Tham gia buổi lễ có nguyên thủ hai nước đồng chủ nhà tổ chức EURO 2012 là Tổng thống Ba Lan Brô-nít-xláp Cô-mô-rốp-xki và Tổng thống U-crai-na Vích-to Y-a-nu-cô-vích; lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), đại diện Liên đoàn bóng đá các nước châu Âu và các nước khách mời cùng hàng chục nghìn người hâm mộ bóng đá đến từ các nước.
Những cô gái Ba Lan duyên dáng với quốc kỳ của 16 nước châu Âu có đội tuyển thi đấu tại EURO 2012 tiến vào sân đã mở đầu cho các nghi thức khai mạc buổi lễ. Tiếp theo là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng độc đáo, mang đậm đặc trưng văn hóa của khu vực miền Trung Âu, Ðông Âu và nước chủ nhà Ba Lan, chuyển tải những thông điệp nhiều ý nghĩa của UEFA về tình đoàn kết, sự cạnh tranh vươn tới những đỉnh cao cùng niềm đam mê bất tận với bóng đá. Âm nhạc cổ điển và đương đại tràn ngập không gian đã nâng cánh bay bổng cho những màn đồng diễn, trình diễn vũ đạo uyển chuyển, sôi động của hơn 800 diễn viên trên sân vận động, hoà quyện tuyệt vời với nhau để tạo nên một không gian âm nhạc và thể thao huyền ảo, sống động trên quê hương của nhà soạn nhạc thiên tài Sô-panh. Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Hung-ga-ri A-đam Ghi-ô-gri đã trình diễn bản Etude của Sô-panh, đưa người nghe đi vào thế giới âm nhạc cổ điển, lay động tâm hồn bằng cảm xúc và một phong cách trữ tình, phù hợp không khí thể thao trẻ trung, mạnh mẽ. Nối tiếp những âm hưởng giai điệu của Sô-panh, là phần trình diễn của DJ và nhà sản xuất nhạc danh tiếng người I-ta-li-a Các-ma-tờ-rô-níc với bản nhạc The Game of the World do chính anh cùng nghệ sĩ dương cầm A-đam Ghi-ô-gri sáng tác, thể hiện niềm đam mê và tình yêu bóng đá cháy bỏng của hàng triệu người trên khắp hành tinh.
Lễ khai mạc EURO 2012 diễn ra ngắn gọn và khép lại bằng giai điệu rộn ràng của ca khúc Endless Summer (Mùa hè bất tận) - ca khúc chính thức của vòng chung kết EURO 2012, do ca sĩ người Ðức Ô-xi-a-na thể hiện. Bài hát là lời mời gọi hàng triệu người hâm mộ tận hưởng những ngày hội bóng đá sôi động và cùng nhau cất cao tiếng nói chống phân biệt chủng tộc và đoàn kết trên tinh thần thể thao chân chính.
Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển nước chủ nhà Ba Lan và đội tuyển Hy Lạp đã bước vào trận đấu mở màn EURO 2012 sau nghi thức chào cờ và cử quốc thiều của hai quốc gia do dàn hợp xướng gồm 75 thành viên của Ðại học Vác-xa-va thực hiện dưới sự điều khiển của nhạc trưởng lừng danh I-ri-na Bô-gđa-nô-vích.