Tạ Hải và "Cuộc chơi với lá"

Trong thế giới hội họa của Tạ Hải, chất liệu không đến từ bảng màu hóa chất mà được chắt lọc từ những gì thuần khiết nhất của đất trời: cánh hoa khô và lá cây rơi rụng. Qua bàn tay khéo léo cùng góc nhìn đầy rung cảm, những thứ tưởng như đã kết thúc vòng đời ấy lại được tái sinh, trở thành những bức họa rực rỡ.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Cuộc chơi với lá".
Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Cuộc chơi với lá".

Trong "Cuộc chơi với lá", nghệ sĩ, nhà báo Tạ Hải giới thiệu đến công chúng hơn 80 tác phẩm, ghi nhận hành trình hơn 60 năm mà ông miệt mài theo đuổi và sáng tạo với dòng tranh lá riêng biệt. Triển lãm kéo dài từ ngày 15-19/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Từ suy ngẫm về vòng đời của một chiếc lá...

"Tại triển lãm 'Cuộc chơi với lá' lần này, tôi trưng bày hơn 80 bức tranh với các đề tài khác nhau. Nhưng các đề tài ấy, thực ra, chỉ là duyên cớ, là cơ hội để tôi được bày tỏ tình cảm của mình trước sự kỳ diệu của thiên nhiên", họa sĩ Tạ Hải bộc bạch.

Không khó để nhận ra, chủ đề trong các tác phẩm của Tạ Hải thường mộc mạc và quen thuộc. Ông vẽ phong cảnh thiên nhiên, vẽ làng quê, vẽ những cánh rừng thay lá. Ông cũng khắc họa từng con phố nhỏ ở Hà Nội, tái hiện cảnh đẹp khắp miền đất nước. Ông cũng họa về các quốc gia nơi ông có dịp đặt chân đến hay chân dung những người thân yêu trong gia đình. Tạ Hải thử nghiệm cả tranh tĩnh vật lẫn trừu tượng.

"Cuộc chơi của tôi với thiên nhiên là làm hồi sinh những chiếc lá khô, cánh hoa khô, những nguyên liệu từ thiên nhiên. Ấy là những thứ mà không ít người cho là đồ bỏ đi, không còn giá trị gì nữa. Nhưng với tôi, những nguyên liệu đó vẫn có một cuộc sống riêng. Chúng ẩn chứa một tiềm năng kỳ diệu nếu ta biết cách khai thác và sử dụng", họa sĩ Tạ Hải chia sẻ về chất liệu sáng tác nghệ thuật.

Với Tạ Hải, nghệ thuật có thể đến từ những điều rất bình dị trong cuộc sống. Họa sĩ tâm niệm, chỉ cần biết sống chậm lại và quan sát kỹ lưỡng, chúng ta có thể phát hiện và biến những vật tưởng chừng vô giá trị thành những thứ đem lại những giá trị không ngờ để làm đẹp cho đời.

Cuộc chơi của tôi với thiên nhiên là làm hồi sinh những chiếc lá khô, cánh hoa khô, những nguyên liệu từ thiên nhiên. Ấy là những thứ mà không ít người cho là đồ bỏ đi, không còn giá trị gì nữa. Nhưng với tôi, những nguyên liệu đó vẫn có một cuộc sống riêng. Chúng ẩn chứa một tiềm năng kỳ diệu nếu ta biết cách khai thác và sử dụng.

Họa sĩ Tạ Hải

"Tôi nghĩ nhiều về vòng đời của chiếc lá. Và thấy rằng, khi chiếc lá rụng xuống đất - kết thúc một 'cuộc đời' cũng là lúc một chồi xanh khác sắp sửa mọc lên. Vòng đời ấy, có thể ngắn thôi, nhưng rõ ràng, vô cùng ý nghĩa", họa sĩ Tạ Hải chia sẻ.

Thông qua những bức tranh của mình, Tạ Hải muốn gửi đến công chúng thông điệp về sự kỳ diệu của thiên nhiên. Với họa sĩ, thiên nhiên đẹp và đáng quý vô cùng. "Nếu biết yêu quý, tôn trọng và bảo vệ, thiên nhiên sẽ đem lại cho chúng ta nguồn sáng tạo bất tận", họa sĩ nói thêm.

... đến miệt mài hành trình tìm lá và "chơi" với lá

Sau hơn 60 năm theo đuổi thể loại nghệ thuật độc đáo, tranh lá của Tạ Hải vẫn luôn có nhiều tìm tòi và sáng tạo mới, mang lại tiếng nói cảm xúc độc đáo cho mỹ thuật đương đại.

Ngắm tranh lá của Tạ Hải, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghệ thuật học Nguyễn Đỗ Bảo nhận định: "Tranh lá của Tạ Hải là một lối chơi tao nhã đầy bản sắc, góp một tiếng nói cảm xúc mới lạ và làm phong phú đời sống thẩm mỹ đương đại. Sự sáng tạo của tác giả đã vươn tới những đặc tính của nghệ thuật tạo hình".

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Bảo, ở những chiếc lá khô, cánh hoa khô - những thứ mà người đời cho là bỏ đi, Tạ Hải tìm thấy những mảng màu kỳ diệu mà thiên nhiên đã hòa sắc sẵn cho ông.

ndo_br_z7726042264966-73022a27c989a59714f938ff0e2f0f65-1.jpg
Tác phẩm "Góc quê", sáng tác năm 2021.

"Tạ Hải nhặt nhạnh những chiếc lá rụng, tỉ mẩn nhặt gom những gì thiên nhiên bỏ lại để hồi sinh chúng trong một hình hài mới đẹp đẽ hơn. Và ông nhận thấy, ở chúng, vẫn có một cuộc sống riêng rất đa dạng và lung linh màu sắc. Chính vì những rung cảm ấy đã thôi thúc Tạ Hải chọn những chiếc lá khô, cánh hoa khô làm chất liệu để sáng tạo ra những bức tranh của riêng mình", nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Bảo cho biết.

Tranh lá của Tạ Hải là một lối chơi tao nhã đầy bản sắc, góp một tiếng nói cảm xúc mới lạ và làm phong phú đời sống thẩm mỹ đương đại. Sự sáng tạo của tác giả đã vươn tới những đặc tính của nghệ thuật tạo hình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghệ thuật học Nguyễn Đỗ Bảo

Sự tìm kiếm chất liệu đã quyết định hướng đi và phong cách của Tạ Hải. Hoa lá bốn mùa thực sự đã mang lại một hiệu quả bất ngờ trong mỹ thuật, là nguồn chất liệu vô tận để Tạ Hải tạo nên những bức tranh với màu sắc của thiên nhiên.

"Tranh lá của Tạ Hải là một tâm thức chân quê đằm thắm, là góc nhìn của những người con không quên cội nguồn văn hóa. Ánh sáng và màu sắc ở đây như một hoài niệm nhắc nhở ta nhớ về một thế giới đã qua hơn là một thường nhật ồn ào vô ngã", nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Bảo nói thêm.

Trong khuôn khổ của triển lãm, công chúng sẽ cơ hội giao lưu và tìm hiểu sâu sắc hơn về hành trình sáng tạo của họa sĩ Tạ Hải.

Tại buổi giao lưu với chủ đề “Hành trình tìm lá” diễn ra từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 16/4, họa sĩ Tạ Hải sẽ chia sẻ về quá trình 60 năm tìm tòi chất liệu.

Ở buổi giao lưu với chủ đề “Cuộc chơi với lá” diễn ra cùng khung giờ vào ngày 18/4, công chúng sẽ có cơ hội khám phá, nhận diện chất liệu sáng tác và lắng nghe từ tác giả câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm.

Có thể bạn quan tâm