Trước đó, nước này đã làm EU "tái mặt" khi đột ngột cắt nguồn cung khí đốt vô thời hạn cho U-crai-na và dọa rút khỏi "ngôi nhà chung" EU. Chẳng riêng gì Hung-ga-ri, hai nước Áo và Bun-ga-ri, vốn phụ thuộc tới một phần ba nguồn cung khí đốt của Nga, cũng kêu gọi EU sớm nối lại dự án.
Dòng chảy phương Nam là dự án trị giá 40 tỷ USD, do "xứ sở Bạch dương" đứng đầu, nhằm mục đích vận chuyển khí đốt từ Nga đến khu vực Trung Âu và Nam Âu mà không cần trung chuyển qua U-crai-na. Một số quốc gia châu Âu hưởng lợi từ dự án nêu trên đã thể hiện thái độ "đứng ngoài cuộc" trong cuộc chiến năng lượng Nga - phương Tây và đặt vấn đề bảo đảm khí đốt lên hàng đầu, hòng loại trừ những rắc rối có thể xảy ra nếu phải phụ thuộc nguồn khí đốt trung chuyển qua Ki-ép. Ðiều này đã khiến EU vừa giận, vừa lo trước thái độ "quay lưng" với U-crai-na và công khai ngả theo Nga của các quốc gia này.
Như vậy, thông qua Dòng chảy phương Nam và dưới "vỏ bọc" bảo đảm an ninh năng lượng cho các quốc gia châu Âu, Ðiện Crem-lin đang "khéo léo" siết chặt gọng kìm để tăng cường kiểm soát nguồn cung khí đốt và trở thành nhà cung cấp năng lượng không thể thiếu của liên minh này. Với việc triển khai dự án nêu trên, Nga đã tung ra "một mũi tên trúng hai đích". Thứ nhất, bảo đảm con đường vận chuyển khí đốt an toàn tới châu Âu mà không bị lệ thuộc vào Ki-ép. Thứ hai, làm cho nội bộ EU thêm chia rẽ, và xem ra "mặt trận trừng phạt Nga" của EU có cơ... vỡ trận!