn.

Tác giả Minh Trí quê ở Bình Định, có nhiều năm cầm bút, từng nhận được nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tác phẩm: Bãi vàng, đá quý, trầm hương năm 2013. Ông đã xuất bản các tập sách như: Ăn bay, Ảo và sợ, Trí Khùng tự truyện, Tuổi thơ không có cánh diều.

Một thành viên trong Ban tổ chức cho biết: "Khi chấm điểm các tác phẩm, các thành viên ban giám khảo không biết ai là tác giả của tác phẩm dự thi. Bản thân tôi trong ban tổ chức nhưng cũng không biết nhiều về các tác giả. Khi tác giả Nguyễn Trí lên nhận thưởng với tác phong giản dị, thậm chí bộ quần áo lên sân khấu cũng xuềnh xoàng, nhưng ông là một người tình cảm với một trái tim rất nhân văn".