Người dân Thái-lan có tập quán thích chọn số đẹp cho những vật dụng cá nhân. Mới đây thôi, một bộ trưởng trong chính phủ đương nhiệm từng gây xôn xao khi ông công khai mua đấu giá biển đăng ký ô tô 9999.
Vào siêu thị chuyên doanh điện thoại di động tại trung tâm Băng Cốc, khách hàng hoa mắt vì những tấm bảng công bố số đẹp, số độc đáo với giá tương đương vài trăm USD/số, trong lúc số khác có thể biếu không lại còn thêm khuyến mại.
Song hành vi tập quán này đương nhiên là việc tránh số xấu, quen thuộc nhất là nhiều khu phố không có nhà số 13, khách sạn không có tầng 13 ở Thái-lan.
Trở lại với địa hình bất ổn định ở Nam Thái-lan, những con số xấu và con số đẹp cũng đang đối chọi nhau, tuy nhiên không ở góc độ theo thứ tự mà theo góc độ số lượng.
Những con số xấu
Nhìn lại chặng thời gian đã qua của năm 2004, diễn biến ở Nam Thái-lan tốn khá nhiều giấy mực và thu hút sự chú ý trong cũng như ngoài nước.
Thủ tướng Thái-lan Thaksin Shinawatra đã từng nêu cụ thể trên vô tuyến truyền hình rằng từ đầu năm tới giữa tháng 10-2004, ở ba tỉnh cực Nam xảy ra 325 vụ đốt phá, 77 vụ đặt chất nổ, 22 vụ tấn công vào trụ sở cơ quan chính phủ, và 477 vụ bắn giết, 257 người bị sát hại và 433 người bị thương.
Những con số xấu chưa dừng lại ở đó bởi riêng trong năm 2004 ở cực Nam Thái-lan có gần 500 khẩu súng và khoảng 1,5 tấn thuốc nổ bị đánh cắp đến nay vẫn chìm trong bí ẩn.
Những con số đẹp
Chính phủ và người dân Thái-lan bàn soạn rất nhiều giải pháp mong sớm bình ổn tình hình Nam Thái-lan. Cũng là chuyện hiếm có ở Thái-lan khi đầu tháng 11 xuất hiện lá thư ngỏ gửi Thủ tướng, với tập hợp chữ ký của 144 giảng viên thuộc 18 trường đại học ở vùng miền khác nhau, bày tỏ quan tâm và đề xuất về Nam Thái-lan.
Ngày 14-11 tại Phủ thủ tướng Thái-lan, Thủ tướng Thaksin triệu tập gán hết nội các tham dự buổi trao đổi giữa ông với 22 đại diện trong số 1 44 giảng viên đó. Không khí cởi mở, xây dựng của buổi trao đổi này lộ ra từ chi tiết rất thú vị - phút chia tay, trước ống kính phóng viên, có vị trí thức tặng Thủ tướng Thaksin một con chim nhỏ gấp bằng giấy trắng - biểu tượng của Hoà bình. Dường như đây chính là gợi ý cho Chính phủ Thái-lan phát động chiến dịch kêu gọi mọi người, không phân biệt tôn giáo, đẳng cấp, thành phần, tham gia gấp 62 triệu con chim giấy, tượng trưng cho số dân Thái-lan, để đưa lên trời thả xuống 3 tỉnh cực Nam Thái-lan vào đúng ngày 5-12 - Quốc khánh Thái-lan đồng thời là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77 của Quốc vương Thái-lan Bumibol Aduniadet.
Cho tới ngày 30-11-2004, tổng số chim giấy thu nhận được của chiến dịch này lên tới hơn 80 triệu con. Không quân Thái-lan đảm nhận rải số chim thu nhận được.
Hiện thời, 35 máy bay đã tập kết chờ lệnh cất cánh rải chim giấy.
Về kinh tế, Chính phủ Thái-lan đang triển khai những kế hoạch đa dạng, ngắn hạn và dài hạn, nhằm sớm ổn định tình hình Nam Thái-lan. Riêng về góc độ phát triển kinh tế, ngân sách nhà nước đã cấp cho ba tỉnh cực Nam, gồm Yala, Pattani và Narathivat, mỗi tỉnh 4 tỷ baht để phát triển.
Cuộc họp ngày 30-11 của Nội các Thái-lan cũng phê chuẩn ngân sách 679 tỷ bath dành tạo 69.066 việc làm cho cư dân ba tỉnh đó trong năm tới. Dài hơi hơn, ủy ban đầu tư Thái-lan (BOI) cũng công bố chính sách ưu đãi cho bất cứ dự án nào ở Nam Thái-lan. Những dự án đã đáu tư nay mở rộng cũng sẽ được BOI cho hưởng quy chế miễn thuế doanh nghiệp thêm tám năm. Ngoài ra, BOI còn nêu nhiều quy chế về giảm cước phí điện thoại, trợ giúp tài chính.
Tổng kết năm 2004, những con số xấu và đẹp liên quan tới các tỉnh cực Nam và cả nước Thái-lan chắc chắn còn được bổ sung khá dài. Trong đó, phải kể tới lần đầu tiên Hạ viện và Chính phủ dân cử tồn tại tròn nhiệm kỳ bốn năm trong lịch sử 72 năm chế độ Quân chủ lập hiến.